1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội buồn - nhớ Mắm tôm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongnt258, 13/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mún lang thang thì pm ngay cho anh nhé , anh cũng thích đi lang thang mà chưa tìm được bạn cùng sở thích , lang thang là sở thích của nghề báo , nếu chủ topic làm nghề báo thì càng hay .
  2. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  3. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm nghịch đt lung tung cho hết tiền để chuyển gói. Sáng đi làm chả kịp nạp tiền gì cả.
    bt chả sao mà hôm nay lại có mấy cái tn cực kỳ muốn nhắn lại. Điên thế chứ lị.
    1 - hilo. PX. E mặc bộ váy đó rất đẹp. Thật đấy.
    Mặc dù đọc xong tươi lắm, phổng mũi ngay lập tức (vốn đã bị gọi là Tam mao rùi đó), nhưng tk đã cạn kiệt ko thể repply lại thanks
    2- Quý khách có tin nhắn thoại từ số ...... bấm 0911000001 để nghe.
    Mình chưa bg nhận được 1 tin nhắn kiểu ntn, chả biết người ta nhắn gì cho nữa, quên là tk đã hết cứ bấm gọi thôi, và lại điệp khúc: "tk của quý vị ko đủ để thực hiện cuộc gọi này....."
    3- P ah, hn có phải về nhà có việc j ko?......
    Muốn nhắn tin hỏi han tình hình con bạn ra sao mà cũng phải chờ đến hết giờ, chẹp chẹp.
    Thu rồi, thời tiết đẹp vậy mà sao lúc nào cũng buồn nhỉ? thật lạ.
    Đêm qua nằm nghĩ. Chết, sắp sn rồi, làm gì đây nhỉ? Đưa ra 2 sự lựa chọn:
    1- Tắt liên lạc và tự mừng sn ở 1 nơi nào đó (riêng mình ta)
    2- Tụ tập đập phá
    Thôi, túi tiền gần cạn rồi, có lẽ phương án 1 là ok nhất.
    Duyệt!
  4. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ốm 2 ngày rồi. ! Ngày nào cũng 1 vốc thuốc :(. Sợ phát khiếp lên được. Định ko muốn nhưng mà đau và mệt ko chịu dc nên lại phải nhắm mắt mà uống liều.
    Giờ thèm được ngủ quá đi mất thôi :((
  5. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    6 tháng rồi Mắm Tôm nhỉ. Nhớ anh. Thèm được anh quan tâm biết nhường nào
  6. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Da diết
  7. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sn mình. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến :)
  8. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Lâu lắm ko dc quan tâm đến 1 người và cũng ko nhận được sự quan tâm của người ấy. Đêm qua trên đường về bất chợt bắt gặp 1 người có kiểu vuốt tóc giống hệt anh. Giật mình!
  9. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Oái... chủ topic cùng tên lại cùng ngày sinh. Chít thật!
    Năm nay phát hiện ra bao nhiu ng cùng ngày sinh mới chít chứ.
  10. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội buồn - nhớ Bụng béo

Chia sẻ trang này