1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội, cảm xúc về những điều vặt vãnh...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bonjourtinhyeu, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Hà Nội, cảm xúc về những điều vặt vãnh...

    [​IMG]



    Đây là Hà Nội, có lẽ là Hàng Buồm, tớ không chắc chắn lắm...Ảnh cũng không đến nỗi tệ nhưng chắc chắn mang lại một cách nhìn và một cảm giác khác về đất Hà Nội này! Một Hà Nội không có quán ice tea vỉa hè!

    Tớ đoán rằng, những người yêu Hà Nội chân chính, chỉ yêu cái vẻ xưa cũ đó của HN. Nhưng tớ nghĩ rằng mọi thứ sẽ không thể khác đi được, khi mà người HN không còn thích cái cách sống lặng lẽ thâm trầm như những trong bức ảnh cũ kia. Người ta phải lao ra đường sau giờ nghỉ, và lại lao ra đường để đi chơi. Người ta không lao ra đường để uống trà đá như tớ.

    Bọn ngoại tỉnh, lên Hà Nội thì mắt tròn mắt dẹt, nháo nhác khi thấy nhà cao tầng, nghệt mặt khi vào "Plaza", suýt xoa khi ăn kem Tràng Tiền nhưng bọn nó có biết đâu, đấy không phải là tất cả. Lũ sinh viên thì khoái chơi với bọn sống ở Hà Nội, đua đòi ăn mặc và tiêu tiền giống bọn Hà Nội. Bọn nó chỉ thích cà fê và heniken.

    Còn tớ, tớ là dân Hà Nội chính gốc đây, tớ chỉ khoái uống trà đá ven đường, bắn thuốc lá fì fèo, <bạn tớ còn xơi cả thuốc lào ngon lành>, nhai kẹo cao su tóp tép. Khi uống trà đá, là lúc tớ im lặng, nhìn mọi người ngược xuôi trên những chiếc xe bóng loáng, tớ trò chuyện với mấy đứa bạn cũng thích ice tea vỉa hè.

    - Đi ăn thịt chó, hẹn nhau ở quán trà đá, ăn xong cũng về quán trà đá.

    - Đi uống rượu, tây tây thì cũng tìm về trà đá.

    - Thằng Bx, bạn tớ, còn diện cả complet khi uống trà đá

    - Khi bốc fét, ba hoa, người ta cũng bốc fét tại vỉa hè bên những cốc trà đá.

    - Nếu hứng lên có bàn chuyện chứng khoán, Iran Irắc, thì cũng tại quán trà đá

    - Khi hết tiền, ví dụ như còn năm trăm lẻ, cũng ngồi trà đá, rút điện thoại ra, nháy, chờ thằng bạn gọi lại để ... mời nó ra ngồi cùng!

    Ờ tóm lại, tớ nghĩ, đó là một điều mà ở Hà Nội ngày xưa không có, bây giờ mới có, nhưng nó lại là một phần của Hà Nội.

    -------------------------

    Tôi biết thói quen ngồi trà đá là một thói quen xấu, bẩn, nguồn lây nhiễm virus viêm gan B, nhưng úi sùi, đếch ai mà quan tâm đến chuyện đó? Tôi là người Hà Nội mà ...

    Tôi post bài này lên vì nghĩ có nhiều người yêu cái đất HN nhỏ bé này lắm. Để các bạn cún HN nói lên những ý nghĩ của chính mình về nơi sinh ra và lớn lên này...

