1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Chùa Tây Phương - Chùa Thầy

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Quangson107, 19/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quangson107

    Quangson107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Chùa Tây Phương - Chùa Thầy

    Em định đi 1 tour chụp ảnh chùa Tây Phương, rồi qua chùa Thầy bằng xe máy. Mục đích là đi ngắm cảnh chụp ảnh không phải cúng bái.

    Em có tìm trên diễn đàn, có thấy giới thiệu 2 đường đi. 1 cái đi Hà Đông, 1 cái đi Láng Hoà Lạc.

    Nhưng em không biết nên đi đường nào cho ngắn nhất, tiện nhất.

    Em định qua Tây Phương trước, rồi khi về qua chùa Thầy.

    Không biết ăn trưa ở Tây Phương có phải mang đồ từ nhà đi không nhỉ?

    Thấy tình hình lộn xộn ở chùa Thầy ghê quá, không biết có nên ghé vào không nữa. Liệu bây giờ về Hà Nội rồi, còn tình trạng như vậy không?

    Bác nào nhiều kinh nghiệm, hoặc mới đi về hướng dẫn em với.

    Đi về em sẽ post ảnh cho các bác cùng coi,
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    2 chùa này nằm sát nhau, cách HN ko quá 30km, bạn đi nửa ngày là ok thôi.
    Đi chùa Tây Phương trước rồi về rẽ vào chùa Thầy cũng được.
    Đi đường Láng Hòa Lạc, qua cầu sông Đáy, qua trạm soát vé thì tới ngã tư, rẽ phải là vào chùa Thầy. Đi thẳng tiếp đường Láng Hòa Lạc tới ngã tư tiếp thì rẽ phải, đi chừng 5km sẽ thấy biển đề đường vào chùa Tây Phương.
    Chùa Thầy chỉ bị làm phiền khi bạn vào hang Các cớ. Bạn nên thỏa thuận giá trước, thường họ sẽ trả vờ giúp bạn vào hang, rồi ra mới quát giá. Nên phải thỏa thuận rõ ràng. Chừng vài chục ngàn đổ lại là ok thôi
  3. Quangson107

    Quangson107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều nhé.
    Em định đi chụp ảnh, nên nó chắc mất nhiều thời gian.
    Bác có khuyên đến chỗ này nên vào đâu chụp đẹp không? Em chỉ sợ chưa đi bao giờ, bỏ sót ngóch ngách.
  4. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mí cả có 1 thằng mặc quần áo nhà sư tự tiện chạy ra ton hót giới thiệu về chùa. Ban đầu e tưởng là do nhà chùa đứng ra giới thiệu, sau đấy nó bảo mua đồ lễ mới biết hóa ra là bọn cò mồi làm tiền. Thôi thì đã trót đi theo nghe nó hót rồi thì cũng mua cho nó ít đồ, coi như ko ai nợ ai!
    Thế mà tiên sư nó nữa chứ, mua đồ vào lễ xong quay ra nó tiếp tục xin tiền, bảo mua đồ lễ là khác, còn tiền hướng dẫn là khác. Mà cái con bán đồ lễ là vợ thằng này chứ có phải ai xa lạ đâu! Ức chế vãi! Phải ở Hà Nội thì cầm viên gạch đập thẳng vào cái đầu trọc lốc của nó, cho nó lên nóc tủ ngồi với ông bà rồi! Nhưng thôi, đấy là đất nhà nó, coi như bố thí vậy! Cũng chẳng đánh bao nhiêu, nhưng đúng ra đi du lịch để tận hưởng cảm giác thoải mái mà về lại tức thêm, he he!
    Chúc vui!
    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 21/03/2009

Chia sẻ trang này