1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội chỗ nào bán quần bò đẹp mà giá lại hợp lý nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bugi_play, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mau_toc_roi

    mau_toc_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hàng Si, nhiều quần hiệu, giá phải chăng. Số 22 Phố thợ Nhuộm
  2. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã mách chỗ cho em, cơ mà các địa chi mua quần bò kiểu nhu PT, Nino Maxx hay kiểu kiểu như thế toàn hang chan kinh khủng, em co mua mấy cái quần của bon nó nhưng mặc dc 2 lần thì nhin cái quàn như vừa tha từ bãi rác hoặc vớt dưới sông Tô Lịch lên ý. tóm lại là đì zai và chất liệu ko ổn lắm. em thih mặc hàng Thái hoặc TQ loại hàng chợ cao cấp 1 tí, nếu ko thì em mua quần bò của Jean Việt Tắng cũng ok lắm.
    Các bác nào cụ tỉ hơn thì chỉ giúp em với, em mặc size 31-32
  3. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết nó đẹp đấy nhưng giá hơi chát
  4. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko thích mặc mấy đồ đấy! Nếu các bác là male thì cố lên chút nữa mua mấy quả quần hiệu mặc cho nó chất, vừa bền, dáng đẹp lại còn mang tính thương hiệu nữa! Chỉ mỗi tội cẩn thận hàng nhái nhiều! Giá cả thì cứ khoảng 6-7 lít cho một cái quần Hong Kong ví dụ như ESPIRIT, 1,2-2,5 T cho con Levi''s, 1,2-3T cho con D&G. Còn nếu thích đồ Lacoste giá cao hơn hay Armani thì chắc là cắt cổ!
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ờ thì có mấy phố chuyên bán mấy cái đồ này đấy. thợ nhuộm, hàng đào, trần nhân tông... nhưng mà nói thật tớ đi khắp mà chẳng thấy cái nào đẹp. Ngay cả vào Levi''s cũng thế lun, nhìu cái nhìn quê ơi là quê mà lại cũng chỉ là hàng tầu.Oạch thế mà giá vẫn cứ >80$ 1 cái trông rõ xấu.Thui thì thi thoảng dạo phố thấy hàng nào thì tắp vào có khi lại vớ được của hợp với mình
  6. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chí lý. Đẹp- đắt tiền - thương hiệu manh - không bằng hợp với mình. em cứ tầm tiền dưới 400k là okia rùi.
    Đã từng vào shop xem hàng thấy mình đi con wave tàu thì kon bán hang nó soi mình từ đầu đến chân vẻ coi thường người khác>>> me đúng là chó.>>kú>>>Bình tĩnh đi bugi
  7. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Ồ, Blue Exchange là cái giề thế, nằm ở đâu vậy, cho em cái địa chỉ coai, dạo này toàn lên PT 2000 - Phố Huế, chán, toàn hàng cũ
  8. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn lên tầng 2 Vincom hoặc ra Chùa Bộc, nhạc to đùng nên biết ngay.
  9. friendly82

    friendly82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ở Oanh Oanh trên phố Nguyễn Du chuyên về quần bò, giá cả phải chăng, không mặc cả. Hình như là 30 Nguyễn Du, tớ cũng không nhớ chính xác, chỉ nhớ là nếu đi từ phố Bà Triệu đến ngã tư Nguyễn Du thì rẽ trái khoàng 10m, nó ở bên tay phải.
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    300k em mua được ca? bộ,

Chia sẻ trang này