1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội buồn - nhớ Mắm tôm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongnt258, 13/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội buồn - nhớ Mắm tôm

    1 năm qua mình sống ko phải là mình nữa. Mọi suy nghĩ và hành động của mình luôn tập trung vào 1 người. Sao ko phải là mình - vui vẻ, năng động như vốn có? Giờ lúc nào cũng thật nhiều nỗi buồn và ngày ngày 1 mình gặm nhấm nó. Đôi khi tự nhủ hãy suy nghĩ thật tích cực lên. Chẳng được mấy lúc như vậy là sao nhỉ???
    Trưa nay thật mệt vì hôm qua ngủ ít quá. Thèm ngủ mà ko thể. Sắp mưa rồi, đang nghe phone mà vẫn nghe tiếng sấm rõ to.
    Nhớ Mắm Tôm quá đi.
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đang định le te vào hóng
    Mới ngủ dậy, mắt kèm nhèm...
  3. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Làm mình nhớ thịt chó. Lâu quá không đi ăn. Ăn đậu lướt ván thì toàn ăn bột canh. Cuối tháng phải đi ăn thịt chó chấm mắm tôm mới được !
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chiều thứ 7 này vài đứa trong Box này off đi ăn thịt chó đấy .
    Đi hông?! Góp 1 suất cho vui
    Ơ... Xin lỗi chủ pic vì spam nhé . Chúc chủ pic luôn xinh đẹp và hạnh phúc
  5. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thanks.
    Thật ra tớ cũng ko thích ăn thịt chó lắm ^^.
    Chúc mọi người đi ăn thịt chó vui vẻ (à, nếu có ăn mắm tôm nhớ dặn người ta đun lên đã nha giờ nhiều dịch lắm hìhì)
  6. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Con bạn nhắn tin đang ngồi Chùa Hà 1 mình. Chắc nó cũng đang buồn lắm. Đêm qua 2 đứa tâm sự mãi mệt quá ngủ quên lúc nào ko bít nữa híchíc.
    Giờ này mà ko phải ngồi ở cái máy tính này có lẽ là sẽ mặc trời mưa mà phóng xe ngay về với nó để lại lang thang. Dạo này buồn nhiều, lúc nào cũng thèm được lang thang hn mà chẳng có ai chịu lang thang cùng cả :(
    Buồn ghê gớm
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    @ : Anh đang ở tỉnh, cuối ngày mới về HN được. Không biết mọi người ăn ở đâu thì sao mà đi với không được.
    @ chủ tô bích mắm tôm : Giới thiệu bạn em cho anh đi, anh ở gần chùa Hà.
  8. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @ chủ tô bích mắm tôm : Giới thiệu bạn em cho anh đi, anh ở gần chùa Hà.
    Nếu anh chịu khó qua Chùa Hà thì có lẽ ko cần em gt đâu. A cứ vào đó, thấy cô bé (ko bé lắm đâu khoảng sấp sỉ 50kg thui ^^) tóc ngắn, da trắng, môi hồng thì đến làm quen nha ;)
  9. nghespam

    nghespam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ giống sư cô trong chùa....
    :D, Mưa chán quá, ko rõ đang muốn gì, giá mà có một người để nhớ....
  10. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ gần nhiều chùa lắm bạn ạ, nhưng mà nhà "con bạn tớ" thì chả gần chùa nào cả =))
    Tạnh mưa rồi đó. Sao bạn ko thử lang thang nhỉ? biết đâu lang thang rồi lại có được 1 người để nhớ ^^

Chia sẻ trang này