    Được bonjourtinhyeu sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 02/08/2007
  2. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    MÌnh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sống trên đất HN hơn 20 mùa xuân, nhưng nhiều khi mình muốn đến một nơi khác. Năm ngoái, mình vào Tp. HCM 2 tuần rồi trở lại HN. Tự dưng mình thấy yêu HN nhiều lắm.
    Yêu vì những con đường rợp mát bóng cây như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu và những hồ nước trong xanh như hồ Gươm, hồ Tây, hồ Ngọc Khánh, hồ Thủ Lệ. Đường ở HN cũng đông nhưng đường ở SG còn đông hơn. Trên những con đường ở SG, người đi hối hả. Một cảm nhận đi trên đường SG là một không khí gấp gáp, xô bồ của cuộc sống. Mỗi buổi sáng đi làm ở Hà Nội, người đi làm cũng đông, xe máy nườm nượp nhưng mình vẫn cảm thấy thanh bình và yên ổn hơn ở SG. Đi qua những con đường như Hàng Bông, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Phan Đình Phùng, Đội Cấn, một cảm giác bình yên tràn trề.
    Mỗi lần đi xa, mình lại nhớ nhà. Nghe ra thì thật là sến. Nhưng cứ đi xa HN và xa gia đình chỉ 1 -2 ngày là cảm giác trống vắng lại đến. Giờ đây thì HN là một phần trong con người mình. Nghe 2 tiếng HN thật giản đơn nhưng thật ý nghĩa biết bao.
  3. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ nhận mình là người Hà Nội mặc dù đó là nơi mình lớn lên. Khi sống trên đất Hà Nội, mình thấy cũng bình thường : ngày ngày đi học, đi làm thêm, tụ tập đi chơi, ăn uống với bạn bè, hoặc đơn giản chỉ là đi dạo 1 mình. Thế rồi đến khi đi xa, cái cảm giác nao nao, nhớ nhung lại ùa về. Mình còn nhớ cách đây gần 3 năm, khi lần đầu tiên đặt chân tới xứ người xa xôi, hàng đêm phải giở CD nhạc về Hà Nội ra nghe. Càng nghe, càng nhớ và càng nhớ lại càng muốn nghe đi nghe lại.
    Đợt vừa rồi về lại Hà Nội, thấy nhiều thay đổi quá : đường xá, nhà cửa sửa sang, xây dựng mới, người đi lại nườm nượp. Lúc đó chắc trông mình giống con bò lạc lắm lắm. Có mỗi việc sang đường mà lắm lúc không biết nên tiến hay lùi.
    Còn nữa, mình còn nhớ tới cả những ngày đánh bóng sàn xe buýt nữa chứ! Sao mình đi lắm thế không biết, với cái tấm thẻ liên tuyến dành cho học sinh-sinh viên, 1 ngày không dưới chục lần lên-xuống xe buýt. Nếu ai cũng như mình chắc mấy cái xí nghiệp xe buýt ở Hà Nội thất thu mất thôi . Mà cũng do đi buýt nhiều, mình đã trở thành khách quen, bạn thân của tuyến buýt gần nhà, hê hê.
    Hà Nội đơn giản cũng chỉ là 1 địa danh - nơi đã ghi lại nhiều kỷ niệm, nhiều khoảnh khắc của cuộc đời mình. Mình đã-đang và còn sẽ đặt chân tới nhiều vùng đất khác nữa, nhưng sẽ chẳng nơi nào có thể chiếm được trái tim mình như Hà Nội, bởi ở đó mình có tuổi thơ, có gia đình và những người bạn mình yêu quý.
    Chắc bây giờ mình phải nghe 1 bài hát về Hà Nội rồi mới đi ngủ được mất thôi, hihi. Bao giờ lại có "xiền" để về Hà Nội nhey , chẹp chẹp, cuộc sống nơi đất khách quê người sung sướng gì đâu !
    Bibi cả nhà, tớ bật nhạc 1 tí rùi còn đi ngủ, mai có sức phấn đấu cho sự nghiệp kéo cày kiếm xiền
  4. Mot_ngay_moi

