1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội buồn quá nhỉ !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Air, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    8h-5h làm
    5h-6h đủ chạy từ chỗ làm đến chỗ học
    6h-10h học
    11h có mặt ở nhà ..mệt
    7h30 sáng hôm sau lặp lại
    Hà nội trong mình thật bận rộn
    có lẽ mình mất rồi
    một Hà Nội xưa thơ mộng,thanh bình với những buổi sáng lững thững đến trường, ngắm những hàng cây thẳng tăm tắp, những mái nhà ngói đỏ mà từ lần đầu tiên nhìn thấy nó đã không còn đỏ như vốn có từ lúc sinh ra..Rồi lưa thưa vài chiếc xe chạy qua, mình từng mơ ước sau này lớn sẽ cố gắng,sẽ thật tài giỏi,sẽ mua xe đẹp, xây nhà thật cao,làm cho Hà Nội ngày càng hiện đại,nhà cao tầng, xe chạy nườm nượp
    Có lẽ nó đang thành sự thật chỉ trừ một điều, giờ mình chỉ ước mơ chỉ một lần thôi được quay trở lại với Hà Nội, nơi vốn nằm trong trái tim mình,buồn man mác nhưng cõi lòng luôn ấm áp, thanh bình.....
  2. dimple1983

    dimple1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng khá gì hơn:
    8-5h30 làm
    5h15-7h15 học (được về sớm 1 chút để kịp học)
    7h30-9h30 học
    10 giờ về đến nhà cũng mệt giống bạn, ăn, rửa bát và làm 1 số việc cá nhân
    12h ngủ
    6h sáng dậy và lại bắt đầu 1 ngày mới như thế.
    Không sinh ra ở HN, chẳng có những ký ức như bạn nên cũng chẳng có ước mơ đó... chỉ mong 2 chữ "bình an".
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ui, toàn người chăm chỉ, cần cù, chịu khó, bận bịu quá nhỉ? giá như có thể chia xẻ đc cùng mọi người.
    trời vào thu rùi, man mát nhỉ? đc ngồi uống cà fê dưới cái âm ấm của ánh điện quán 3D thì tuyệt.
    chắc phải đi thôi.
    chiều tối nay có anh rảnh rang như em gái không, đi uống cà fê man man đi.
  4. Air

    Air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @ tophit : Nếu được đi làm cách nhà 100km thì tôi cũng thích lắm bạn ạ. Cả tuần tự do, cuối tuần về thăm vợ
    Sáng nay may quá có ông sếp ra công tác. Trưa nhậu, tối tương lai sẽ nhậu tiếp, vậy là hết 1 ngày.
  5. mipug

    mipug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Hà Nội, tôi yêu cái không khí bình lặng của nó, thích đi dưới những con đường rợp bóng cây, thich đạp xe đi qua Hồ Gươm or lên Lăng Bác ra Hồ Tây chơi, ngắm phong cảnh và tự thấy lòng mình thảng thơi nhưng đó là 6,7 năm về trưóc, Còn bây giờ ư, HN nhộn nhịp quá, có quá nhiều xe, tầm 5,6h ra đg` thật là đông đúc, xe cộ chen lấn nhau, không khí thì thật là ngột ngat. Chỉ có nhữg lúc trời về khuya, tự dưng tôi lại tìm đc cảm giác thảnh thơi của mình (lúc đó tôi lại thấy HN thật đẹp, giống như ngày xưa) nhưng đi đêm thì tui cũng sợ lắm chỉ tầm 11,112h là phải về rùi. Dù sao tôi vẫn yêu HN
  6. meomattit

    meomattit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà nội chỉ buồn khi ta đang buồn!
  7. meomattit

    meomattit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là Hà nội ấy, nhưng khi yêu ta thấy sao mà thơ mộng. Những buổi tối ngập trong gió và ánh trăng trên đường Thanh niên, bước lãng đãng buổi khuya trên đường Trần Hưng Đạo... Còn khi buồn , cảnh cũng sao mà buồn đến thế. Từ sợi gió mong manh thổi đến bụi sáng rơi nhẹ qua kẽ lá cũng làm ta cảm thấy nao lòng. Hà nội vẫn là Hà nội ấy, nhưng vui hay buồn là ở lòng ta!
    Tôi hiểu những cảm nhận của bác A i r bởi vì tôi đã từng ở vào hoàn cảnh giống bác. Hãy cố lên bác ạ, vì tuy rằng bác xa gia đình, bạn bè nhưng trong lòng bác, họ vẫn ở ngay bên.
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Bác thử đến quán cafe Nhân Mã . Nằm ở phố Lê trực , ở gần hàng băng đĩa ý , gần chỗ đèn xanh đỏ .Quán này mới mở nên vắng , ngồi thích lắm .
  9. Air

    Air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lại mưa nữa chứ
  10. vuabongda8

    vuabongda8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,đọc bài của các bạn mình thấy rằng nhịp sống của chúng ta hiện nay quá gấp gáp,nhất là những nơi ở thủ đô hay tphcm thì lại càng căng thẳng,cuộc sống thì bon chen... chúng ta dễ gặp stress hơn
    Nhất là đối với những bạn nào là nv văn phòng thì công việc đôi khi thật đơn điệu,thậm chí thật nhàm chán
    Thật may mắn là mình và các bạn trong nhóm mình đã tìm dc môt sở thích đó là một môn thể thao hay đơn thuần nhất đó là một trò chơi mà tham gia vào đó thật cũng thật đơn giản.
    Tụi mình luôn muốn mở rộng và luôn đón chào thành viên mới tham gia vào nhóm của tụi mình
    Mình giới thiệu qua về nó nhé
    Đó là trò chơi đánh trận giả hay còn gọi là Airsoft gun
    Người tham gia vào trò này chỉ cần trang bị tối thiểu một loại vũ khí đó là gun(tỉ lệ 1.1 với gun thật nhưng là bắn đạn nhựa tròn)
    cùng với kính bảo vệ mắt.
    Ngoài ra khi bạn muốn nhập vai vào một nhân vật nào đó thì bạn cần trang bị thêm có thể là swat,một người lính mỹ,hàn,hoặc vn...
    Bãi đánh trận giả thường là những địa điểm ngoại thành hà nội,hoặc sài gòn,thường là những quả đồi với những rừng cây ,hehe..ở đó ko khí thật trong lành và game của tụi mình thì thật là vui
    ở miền bắc có khoảng 20 thành viên ngoài ra có thêm 3 thành viên là người singgabo chơi với tụi mình.
    Ngày offline thường là chủ nhật ,và thông thường hai hoặc ba tuần tui mình ra ngoại thành hà nội chơi (đi bằng otô thuê chung).
    Để hiểu rõ hơn về trò chơi này bạn ghé vào link này nhé
    http://www5.ttvnol.com/airsoftvn.ttvn
    bạn nào thực sự quan tâm có thể liên lạc với mình
    ym:anhnam6108
    0912472353
    Bạn nào muốn xem ảnh tụi mình chơi như thế nào thì addnick của mình vào
    mình sẽ giới thiệu với các bạn
    thân

Chia sẻ trang này