1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội có gì đẹp?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có gì đẹp?

    Hi,thành viên box mình chủ yếu là người HN,vậy chắc biết nhiều điều về HN lắm nhỉ?
    vậy HN có gì đẹp? hãy cùng nói ra xem nào?
    có thể có những địa điểm thật đẹp mà chưa hẳn tất cả chúng ta đã biết hết,nếu bạn biết có nơi nào,hãy cùng chia sẻ cho mọi người nhé



    A rose by another name would smell as sweet
  2. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Hà nội đẹp ở các ngôi chùa già giặn, cổ kính. Nếu các bác ko đi chùa vào những dịp đông người (ngày rằm, lễ Tết, giải sao giải hạn ...) thì vẫn thấy được cảnh tịch mịch bảng lảng của cảnh chùa miền Bắc.
    Hà nội đẹp ở những tối Hồ Tây mát mẻ (khi mà đã hết giờ tầm), ở những chiều bơi thuyền Hồ Tây + Hồ Thuyền Quang.
    Hà Nội đẹp cả ở những chiều ngồi ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm nữa (hic, 5, 6 năm rồi ko còn có thời gian ngồi hóng mát ở Bờ Hồ nữa).
    Nói tóm lại là ở HN có nhiều chùa và nhiều hồ, và đẹp ở những cảnh chùa và cảnh ven hồ vậy.
    Ngoài ra ở đê sông Hồng cũng có những cảnh đẹp riêng, như là bãi tre (k ohiểu giờ còn ko nữa) - ngày xưa toàn ra rình các anh chị hôn nhau, hehehe.
  4. DemThuyTinh

    DemThuyTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Tôi mong về Hà Nội
    Để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo len cài vội
    Một chiều đông rét mướt"
    Hà Nội tràn ngập biến đổi của bốn mùa xuân hạ thu đông.Những đặc trưng mà chỉ có ở HN mới cảm nhận được và cũng chỉ khi đi xa HN mới thấy nhớ.Nhớ da diết những chiều nắng chéo le lói qua tán cây cổ thụ,nhớ cái không khí mát lạnh của một sáng mùa thu,nhớ cái lạnh buốt từng đầu ngón tay đêm đông buồn.Mỗi mùa đều có những cảm nhận đặc biệt,rất riêng...
    Hà Nội bi giờ đang mùa thu,mùa hoa sữa,đã từ lâu lắm rồi nó quên mất cái vị nồng nồng ngọt ngào đó.Với nó,hoa sữa chỉ là những chùm hoa trắng li ti từng làm cho nó ghen tức đến thắt ruột,cái thời đó mãi mãi ko quay trở lại được.Mùa thu là sinh nhật với đầy bánh trái.Mùa thu là đêm trăng tròn nô nức nào quà nào bánh.Mùa thu là quán cóc ven đường,buốt răng bởi vị chua ngọt lịm của sấu.Mùa thu là mùa buồn nhất trong năm theo cảm nhận của nó,nhưng dường như nó chỉ thích những gì đẹp và thật buồn.
    Đã bao lần nó hít hà không khí để cảm nhận được hương vị của mùa đông,cái lạnh dễ chịu khiến mọi người co ro trong những manh áo rét,tựa vào nhau gần hơn một chút nhưng nội tâm dường như ngày càng xa.Mùa đông là những làn khói mỏng manh tan biến trong không khí ẩm ướt.Mùa đông là đêm đêm dạo phố để hứng cái rét.Mùa đông là những tiếng rao đơn độc của người bán hàng rong.Mùa đông là mùa để nhớ...
    Vội vã trở về,vội vã ra đi
    Nó ước một ngày có thể quay trở về căn nhà xưa,dù chỉ nhìn mọi người qua lại,dù chỉ ngắm một góc phố thân quen,dù chỉ hít hà bầu không khí đặc quánh xung quanh mình,để cảm nhận được cái hồn HN vẫn còn hiện hữu trong tâm trí một con bé xa nhà....
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giáLá trên cành một chiếc cuối bay xa
  5. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội... tôi đang ở Hà Nội và sắp xa Hà Nội cho một khoảng thời gian tính bằng năm... Lúc tôi trở về, đã là một "người đàn ông" 23,24 tuổi rồi.
    Hà Nội đẹp đâu chỉ riêng ở những cảnh quan, đẹp đâu chỉ vì kiến trúc, Hà Nội đẹp ngay từ chính những người dân Hà Nội, ngay từ tình yêu mà công dân Hà Nội dành cho thủ đô thiêng liêng của họ.
    Tôi thấy đẹp khi tiếng trống tan trường dóng dả, cái thời chúng mình vừa trải qua thôi, học sinh trong bộ đồng phục quần xanh, đen áo trắng, và hãnh diện vì chiếc phù hiệu của trường mình may trên tay áo, đó cũng là tình yêu Hà Nội. Tôi thấy Hà Nội đẹp vào những chiều hè, thanh niên như đổ xô về đường Thanh Niên, một nếp sống tinh tế mà dù xét về khía cạnh nào đi chăng nữa, chỉ những người dân gắn bó với Hà Nội mới hiểu được mục đích của họ. Hà Nội thật đẹp trong cảnh hoàng hôn trên Hồ Tây, mặt trời to và đỏ lạ kỳ, không hề chói lóa trải một dải vàng trên mặt hồ. Hà Nội đẹp bởi mùi hoa Hoàng Lan trên con đường Điện Biên Phủ mỗi độ thu về.
    Quán hàng của Hà Nội cũng thật phong phú, đa dạng, quán cafê cũng vậy. Không ưa náo nhiệt để tìm đến Hàng Hành, ta có thể tìm một chút ấm cúng những ngày đông về trong cafê Lâm 60 Nguyễn Hữu Huân, muốn một chút cổ kính và lặng lẽ ngắm Hồ Tây thì tìm đến Cổ Ngư nằm ngay con dốc phía trái cuối đường Thanh Niên, sẽ có cả nhạc nhẹ phục vụ bạn. Cái rét khiến ta muốn một chút mỡ màng ? Tìm đến quán bánh tiêu, quẩy nóng ở Cầu Gỗ. Hay một chút ô mai gừng cay xè cả lưỡi, chua đến tận tối về đi ngủ ? Hàng Đường là phố đáp ứng cho bạn. Những bạn trai thích uống nước chè ư ? Chịu khó ra tận Thanh Xuân hoặc một quán cóc nằm đối diện chợ Đồng Tâm nằm trên đường Đại La vào các buổi tối. Một địa chỉ mới cho các bạn nhìn Hồ Gươm ư ? Tầng 5 Tràng Tiền Plaza sẽ cho bạn thấy đêm về Hà Nội náo nhiệt và lung linh thế nào. Một chút mê tín, bạn có thể tìm đến những thầy bói mà giới học trò ta nắm khá rõ ở phố Mã Mây, Hàng Quạt, Ngô Văn Sở hay cô Vân ở ngõ 23 Ngô Thì Nhậm... Hà Nội đẹp ở những tập quán, và những nơi mà bạn "mua gì thì nhất thiết phải đến phố đó mới là người sành".
    Hà Nội giờ đang phát triển mà ta có thể thấy từng ngày, những phố một chiều, những tuyến xe buýt ngày một dày đặc, những toà cao ốc mọc lên, rải thảm nhựa lại bao tuyến phố đẹp và ý thức con người, trình độ nhận thức đã được nâng lên đáng kể, tất cả những điều ấy vô hình đã góp thêm vào những nét đẹp có thể gọi là trừu tượng của thủ đô chúng ta. Hà Nội ơi, yêu lắm.