    Mot_ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà, một con cún nữa xin gia nhập gia đình cún nhà mình nhé. Mình chẳng được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, thế nhưng mình cũng đã sống, học tập và làm việc tại đây cũng được 7 cái mùa xuân rồi đấy. Cũng không hẳn là tôi thích ở lại Hà Nội vì đây là thủ đô, vì nếu xét ra để mà kiếm tiền hay phát triển sự nghiệp, có lẽ Sài Gòn sẽ là đô thị lý tưởng hơn cả, thế nhưng tôi lại yêu Hà Nội đến nao lòng. Ồn ào và nhộn nhịp, thế nhưng ngay giữa lòng thành phố, ngay giữa nơi ồn ào và huyên náo nhất của thủ đô ta vẫn cảm nhận được sự yên bình,tĩnh lặng, vẫn tìm được cho mình một không gian riêng tư nhất, vẫn cảm nhận được cái bình lặng trong giữa phố phường nhộn nhịp. Tôi thường đi dạo quanh hồ gươm, đôi khi đi cùng bạn bè, nhưng đôi khi lại cứ thích đi 1 mình... ngắm phố phường, ngắm các cụ già, hay những người đi tập thể dục. Và đặc biệt tôi thích ngắm dòng xe cộ đi lại, hay sự yên tĩnh của mặt hồ, nó làm cho tôi cảm thấy cuộc sống thật yên bình, dù đôi lúc tôi cũng thấy mình cô đơn. Nhiều người cho rằng tôi quái dị, giữa cái không gian ồn ào đó tại sao tôi lại có thể thấy bình yên đến kỳ lạ, tôi cũng không hiểu nổi, nhưng với tôi đó như một đặc ân lớn, để mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, dường như không thể chịu được cái áp lực công việc hay những lo toan cho cuộc sống tôi lại tìm đến đây để thấy lòng mình thật thanh thản. Chính vì thế khi ra trường, đắn đo mãi tôi vẫn quyết định ở lại Hà Nội, dù giằng tôi sẽ vất vả hơn nếu tôi ở lại đây thay vì vào Sài Gòn với một công ăn việc làm ổn định, với lương bổng tương đối cao và bao lời hứa hẹn. Cho đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy hối tiếc điều gì, và cũng chẳng nên hối tiếc làm gì khi mình đã chọn con đường đi cho riêng mình, bởi ở nơi đây tôi có được sự bình yên và quan trọng là tôi được sống cho những gì mình mơ ước, cho tình yêu của chính bản thân mình....
    Thân ái!
  5. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hà nội !
    Những buổi chiều thu đầy nắng và gió, tha thẩn lướt trên những con phố vắng, lá me bay đầy trời ... Biết bao cảm xúc chen lẫn vào nhau. Từ những ngày thơ dại, từ khi biết thế nào là thích thích một ai đó, từ khi biết nước mắt cho con người ta rất nhiều cảm xúc... đã thấy từng con phố Hà Nội cho mình những xúc cảm, những chia sẻ... Buồn thì đạp xe đi ăn chè, ăn bánh giò nóng, ngồi uống trà đá.... Vui vui thì lượn tít mù cho gió thổi tung tóc, ngó chỗ này, chỗ kia, cười tít mắt .... còn những khi chẳng buồn, chẳng vui thì đi bộ để thư thái, để đầu óc bay lên mây....
    Đến khi yêu, cả ngày đi làm, tối lại thích ra quanh hồ uống cà phê, muộn mà thèm không chịu được một cốc trà đá lại mò lên Lý Thường Kiệt ngồi.... Người yêu đi công tác xa, một mình mình, buồn thế, lại lượn phố, nhìn Hà Nội nơi nào cũng thấy thân thân lạ!
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ư?
    Cảnh cũng đẹp nhưng con người thì tạp nham. Nếu có thì chỉ thích đi lang thang trên phố ngắm dòng xe qua lại và bầu không khí có gì đó vừa tất bật vừa lắng đọng của đất Hà Thành mà thôi.
  7. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    " Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội... "
    Không biết từ bao giờ, hai tiếng Hà Nội trong mỗi chúng ta lại trở nên thân thương và gần gũi đến thế. Hà Nội đẹp! Một vẻ đẹp không kiêu sa, không lộng lẫy, Hà Nội đẹp bởi những điều thật giản dị và mộc mạc mà bản thân mỗi người trong chúng ta lại có một cách cảm nhận riêng. Hương hoa sữa, con đường dài trải đầy nắng, một góc phố nhỏ với những mái ngói xô nghiêng trong chiều đông tê tái, những gánh hàng rong và tiếng rao văng vẳng những buổi trưa hè.. tất cả những điều giản dị đó đã tạo nên một Hà Nội. Có lẽ chỉ những lúc phải xa Hà Nội, lòng ta mới cảm nhận hết được cái nỗi trống trải trong sâu thẳm đáy lòng. Một cảm giác nhớ nhung da diết, để rồi rực cháy thành những dòng cảm xúc vô tận.
  8. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ban nay noi dung .... Ha noi la trung tam van hoa chinh tri xa hoi, the nen ai ai cung muon duoc den song va lam viec tai Ha noi. The nen.... nguoi Ha noi o Ha Noi thi it, nguoi ngoai tinh o Ha noi thi nhieu.... nen moi co cai kieu " tap nham" nhu the ! minh khong co y noi gi den cac ban ngoai tinh dau nhe!
  9. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do xu thế chung thôi bạn ạ. Nhưng HN khác SG là dù có nhiều người ngoại tỉnh đến sống, nhưng không khí thì vẫn lắng đọng chứ ko xô bồ như ở SG. Đấy là cái mà mình vẫn yêu HN.
  10. erasmus

    erasmus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    khoái nhất là sáng sớm mùa đông ngồi quán nước đc mấy bà bán hàng đưa cho chén chè nóng ngồi hút điếu thuốc quan sát mọi người tấp lập qua lại hối hả với cuộc mưu sinh của họ.
    Hn giờ là mảng đất của thập cẩm các loại người ,hỗn tạp

Chia sẻ trang này