1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội có gì đẹp?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Người ở Hà Nội,hãy kể ta hay cây lá Hà thành mùa này có gì mới không?Hãy vẫn là hoa sữa ngan ngát dọc phố Nguyễn Du.Thứ hoa ấy ta đã thầm yêu và thầm nhớ.Cây vẫn trút lá hai bên đường Phan mà ta vẫn lang thang mỗi khi thấy nản lòng?
    Người phương xa ở đây vẫn hướng về đất cũ và ăn năn mình đã dang dở cùng mùa thu.Nơi xứ lạnh,mùa thu se se vi vút gió làm ta nhớ những ngày đông qua .Những ngày đông Hà Nội gió lạnh buốt tái tê cõi lòng,hơi ấm từ mẩu ngô non nướng vội hay hơi ấm từ bàn tay thân tình sẻ chia.
    Hà Nội nhỏ bé,Hà Nội đầy bụi và khói,Hà Nội nóng và ẩm
    nhưng với ta dường như nó là một mảnh tâm hồn.
    ''Có phải em là mùa thu Hà Nội,ngày sang thu ta lót lá em nằm,bên trời thu sương khói bay''
    Hồ Tây ,này người ở Hà Nội,có còn lảng bảng khói sương mỗi sáng mùa đông.Hồ Tây,từ gác cao của ngôi nhà yên tĩnh của ta,mỗi chiều lộng gió ta lại lặng ngắm mãi mặt nước như gương bạc kia.Này người,người có biết ở phương xa,ta vẫn ngắm Hồ tây buổi chiều tà qua những bức ảnh trên mạng. Không hiểu ông thầy giáo da đen cuả ta có thấy nổi cái đẹp ấy qua những bức ảnh ấy hay không.
    Người Hà Nội,người có còn ngắm hàng liễu hai bên bờ hồ Gươm?Yếu mềm và dịu dàng.Liễu có còn xanh như ngày ta đi?''''Liễu Chương Đài'''' ,liễu có còn xanh cho ai hoài niệm?
    ''Kẻ chốn Chương Đài,người lữ thứ
    Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?''''
    Đất cũ nhưng người đã đổi thay.Có phải không người Hà Nội?

    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội luôn đẹp,cho dù trong cả lúc mưa lũ bùn lầy...mỗi con người đều có cảm nhận riêng bởi HN có vẻ đẹp đa dạng mà lại rất riêng...vẻ đẹp của một cô gái Hà Thành...thâm trầm,kín đáo mà vẫn vô cùng quyến rũ.
    Vẻ đẹp của HN còn thay đổi theo tâm trạng của mỗi người...một chiều mưa ngồi trong quán nhỏ,ngắm nhìn con đường ảm đạm,chút gió lạnh mơn man trên má,nhạc du dương...có chất gì rất ngọt thấm dần vào tâm hồn...thêm một chút nhớ nhớ...thêm một chút thương thương...sẽ thấy rằng mình thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này.
    HN đẹp nhất có lẽ là khi được đi cùng người thương...một con hẻm nhỏ cũ kĩ cũng trở nên thơ mộng vô cùng...trên những con đường lãng mạn...Hồ Gươm...Hồ Tây...kỉ niệm của đời người!!!
    Vẻ đẹp của HN khó có thể diễn tả bằng vài câu chữ nghèo nàn....hãy dùng tâm hồn mình mà cảm nhận bạn ạ...còn ai đang xa HN thì xin chia buồn cùng bạn,HN mùa này đẹp lắm...
    tomorrow is a new day...
  3. ratrichero

    ratrichero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tai sao ai cung thay Hn dep het diem nay den diem khac ma toi den bay gio van chi thay mot HN "binh thuong trong mat em" .Co le ai do da noi dung khi cho rang : khi nao xa que huong moi biet que huong la dep nhat , moi nho nhung nhieu nhat -----------------
    Co le tui phai di xa thu mot chuyen - co ai muon di cung khong
  4. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết Hà Nội đẹp thế nào hả. Cứ sang Ấn Độ với mình này.
    Sẽ thấy như cả tâm hồn mình ở đó.​
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    có rất nhiều bài hát hay về HN: Em ơi HN phố, HN đêm trở gió, HN mùa vắng những cơn mưa...........
    với những người xa HN như tôi,mỗi lần nghe lại những bài hát đó,tôi như đc sống lại những ngày xưa cùng HN
    1 tháng xa HN tưởng chừng như cả năm trời,cái cảm giác tìm thấy đc những bài hát về HN,rồi được nghe, thật tuyệt vời,mừng mừng tủi tủi như được gặp lại 1 người tri âm tri kỉ vậy
    con đường vắng,rì rào cơn mưa nhỏ,ai đó chờ ai,tóc xoã vai mềm........
    nơi xứ người,mùa thu đẹp lắm,gió thổi mát lạnh,ngày này sang ngày khác,kô như HN,lạnh rồi lại nóng,nóng rồi lại lạnh,nhưng mùa thu HN bởi thế mà nhiều người lại yêu nó,cái gì hiếm hơn thì dĩ nhiên là đáng quí hơn rồi,hơn thế,mùa thu HN còn đặc trưng bởi mùi hoa sữa thoang thoảng mà có lