1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội buồn nhớ Hạ Long quá

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi doanhnd, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Trong đây đã có ai nắm thử tay Global xem tay cứng hay mềm chưa ? Sao bảo con gái thì chân yếu tay mềm nhỉ.
  2. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hị,hị.....Má mỳ mềm hay cứng thì phải hỏi anh cú mới biết được chứ cả nhà nhỉ,bọn em làm sao biết được!
    Nghe nói hồi xưa chồng yêu của bọn em cũng vì muốn biết má mỳ mềm hay cứng mà dụ dỗ má mỳ về thay bà cả,không thành công nên bi giờ cứ nghe đến vụ "mềm-cứng" là cu cậu đỏ mặt tía tai,không qua Hạ Long đú là phải thui! Hị hị....
    To 59: Chị ơi,đọc bài của chị cũng thấy tình cảm dành cho đất và dành cho một người Hl của chị còn nhiều lắm.Nhưng em chỉ e một điều là chồng chị theo chân vào phát hiện ra thì tụi em không can nổi!Quá khứ giống như một hố phân xanh ấy ạ,để im lìm mà ủ thì còn có ích(bón cây),nếu cố tình chọc nó ra thì ôi thôi..ô nhiễm môi trường mất!
    (Em hơi thô chút nhưng thật,có gì chị bỏ qua)
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ====================
    Nói thế này thì chắc đỡ hơn: Quá khiứ như miếng thịt bò hầm, Nớ cứ ợ nên vào những lúc không thích hợp lắm
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Chị thích cái cách suy nghĩ của em...he he....treo giải thưởng đê. Ai giả nhời được ....của mamì mềm hay cứng!
  5. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    cũng đồng cảm với cảnh xa quê nên mình hiểu rất rõ nỗi nhớ quê nhà như thế nào ....híc....buồn một tý
  6. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mềm với một(số) người và cũng cứng với một(số) người thôi.
    có fải vậy ko cô em Sun.
  7. Beodaica

    Beodaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Muốn về Hạ Long quá đi.
  8. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Một bên CỨNG Một bên MỀM
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ... mềm mềm, cứng cứng... cứng cứng, mềm mềm. . Chả biết cái gì cứng, cái gì mềm ...
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Người hùng của chúng ta đây rồi. ối giời mãi bác mới chịu ló cí mẹt ra đây. Anh ơi sao lại một bên cứng một bên mềm. Thế là sao nhể? Em thắc mắc quá cơ. Tiền bối giải thích kĩ hơn được ko? Miêu tả chút nữa. Nếu có ảnh thì post lên đây cho nó sinh văn động. Gớm lại ích kỉ gữ bo bo thế á. Ko được đâu. Ai nhại xế! Mấy cía vụ ảnh iếc là chuyên nghành của bác mừ. Nhá....nhá.....post lên bác nhá! Tò mò quá cơ...!

Chia sẻ trang này