    (Cám ơn tác giả đã mang lại topic này, một topic thật sự đáng ghi nhận, hay và bổ ích)
    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  6. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thấy Hà Nội đẹp nhất ở những người con gái Hà Nội. Ai chả muốn được đi dọc một con đường Hà Nội vào ban đêm cùng với một nửa của mình( nếu có hoa sữa nữa thì thiên thần bãi rác rùi).
    Không biết khi nào ngày đó đến với tui nhi?
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    HN mình á , HN mình đẹp lắm , nhất là bây giờ này . HN thơm lắm hoa sữa nở ngập đường . Nếu có dịp đi trên phố PĐP vào cuối tháng 6 , may mắn bạn sẽ đuợc tắm trong cơn mưa hoa sấu --> đẹp + lãng mạn lắm . Hn mình cũng thật đẹp vào những buổi chiều trên Hồ Tây . Đưọc ôm người yêu ngắm mặt trời lặn thì còn gì bằng ...hic hic
    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My
  8. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chỉ đẹp trong lòng những người con Hà Nội. Trong lòng tôi Hà Nội luôn luôn là con đường hằng ngày đến trường; con đường nối giữa hai nơi thân thương nhất trong tôi. Đó là mái nhà yêu dấu và ngôi trường với biết bao bạn bè thân thương.
    Chi khi đi xa thi tôi mới thấy yêu Hà Nội nhiều như vậy.
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  9. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần đi xa, mỗi ngày khám phá ra một cái mới ở HN, tôi lại càng thấy ko thể xa rời được mảnh đất này. Hôm nay tôi tìm ra được một ngôi chùa có hương hoa mộc lan và có cái chuông làm bằng đồng xanh. Tuyệt vời.
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    HN đẹp bởi bởi những con đường nhỏ, bởi những khu phố quanh co !
    5/9'1_! 9'151 .... 1581_1159 120 1_171 1:80159 78171 1_17 1/11158 5/9'1_1

Chia sẻ trang này