1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội-Chơi ở đâu ?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Littlemeomeo, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    [pink]Thấy có bác nào đề cập đến bi-a rồi, fải túm ngay. Để chơi bi-a thì bi h Hà Nội thiếu gì chỗ, nhưng cái chính là thấy mình được thoải mái ấy chứ, đã gọi là đi chơi thì phải thoải mái còn gì.
    NA khoái đa'' bi-a ở Vạn Hoa Club, tầng 2 của siêu thị Fivimart Trúc Bạch ấy, bàn ở đấy nhung êm lắm, đá bi-a đã luôn, đội ngũ nhân viên thì thôi rồi, tận tình kinh khủng, xong một ván, chưa cần gọi xếp bàn đã thấy nhân viên đứng cạnh mình để chờ xếp bàn từ lúc nào. Mà những người lên đấy đá bi-a cũng khá lịch sự, không chửi thề tùm lum, hay là trêu ghẹo các cô gái thích đá bi-a như NA chẳng hạn, hehhe...mà khoảng cách giữa các bàn là khá xa nhau, như vậy không phải hai người cùng ngắm đường bi phải chờ nhau đánh. NA thích nhất là điều này!
    Ngoài ra thì còn nhiều chỗ khác nữa, như 89 Nguyễn Khuyến, hàng Bún cũng có nè, Lương Ngọc Quyến, 30 Cột Cờ gần Kinh tế ấy....vô số kể, thì ai quen đá ở đâu thì thấy ở đó dễ chịu, nên NA thích nhất vẫn là Vạn Hoa!
  2. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em biết nhiều chỗ đẹp nhỉ Chắc là dân bi-a rồi.Thế còn chỗ nào chơi nữa không em?Em post lên để mọi người biết thêm chút thông tin.
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ac ac pà con có bít hum trưóc trời mưa mà đi đâu hông.. luợn 5 vong Hồ Guơm... HN bi giờ thật hết chô đi rùi huhu.. chắc chơi bia bilard chô mấy quá bar là vui thui.. nhưng chơi xong khản cổ vì la hét và đau tay.. ^ ^ thiệt là
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà cũng phang Bi-A cơ à !
    Em thì đánh bình dân thôi, chơi mấy quán quen, anh em gặp nhau nói chuyện là chính. Chơi là phụ (2000/cây). Đánh độ/chơi cẩn thận thì lên Bảo Bình Cầu Giấy - bàn thì .. cứ gọi là. Vừa có chỗ mới mở là New Man - bàn cũng khá, quên miẹ mất tên cái phố rồi. Còn đánh vớ vẩn thì ra Làn Sóng Xanh - BiA Thái Hà - Cầu Giấy là đánh đc rồi. Miễn ko pải thể loại bàn gỗ như ở trường ĐH Y - hè !
    + Game/Game Online : Khu vực Ngõ Tự Do đường Trương Định, khu Bách Khoa/Lê Thanh Nghị/Tạ Quang Bửu, khu Trung Tự gần trường Kim Liên. Giảng Võ - gần THCS Giảng Võ, ... tạm thời là thế. KO chơi nên ko quan tâm.
    + Trượt pa tanh : Mấy H còn trượt pa tanh, có trò trượt cỏ rất hấp dẫn nhưng cách HN 30km và hơi đắt. Ngoài ra thì mua ván trượt ra CV chơi. Hoặc mua Patin cho riêng mình, ra CV chơi. Sợ chi hiểm nghèo !
    + Bơi : Giờ thì quên cái thể loại bơi theo ca đi, vừa đắt vừa ko thoẩi mái.
    Xịn nhất : Bể bơi Mỹ Đình (20-25k thì pải).
    Trung Bình : Khách sạn Kim Liên - nc trong vắt - sạch sẽ. Trên bờ có bàn ghế thích thì lên nằm tắm nắng hoặc đánh tá lả. Dịch vụ ăn uống chu đáo. Nhưng : Ít gái - nhiều trẻ con. Mỗi trẻ con đi kèm một ông già hoặc bà già. Nhưng sau 5h chiều thì trẻ con bị đuổi lên bờ hết để các anh chị lớn xuống bơi ( he he - đùa thôi, giờ bơi của trẻ em kết thúc lúc 5h theo quy định của bể).
    + Lối mòn : Công Viên Nước : đây ko pải là chỗ có thể đi đc hàng tuần. Đắt! Phơi nắng cả ngày đen chết thôi !
