1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội buồn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Small_Dragon_new, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Small_Dragon_new

    Small_Dragon_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2001
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Hà nội buồn

    Là người sinh ra và lớn lên tôi không khỏi cảm thấy buồn mỗi khi ra phố. Hà nội ngày xưa đẹp là thế, mà sao nay bẩn và ô nhiễm quá. Còn đâu những buổi chiều hè đạp xe lên phủ Tây Hồ hay ra sau trường Chu Văn An để bơi lội. Hồ Tây giờ chỉ còn là một chiếc ao lớn giữa lòng Hà Nội. Những chiếc hồ bé nhỏ luôn là mục tiêu cho những kẻ tham lam lấn chiếm và tàn phá.
    Hà nội giống như cô gái trẻ đẹp ngày nào giờ đang bị băm nát và tàn phá bởi con người.
    Buồn làm sao khi nói chuyện với một người bạn nước ngoài, hỏi họ nghĩ sao về Hà Nội của mình, họ trả lời "Hà Nội là một thành phố lớn và bẩn thỉu". Than ôi Tràng An của chúng ta đấy ư, một Tràng An, Thăng Long ngày nào giờ chỉ còn là những phế tích xập xệ. bụi và rác bẩn ở khắp mọi nơi.
    Hà nội bây giờ đã qua chiến tranh lâu lắm rồi, mà sao đường sá vẫn bị đào lên bới xuống thậm tệ. Ai đó nói rằng những "ông" Giao thông công chính không có lương tâm cũng đáng, bởi có lương tâm thì làm sao có cảnh bán thầu, trao tay kiếm bạc tỷ từ những hợp đồng đào lên lấp xuống ấy. Có con đường nào ở Hà Nội mà lành lặn được đâu. Những dự án mới làm với cải tên gọi là "tăng cường giao thông thủ đô Hà Nội" là một sự phi lý đến mức không thể chịu nổi.
    Tôi không biết có bao nhiêu người đã chết vì những sự cẩu thả, của những cái bẫy mà ngành giao thông công chính Hà Nội đã tạo ra. Nhưng tôi đã được nghe kể về một cái chết của một thanh niên tại chỗ quay xe ở ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng. Có quan chức nào ở ngành GTCC chứng kiến và cảm nhận được nỗi đau của người mẹ khi mất đi đứa con thân yêu của mình chỉ bởi những sự vô trách nhiệm trong nghề nghiệp của những người làm việc mà không có lương tâm, không có tinh thần trách nhiệm.Có bao nhiêu những cái hố, cái bẫy ở trên đường đã hình thành do sự làm ăn cấu thả. Móc lên là ông A, lấp xuống là ông B. Còn lại là chúng tôi hưởng những cái sự đùn đẩy của các ông A và B. Có con đường nào ở Hà Nội đào lên rồi lấp xuống mà nên hồn đâu, nó cứ như sự bạc bẽo ở đời người vậy, vắt chanh bỏ vỏ ...
    Muốn biết ư, bạn hãy đến các ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông, đường Nguyễn Trãi bụi mù, và mới đây nhất là đường Lý Thái Tổ. Đường còn tốt mà, đâu có cần phải làm như thế đâu. Đó là cái gọi là lương tâm nghề nghiệp đó.
    Có vẻ như tôi nói hơn nhiều đến "ông" Giao thông công chính ở Hà Nội nhưng bởi lẽ ông đó là người nắm giữ những cái gọi là giao thông cống rãnh ở thành phố này. Tôi cảm thấy xót xa, bởi biết bao nhiêu tiền của đã vung vãi ra đường như những mớ cát sỏi bụi bẩn không được che chắn kỹ văng trên đường phố.
    Có sự mỉa mai là trong vụ thay mác bê tông ở đê Hà Nội các quan chức GTCC khi xây nhà cho con cái đã chọn phương án xây thật cao để đề phòng vỡ đê.
    Có bao nhiêu chiếc xe @, Dylan và xe hơi tư nhân bóng lộn đang lưu thông trên đường phố là kiếm được từ những phi vụ đào đường, cống ranh hôi thối.
    Hãy đến những nơi này để kiểm chứng những điều vô lý ấy nhé
    - Ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông
    - Ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh
    - Ngã tư Giảng Võ - Cát Linh ( Bạn cần phải cẩn thận vì có thể sa xuống những cái bẫy của họ ở trên đường bất cứ lúc nào)
    - Mương thoát nước Hào Nam dở dang với cái biển thông báo tiến độh thi công ở ngã ba Cát Linh - Trịnh Hoài Đức.
    - Đường vòng quanh hồ Giảng Võ (Cách đây khoảng 2 tháng người ta trải nhựa, còn bây giờ người ta lại đang đào lên)
    - Đường Trần Khát Chân giờ cũng nằm trong diện "Tăng cường giao thông" nên cũng bị đào xới lên rồi. Thế này thì hồi làm cầu vượt ở cầu Chương Dương phải đem tùng xẻo mấy anh ở Cty cầu 12 vì làm ăn bố láo quá.
    ........
    Cuối cùng em xin lạm bàn về cái nạn ô nhiễm Hà Nội ạ. Sao mà rác ở Hà Nội bây giờ nhiều thế. Như là loài đặc hữu vậy, ở đâu cũng thấy có. Cái này khó trách mấy anh môi trường đô thị vì ý thức của dân Hà Nội bây giờ củ chuối quá. Sạch nhà mình là Ok, còn quăng chuột chết sang nhà hàng xóm như gặp nhau cuối tuần là chuyện thường ngày xảy ra ở thủ đô rùi. Em chỉ xin hỏi các bác ở công ty môi trường là thế kỷ 21 rồi mà các bác không cho cái chổi quét rác của mấy chị lao công nghỉ hưu ạ. Từ hồi có bài thơ chị quét rác tới nay có lẽ cũng 40 -50 năm rồi, hay là các bác mua chổi từ thiện cho cơ sở trẻ tình thương nào.Các bác cứ viện lý do nọ lý do kia chứ em thấy ai lại để thủ đô một nước mà cứ để các chị lao công quét rác "bụi mù" cả phố, bụi thì khô nên cứ hất hết lên trời, vào hàng quán bên đường, vào mặt người đi đường.
    .....
    Chuyện về Hà Nội còn nhiều lắm. Các bạn nào có lòng yêu Hà Nội xin cùng góp cho vui nhé.





