1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội Club

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi trungba009, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungba009

    trungba009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội Club

    Tại các công viên của thủ đô HN, nơi vốn được coi là những điểm vui chơi giải trí cộng đồng đang rơi vào một thực tế đìu hiu, đáng buồn...

    Cảnh cũ, trò xưa và chuyện lạ:

    Anh bảo vệ công viên Thống Nhất mau mắn cộng thêm cho tôi 1.000 đồng, tiền gửi xe, 2.000 đồng vé vào cửa rồi chìa ra chiếc vé, chẳng buồn nói thêm. Tay thợ ảnh ngồi... ngáp vặt nãy giờ thấy bóng tôi ngẩy lên mời chào lấy lệ theo thói quen, như thể để cho người xung quanh biết là còn có một cái dịch vụ như vậy. Đây đó, lấp ló những đôi trai gái đang tâm sự.

    Đi hết những con đường nhỏ yên tĩnh, quay qua, quay lại vẫn chỉ có chừng ấy những trò chơi không thể... cũ hơn. Mà nói không ngoa thì có lẽ phân nửa trong số ấy, có tuổi đời chắc đã xấp xỉ không ít những đôi trai gái đang có mặt ở đây. Có khác chăng hàng năm chúng lại được "chăm bẵm", sửa sang, sơn mới lại.

    Trên mặt hồ Bảy Mẫu vẫn là sự ngự trị "không thể thay thế" của những đàn ngỗng, thiên nga không bao giờ biết... bay. Giữa những thảm cỏ xanh, ngoài đu quay, nhà cười đã... lên rêu, những trò chơi mới hơn một chút: xe điện trên cao, xe rồng, xe ngựa trên ray cũng đã ọc ạch và trở nên nhàm chán với lũ trẻ bây giờ. Mà trong cái cái thời trò chơi điện tử nhiều như... ruồi thì xem ra khó có thể "dụ" được lũ trẻ vào chơi công viên.

    Trong suốt buổi sáng, ngoài trò "đạp vịt" chủ yếu dành cho các đôi tình nhân, các trò chơi chẳng được hcú ý. Hút được khách nhất là trò đi xe điện trên cao với khoản 3 lần hoạt động, mà lần đông khách nhất cũng không vượt quá... 3 người.

    Ấy vậy mà chị bán vé vẫn cười, vì nếu không kể ngày cuối tuần, so với những ngày khác hôm nay còn may mắn chán. Còn trò đi tàu hoả vòng quanh công viên khai trương cách đây vài năm thì bặt tăm. Dấu tích những thanh đường ray gỉ vàng, ngập trong những vụng nước mưa.

    Trên hai đảo của Công viên Thống Nhất, từ sáng cho đến tối lúc nào cũng là điểm hẹn của những đôi trai gái, họ tự tình một cách thoải mái, thậm chí còn ân ái giữa trời, mặc cho những đôi mắt tò mò xung quanh.

    Đáng lưu ý là những hình ảnh này không chỉ ở Công viên Thống Nhất mà Công viên Thủ Lệ hay Bách Thảo, Nghĩa Tân cũng vậy... Các trò chơi không nhiều, vắng khách. Còn trong các ngóc ngách của cây xanh, các đôi nam nữ trông đến lạ. Trời lại thi thoảng mưa...

    Công viên là... hồ câu cá:

    Người ta bảo, công viên bây giờ là chỗ cho những người tập thể dục và là nơi dành cho những đôi tình nhân. Nhưng ở Công viên Thống Nhất, ngoài hai điều đó còn có một thú vui khác, đó là câu cá.

    Hồ nước trong công viên rộng là thế, vậy mà đứng ở chỗ nào, trong tầm mắt cũng đều trông thấy người ngồi buông cần. Phải những hôm mát trời, dân câu đổ về đây nườm nượp, ngồi san sát bên nhau, dễ đến hàng trăm người. Hỏi ra mới biết ở đây người ta không cấm câu cá.

    Trước câu phải mất tiền, nhưng thời gian gần đây thì tự do. Ai muốn vào câu đều được cả. Vậy là cả sáng lẫn chiều, trong công viên lúc nào cũng rôm rả. Kẻ đi câu cũng lắm mà người xem cũng nhiều. Ở Công viên Thủ Lệ, Nghĩa Tân thì chuyện câu ít hơn, chủ yếu là dân câu... trộm. Song, những hôm mưa tí tách thế này, ai ra hồ mà giữ cá...

    Những góc tối công viên:

    Không ít người cho rằng, các công viên của chúng ta đang bị biến thành những "ổ... tệ nạn". Bạn ngày, những nơi này khá bình yên, nhưng khi màn đêm buông xuống, nếu có vào công viên thì cần phải hết sức cảnh giác. Suy nghĩ đó không phải là không có cơ sở.

    Anh Nguyễn Trọng T. ở ngõ 41, phố Đông Các, trong một buổi tối đưa người yêu cào Công viên Thống Nhất chơi. Đang cùng người yêu "tâm sự" anh bị bọn "cú mèo" rạch túi lấy mất chiếc ví có 2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. "Chính tôi nhìn thấy tên móc túi đuổi theo được mấy bước định đòi lại ví thì bị một bọn khoảng 5,6 tên xông ra định đánh. Vậy mà không làm gì được chúng", anh Thành tâm sự.

    Không phải chỉ riêng Công viên Thống Nhất, mà tại các công viên khác như Thủ Lệ, Bách Thảo... cũng xuất hiện những đối tượng trộm cắp, rạch túi, trấn lột, thậm chí chúng còn xin tiền.

    Có một trái ngược là công viên Hồ Tây- địa chỉ vui chơi hấp dẫn, năng động nhất hiện nay- liên tục tổ chức các chương trình, song vẫn không thể phát huy hết chức năng của mình. Thứ bảy, chủ nhật còn được vài trăm khách, còn ngày thường thì chả ma nào đến chơi, cũng đìu hiu chả kém các công viên... cũ khác của Hà thành.

    Theo An Ninh Thủ Đô





    Được trungba009 sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 13/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này