1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội buồn quá nhỉ !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Air, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuabongda8

    vuabongda8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Àh,bổ xung nè
    thành viên trong nhóm tụi mình trẻ nhất là 15 tuổi và già nhất là 37
    có nhiều người đã có gia đình
    có rất nhiều người là dân văn phòng đó
  2. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội buồn ư? bạn không đùa chứ??? Đó phải chăng chỉ là do bạn quá bận rộn thôi mà đánh quên mất Hà Nội đẹp và lãng mạng biết bao. Hà Nội cũng có tâm trạng như người vậy. Khi bạn buồn Hà Nội cũng buồn, khi ban cần sự lãng mạng thì ban thấy HN sao nhẹ nhàng, quyến rũ lạ thường, khi bạn là người bận bịu với công việc, bạn sẽ thấy HN là một nơi sôi động, tấp nập, khi bạn cô dơn, HN cũng buồn man mác vậy. Hà Nội giống như một người bạn tri kỷ vậy, gần gũi và nồng nàn.
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hic, vừa vào mục " xa HN nhớ lắm, buồn lắm", thế mà anh này lại bảo HN buồn. Chán nhỉ? Hôm nay bên này trời không nắng không mưa mà ảm đạm thế. Muốn về HN quá, nhớ mùa thu Hn nhiều lắm.Mỗi lần đi qua Lê Hồng Phong, gió một phát là lá rơi lả tả, đẹp mê hồn. Lại chuẩn bị có hoa sữa rồi. 3 năm trước ngày nào đi học ở Apolo về cũng lượn lờ, hít cho đã cái mùi hoa sũa rồi mới về. Giờ thì ở bên này, chẳng được đi lượn lờ nữa. mà cũng không có ai đi cùng như 3 năm trước. BUỒN!!!!!
    Tháng 10 em về, chẳng biết có ai đi luợn lờ cùng em không.........Mắc cái bệnh thích lang thang........mà xăng dầu dạo này đắt đỏ, mấy con bạn thân chưa gì đã bảo mày về thì chịu khó đi bộ đi, tao chuẩn bị bán xe nếu giá xăng tiếp tục tăng......thế mới đau chứ
  4. Tre_xanh

    Tre_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quán cà phê để ngồi một mình thì thiếu gì nhỉ? Quan trọng là bạn thích quán kiểu nào ấy chứ? Một cách tổng quan nhất là lựa các quán có từ hai tầng trở lên, ít ồn ào, loè loẹt là ổn. Lên tầng trên, chọn một góc khuất, thế là tự do.
    Điểm ra vài quán bài trí khá đẹp, nhạc nhẹ nhàng cho bạn lựa chọn này:
    Hà Nội phố ở Trần Nhân Tông (góc giữa Trần Nhân Tông và Nguyễn Bỉnh Khiêm, đối diên Green Hotel)
    Corner cafe ở 75 Nguyễn Công Hoan
    Highland ở Tầng 3 Nhà cá mập - Đinh Tiên Hoàng (bờ hồ)
    Interllo (hình như thế) thường gọi là Cà phê Sách ở Quốc Tử Giám
    Hotlife ở Quán Sứ
    Amigo ở Lý Thường Kiệt (cạnh Paradise)
    Paloma ở Lý Thường Kiệt (giáp với Thợ Nhuộm) (mới mở cửa trở lại sau khi bị mất địa điểm cũ ở gần Hàng Bài)
    Diva ở Lý Thái Tổ
    Dạ khúc (Serenade) ở Ngô Quyền
    .....
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cho em lang thang với HàNội buồn nhé
    YM: emlaaipdp
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Air thấy HN buồn bởi tình yêu và nỗi nhớ đã dành hết cho Sài Gòn rồi còn đâu?
    Hà nội buồn nhưng vẫn giữ được nét riêng của Hà nội. Cái nét riêng ẩn chứa trong từng góc phố rêu phong của 36 phố phường; trong cái nóng nực đến khó chịu của mùa hè oi bức; trong những trận mưa dầm dề có khi đến hàng tuần không ngớt; trong thoang thoảng hương hoa sữa mỗi độ thu về; trong làn nước trong xanh mát rượi của nước hồ ngan ngát; trong cả cái đông đúc, chật chội của những ngã tư, ngã năm giờ tan tầm nữa... Nhiều lắm! Kể sao xiết đây?!
    Hà nội đáng yêu lắm! Đáng yêu trong chính cả cái nét buồn man mác. Tôi yêu Hà nội! Vẫn và mãi yêu Hà nội thôi.
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Buồn hay vui tuỳ theo từng thói quen sở thích của mỗi người,chỗ vui thì không thiếu nhưng cái chính là có hào hứng đi cùng không,có nhiệt tình hay không
  8. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    mấy chỗ này cũng ok lắm nhưng thửng thức HN thì em ko thích lắm bác ra ngồi cafe hồ Hale hay Giảng ngắm phố phường hay hơn chứ vô mấy quán máy lạnh cửa kính ..... thấy nó cứ thế nào ấy
  9. bin9

    bin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    buồn thì đi off với chúng tôi cho vui
    Ngày mùng 10/9 sắp tới hà nội sẽ có buổi offline của tất cả thành viên 8x,9x trong diễn đàn các bạn đã biết chưa?
    THông tin chi tiết về chương trình offline tại trang 13 :
    http://www.thehe8x.net/forum/showthr...t=1415&page=13
    Ai không có xe đi thì vào đây tìm xe ôm cho mình nhé:
    http://www.thehe8x.net/forum/showthread.php?t=1849

Chia sẻ trang này