    Small Dragon
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy HN ngày càng bị đào bới tung toé hết cả lên, chẳng hiểu ra làm sao nữa, chỗ nào cũng thấy đào lấp liên tục hết cơ quan này đào thì lại đến cơ quan khác đào, chẳng hiểu họ làm gì mà đào bới lung tung hết cả như vậy nữa
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  3. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đấy từ xưa chúng ta vẫn biết mà.Nhưng có làm được gì đâu.Đường mới làm xong,sạch và đẹp...rồi lại đào lên...xóc lên xóc xuống.Đườn bụi mù,nham nhở...Không hiểu nế cần thế thì làm đường mới làm gì?
    Tí tuổi đã ti toe....
  4. cokhach

    cokhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, chú mày nói đúng quá: không biết bao nhiêu xe @ và Dylan có được từ việc đào đường đấy
    Việc này báo chí noi suốt ngày nhưng có làm gì đuợc mấy ông GTCC, vì mặt mấy ông này dày hơn mặt đường. Đường phố thì dễ đào chứ mặt các ông GTCC thì khó thay đổi cảm xúc, sống chết mặc bay mà....
    nếu luật pháp của ta nghiêm khắc thì may ra các ông đấy còn có trách nhiệm chứ luật pháp như hiện nay thì.....
    là người Hà Nội không ai là không buồn trước tình trạng người dân sống thiếu y' thức, người tràng an bi giờ chắc chỉ được so sánh với Hoa *** lợn mà thôi....
    [red]Cokhach
  5. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế, thì tội nghịep cho Hà Nội ta quá!!! Người ta có việc thì mới phải đào đường chứ, chứ có ai đào hào hày đặt bẫy đâu mà các bác nói nặng lời vậy?! Đúng là đào đường thì mất mỹ quan thật nhưng mà cũng thông cảm thôi, giá như Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung mà có hệ thống Cống ngầm, hay đường hầm ngầm như các nước khác thì đỡ quá, khi ấy muốn lắp đặt cái gì thì chỉ việc chui xuống ấy mà lắp đặt thôi chẳng việc gì phải xới đất lên hết, nhưng thôi, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh hãy chê trách!!! Nói chung là việc đào đường là việc không đồng bộ tí nào hết, giá như các bác Bưu điện, nước,điện lực mà bắt tay nhau đào 1 cái rãnh thôi thì hay biết mấy!!! đây hết bác này xới lại đến bác kia! Mệt mà khổ quá!!!
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Oài, mệt lắm, ngày nào cũng đi qua Thanh Xuân, thật là kinh khủng. Chuyện đào lên lấp xuống này nói nhiều lắm rồi, nhưng mờ có thấy cải thiện được cái rì đâu cơ chứ. Hôm qua đi họp "Dự án phát triển HN trong tương lai" Theo tớ biết thì sắp tới sẽ đào những cái rãnh gọi là "rãnh thông minh" mục đích là để thoát nước. Chẳng biết là còn đào đi đào lại đến đâu nữa. Mà không hiểu mấy cái nước phát triển hồi mới xây dựng CSHT nó có đào lên đào xuống không nhỉ?
