1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội buồn quá nhỉ !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Air, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Air

    Air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội buồn quá nhỉ !

    Đã xa Hà Nội vào Nam lâu rồi, bây giờ lại được (bị) điều ra Hà Nội công tác. Vợ trong Nam, bạn trong Nam, được mấy thằng bạn học thì cũng có gia đình hết rồi, không đi chơi như trước được. Buồn quá, sáng đi làm, chiều đi làm ....
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái thì cũng phải trở lại sau 1 thời gian xa HN, lòng vẫn nặng trĩu và vẫn thấy Hn buồn quá.
    Xin bình yên về với Hà Nội mùa thu.
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Gửi PM cho tớ, tớ đưa đi chơi.
  4. Air

    Air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Giá mà chưa có vợ, lòng thanh thản, PM cho bac Coco để bác ấy dẫn đi chơi thì thích nhỉ
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác ra Hn mà vợ con ở trong đó kể ra cũng buồn thật bác nhỉ nhưng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thì fải vậy fải không bác còn em ko fải người Hà Nội cũng ko ấn tượng về Hn nhiều nên cũng thấy chán hè em cũng đc về nhà ít còn vẫn ở Hn vậy là giờ em sống ở Hn này nhiều hơn ở nhà rồi cái nơi mà đất thị chật người thì càng ngày càng đông . Em nói thật em đã có suy nghĩ học song sẽ ko lập nghiệp ở Hn vì ở đây em ko thích không khí ngột ngạt này
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác gì đọc cái này đê!
    Hà Nội cổ
    NLĐO - 11-08-2006 23:27:06 GMT +7

    Trên con đường Lý Nam Đế, nơi tôi ngụ, có những thân cây cổ thụ xù xì lớp vỏ thời gian ước chừng phải vài trăm tuổi. Dưới bóng lá xanh mát của hàng cây, con người cảm thấy nhẹ nhõm và yêu đời hơn. Từ đây tôi đi bộ ra khu phố cổ chỉ vài trăm thước.
    Người đi bộ trên vỉa hè nhộn nhịp. Hàng hóa thay đổi theo từng con phố. Tôi có thể vừa nhìn ngắm những chiếc nón lá thanh thoát vừa bắt gặp những chiếc điện thoại di động đời mới nhất. Nhưng hấp dẫn du khách nước ngoài là những chiếc mặt nạ vẽ đủ khuôn mặt nhân vật sân khấu truyền thống của Việt Nam.
    Trời chớm vào thu dịu mát. Đi ngang qua các phố Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Thiếc... tôi như được sống lại với không khí đầu thế kỷ trước, bởi sát ngay bên tôi là những ngôi nhà cổ rêu phong, thấp lè tè thu mình khiêm tốn bên đường. Hầu hết nhà cổ có bề ngang khá hẹp, chừng 2,5 mét đến 3 mét. Mặt trước thường được tận dụng làm cửa hàng buôn bán. Đi sâu vào bên trong, nhà cổ được ngăn ra làm phòng khách, giếng trời... Đó là một không gian vừa đủ để chủ nhân hít thở khí trời, chăm sóc đôi ba cây cảnh, tìm kiếm chút thư giãn sau một ngày bận rộn mưu sinh. Kiến trúc cổ Hà Nội gợi lên một nền văn minh tinh thần, một nếp sống văn hóa gia đình trong những đường nét ấm nóng hơi thở của nhiều thế hệ.
    Lang thang hết ?oHà Nội 36 phố phường?, ngồi nghỉ chân bên Hồ Gươm, chợt thấy ?olòng chàng trót để một tơ vương?... Ấy là lúc tôi đã yêu Hà Nội.

    Xem thời gian công tác có lâu không. Nếu mà vài năm thì kéo vợ ra luôn đi còn gì nữa. Còn nếu mà chỉ ở ít lâu thì chịu khó tìm hiểu những cái thi vị của HN để sang năm dắt vợ ra chơi nhá.
    Khởi động bằng cách vào đây: www.hanoicorner.com
    nick của tớ ở đấy là... thôi chả nói đâu
    Tớ là supporter của cái mục này:
    http://hanoicorner.com/phpBB2/viewforum.php?f=15&sid=cedcb8eea62b188738ac94042a5bfde5
    Thích thì xem topic của tớ đây:
    http://hanoicorner.com/phpBB2/viewtopic.php?t=6111
    Muốn ngắm ảnh Hà Nội thì vào đây:
    http://www.hanoicorner.com/4images/categories.php?cat_id=18
    Chúc vui vẻ!!!!!!!!!!!
  7. Air

    Air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @saobangleloigirl: Tôi có suy nghĩ khác bạn một chút: Đất càng chật, người càng đông thì cơ hội lập nghiệp càng nhiều. Chỉ có điều khi thành sự nghiệp rồi, nhưng bên cạnh không có người thân, bạn bè, chiến hữu . . . thì cũng buồn, bạn nhỉ ...
    @cundc: báo cáo với Bác: Em đã đi bộ khắp 36 phố phường Hà Nội rồi. Em đã đi bộ 3 cây số từ Lò Đúc lên Chợ Đồng Xuân nghe hát xẩm tối thứ bảy. Vợ em năm nào cũng được đi Hà Nội chơi để mở mang tầm nhìn, thay đổi cách suy nghĩ. Nhưng tiếc rằng vợ em là người Nam, nên không thể yêu Hà Nội được, ở luôn thì càng không
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    To bác Air em biết là nơi đất càng chật , người càng đông thì dễ lập nghiệp nhưng mà bây giờ đâu fải vậy bây giờ nhiều nơi đâu fải chỉ là Hn hay SG mới là nơi dễ sống đâu nhỉ Nhưng nếu có lập nghiệp được nhưng mà gia đình người thân ko ở gần thì buồn lắm bác ạ Bác cố lên nhé rồi bác sẽ hết đợt công tác thôi rồi lại về với người thân và gia đình mà
  9. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thích cảm giác đi làm xa (<=100km trở lại ). Thích cái cảm giác cuối tuần phóng vi vu về quê.
    Thích cái cảm giác hít thở không khí trong lành ở quê khi về nhà.
  10. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    To cundc: bạn làm ở Lake Side bên hồ Giảng Võ à?
    bạn có biết ở Hà nội có quán cà phê nào, ngồi uống cà phê một mình mà không bị quấy rầy về thời gian không ? Chỉ tớ với.
    Cảm ơn nhiều.

Chia sẻ trang này