    (nói thật em 20 tuổi cao 1m73 mà còn sợ mấy cái trò đấy ko hỉu sao ? Có pải tại em trót dại chui vào cái ống xoắn cao nhất ngay lần đầu đi CV nước, để rồi từ lần sau ko bao h em chơi mấy cái thể loại đấy, toàn trượt mấy cái ống nhẹ nhàng thoai !
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Ở Cosmos còn Bowling ko nhỉ ? Bao $ ?
    Hồi trước ở đó rẻ lắm - rẻ nhất HN. Lớp em toàn trâu bò, đi chơi thì cứ pải là 15-20 đứa nên hạn chế những chỗ chật chội ...
    Ngoài ra còn vô vàn trò giải trí lành mạnh nữa, chơi thể thao chẳng hạn.
    Giới thiệu qua vài sân bóng :
    Sân Bách Khoa
    Sân Thượng Đình
    Sân ĐH Y
    Sân Vạn Phúc
    Sân Kim Liên
    Sân Phúc Xá
    Sân Long Biên
    Sân Định Công
    Sân Phòng Không/Không quân ( 2 cái khác nhau đấy )
    Sân Mỹ Đình
    Sân Hàng Chiếu
    he he !
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ chơi BiA thì sao.. có mấy nguời chơi với nhau chứ có phải đến hẳn những tụ điểm như bách khoa đâu.. mà chơi vui vui nghịch chứ nào có phải sành sỏi gì.. thuờng bar có 1 bàn BiA và 1 cái bilard.. ùhm bảo khánh có mấy cái kiểu thế.. chả nhẽ đi luợn lờ shopping và karaoke suốt tuần ư.. hic híc nói vậy đã mấy tuần nay k được ra vỉa hè ngồi uống chanh leo roài.. học từ sáng đến đêm khuya.. dã man
  7. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gửi sgn1: NA không dám nhận là dân bi-a đâu bác ạ, NA chỉ mới gọi là biết cầm cơ thôi, chứ đá thì vẫn còn ẹ lắm!
    NA cũng chơi thử nhiều nơi rồi, Bảo Bình dưới Cầu Giấy, CLB Bi-a Núi Trúc, Forever mới mở ở Trần Duy Hưng, cũng được, nhưng đều ồn ào và xô bồ, NA thích cái không khí trầm trầm hơn. Còn bi-a ở quán bar thì NA có chơi đúng một lần, và thấy không khoái lắm.
    Đó là một vài nơi ít ỏi NA biết, NA không dám múa rìu qua mắt thợ, nên coi như đây là một sự chia sẻ chốn chơi của NA với mọi người có chung sở thích.
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chỗ bar tớ chơi thì cái phần bar nằm riêng tách hẳn ra với chỗ BiA đó .. chẳng ồn mà lại rất vắng nữa nên chơi vui lắm.. nói chung mỗi nguời một mục đích .. hì hì chơi để cùng hét hò và để có cảm giác ganh đua chứ đứa nào chơi cũng dở tệ... chả bít chơi tí nào
  9. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ah, lymy ơi, cái chỗ bắn Half-life người thật mà lymy bảo ấy, chỗ đấy lần trước là một quán bi-a, nhưng bi h thì người nước ngoài là chủ quán, và chơi bắn nhau bằng súng laser, mặc áo cảm ứng tia laser, đi đông đông người hò hét vui lắm! 50k/ 1người/ 20phút, sau khi kết thúc có tính điểm, xem ai bị bắn và bắn được bao nhiêu điểm. Đắt nhỉ? Nhưng thích lắm, giống half-life ra phết, cũng chia phe, rồi chỗ nấp, nhưng súng thì chỉ có một loại laser đó thôi, hehhe....và xịt khói mù mịt, tối thui, hôm NA vào, mải bắn nhau, đụng vào súng quân địch và mẻ mất cái răng cửa, hic....kỷ niệm nhớ đời! Hôm nào mọi người chơi thử, vui lắm! NA không nhớ rõ địa chỉ, hình như là gần đối diện với Hàng Chai mực nướng ngon ngon đó, NA wên mất tên rồi, hay để hôm sau NA xem lại, sẽ post lên, và những ai thích Half-life đến thử xem!
  10. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em nói địa điểm nào anh cung thích nếu còn trẻ.Toàn chỗ hay.Các bạn trẻ chắc la thích lắm.Thế em có biết chỗ nào dành cho những người hơi già như anh không?

Chia sẻ trang này