    [​IMG]
    Never Mind​
  7. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Các nước khác em không rõ lắm, nhưng mà có điều em chỉ lôi cái nước gần ta nhất là Hàn Quốc đây, hồi sau khi Chiến tranh Triều Tiên 1950 kết thúc, họ cũng đào đường đào sá như ta vậy thôi!!! Họ cũng có 1 thời có tàu điện như Hà Nội của ta, họ cũng đào đường, nhưng họ làm ăn có tính toán, muốn đào thì tất cả các công ty liên quan như Bưu điện, nước, điện lực,... cũng cùng làm 1 lúc, nên sau khi đào xong rồi họ không xới lên nữa!!! Sau đấy là việc của Bên giao thông là làm lại đường, như thế sẽ đẹp hơn! Nhưng mà Hàn Quốc để làm như vậy họ cần 1 sự đầu tư rất lớn và dĩ nhiên là Quỹ phúc lợi Xã hội hàng năm của họ thường xuyên được Bổ xung rất nhiều và sau này họ có được Hệ thống Tàu điện ngầm rồi nên họ không còn phải đào đường nữa, chủ yếu là các trục phố lớn thôi chứ còn các phố nhỏ thì vẫn ! Còn những nước phương Tây thì không tính tới vì từ lâu lắm rồi họ đã có Hệ thống Cống ngầm rất lớn rồi!!! Nên sau này việc lắp đạt với họ không khó khăn gì, chỉ việc chui xuống dưới lắp là xong, còn muốn các dây cáp chui lên mặt đất, thì họ khoan xuống và rút dây lên, vậy thôi!!!
    Đây là hình ảnh của Seoul năm 1950, có khác gì Xóm liều hay bên bờ Kênh Nhiêu Lộc đâu:
    Cũng sập sệ như Văn Thánh của ta ấy chứ:
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!
    Được NguyenQuangHuyKorea sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 24/06/2003
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đường HN...Ngày càng có nhiều con đường gập ghềnh.Trước thì đẹp lắm,nhưng rồi bị đào lên vì vô vàn những lý do khó hiểu,rồi lấp lại một cách vội vàng thành những mảnh chắp vá,lồi lóm và nham nhở.Những con đường ấy...đi thì xóc,những chỗ chắp vá ấy rất mau hỏng,dù có thể nó được sửa lại sau khi con đường bắt đầu được đưa vào sử dụng rất nhiều.Chẳng ai cảm thấy vui vẻ nổi khi đi trên những con đường ấy-những con đường đáng lẽ ra rất đẹp.Đường Nguyễn Chí Thanh và Liễu Giai-giải nhất đường đẹp VN...MS vẫn nhìn thấy những chỗ chắp vá,và hiện nay đầy bụi.Không chỉ chút ít để khi mỗi cơn gió đến chỉ làm mờ đi đôi chút ,mà bám lại thành những lớp cát dày trên đường phố.Lang thang trên những con đường ấy chẳng thú vị chút nào...
    4of7
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi chứ tôi thấy những buổi trưa trời nắng chang chang mà chui vào mấy lùm cây ở giải phân cách của đường Liễu Giai có khi còn mát hơn là ngồi trong nhà ấy chứ! Phải công nhận cả Hà nội giải phân cách của đường Liễu Giai lớn thật, thích thật!
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!

Chia sẻ trang này