1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội bốn mùa nay còn không ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Mit_uotaq, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bốn mùa nay còn không ?

    các bạn thân mén ! Các bạn là những người con của Hà Nội yêu thương ? Hãy dành chút cảm xúc của mình gửi gắm vào topic nhỏ này đi ,hãy nói len cảm xúc của mình về HN mình ơi nhé ?

    Ngày xưa trong tôi ,hà Nội đẹp lắm ,bà bảo : hà Nội bốn mùa rõ rệt và đáng tự hào lắm .Thế mà thời gian ,môi truwòng đã làm hà Nội ngày nay của chúng ta thế này đây .Nó không còn những nét cổ kính và uy nghi như ngày xưa trong câu chuyện bà kể nữa .Mùa Xuan ,Mùa hè ,mùa thu ,mùa đông ,những mùa đó của HN mới đáng nhớ làm sao .Trong đầu con nhóc nhí nhảnh và vô tư ngày nào cũng cảm nhận được những mùa riêng biệt của Hà Nội đó ,nó hồn nhiên và tự hào làm sao vì nó là con người Hà Nội nên thơ này .

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa năm nay con bé đó đã 19 rùi đó .vậy àm giwò con bé đó lại buồn rầu vì Hà Nội ngày xưa nay mất hết rùi .vẻ thanh lịch con người hà Nội cũng dần dần phôi pha mát rùi .Giờ ra đuwòng hãy thử nhìn mà xem .Cọ n gái Hà Nội có còn những tà áo thướt tha cổ kính ,dáng yêu nữa hông ? Thay vào đó là những bộ trang phục mỏng tang với những cái áo thiếu vải hay những chiếc quần chưa hoàn thiện ?

    Nói tóm lại là Hn ngày nay không còn như xưa nữa rồi .kể cả thời tiết cũng được thay đổi .Bốn mùa Xuân ,Hạ ,Thu ,Đông nay chỉ còn Mưa ,nắng ....Chán chưa ? hà Nội mình giwò chán lắm .Có tiếng nói ddâu dó của đám bạn nói vọng lại như thế đó ,tôi nghe mà lòng buồn rười rượi .Dù gì thì mình cũng là con người Hà Nội mà .Mình cũng nên tự hào vì Hà Nội thân yêu ,Hà Nội trong trái tim ta chứ ? mãi trong tôi những ca khúc ngợi ca về hà Nội ,con ngưòi hà Nội in sâu trong trái tim không nhoà .Tôi hy vọng Hà Nội sẽ mãi mãi là Hà Nội vinh quang như ngày nào .

    hãy chia sẻ cảm xúc của mình với Hà Nội than yêu bạn nhé ? hãy coi như là ngôi nhà lớn của mình nhé bạn .hãy là nơi ấm áp khi bạn bước chân từ xa về .
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Không còn.
    May ra đi với mấy anh nhà thơ nhà văn thì còn.
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn. Ở trong cảm nhận của mỗi người mà thôi!
  4. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Nhưng quên mất cái cảm nhận đấy ra làm sao rồi
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Còn chứ sao 0 !
    HN mùa nào chả đẹp, kể cả bây giờ..
    Hôm nay trở mùa... HN bất chợt se lạnh sau mấy ngày nóng điên lên được...
    Trua nay tớ luợn lờ.... Mấy cây bồ đề vàng rực ( vườn hoa gì đầu Pha nĐình Phùng ý nhỉ ?)
    Bàng lăng, thầu dầu, bàng, Sưa.... quanh hồ thì trổ lá xanh mơn mởn....
    Tự nhiên thấy vui phơi phới... hị hị
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    V­ườn hoa Hàng Đậu.
  7. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ôi ! Hà Nội hôm nay vào giữa khoảnh khắc hai mùa .Xuân - Hạ mà sao nó se se lạnh làm ta nhớ mùa đông quá đi .Mùa đông vừa qua mà .ta nhớ và yêu mùa đông Hà Nội ghê gớm .ta sợ mùa hè lắm .Vừa mấy hôm trước oi bắc thạt đáng sợ .Nhưng hôm nay sao nó lại hơi se lạnh .Ngồi đây ta cảm nhận lạnh kinh ,lạnh cả tâm hồn ta luôn .Ta muốn khóc và khóc thạt nhiều nãy giờ rồi .ta muốn lạnh giá như không khí ,như thời tiết lúc này cơ mà .Sao ta lại cứ ướt át mãi thế không biết .Hà Nội lạnh mà ta không lạnh được .ta vừa nói câu dứt khoát với anh thì ta khóc như mưa .Ta quyết tâm lạnh mà có lạnh nổi đâu .Chỉ có thời tiết Hà Nội thì càng vè chiều càng lạnh .Ta run sợ .Không biết là sợ gì ,ta nổi gai ốc .....
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mình nhiều khi ko bình thường lắm nhưng hoá ra còn có nhiều người thần kinh hơn.cả mình
    Mình nhớ lần đầu tiên đi qua hồ Tây vào 1 buổi chiều mùa hè, ấn tượng của mình là sao mà hay thế, có biết bao nhiêu người đứng, ngồi hóng mát bên hồ, cảm giác thật mát mẻ, trong lành dễ chịu! Còn ở quê mình ko có cái hồ nào to như thế và mọi người cũng ko có niềm vui dạo hồ mỗi buổi chiều hè. Mình chỉ nhớ những con đường đỏ rực hoa phượng, tím ngắt những bằng lăng rồi nhạt nhoà trong mưa. Thế mà đã gần 10 năm trôi qua..., Hà Nội càng ngày càng đống đúc những xe, những người làm cho cái nắng cái nóng dường như thêm phần nhức nhối hơn nhưng chả hiểu sao mình vẫn thấy thích, chả thấy ghét tý tẹo nào.
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    từ bé đã chỉ thấy 1 mùa lạnh 1 mùa nóng
    lớn lên mới biết
    à lá rụng, gió heo may là thu, nắng ấm lộc non là xuân
    chắc mình ko phải là người lãng mạn
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    HN: Mot trong nhung noi kiem tien tot nhat Viet Nam. Vay thoi.
    Ngày tôi còn cảm nhận được là còn 4 mùa đã qua khoảng trước năm 95. Ờ, Hà Nội hồi đó còn tạm được.

Chia sẻ trang này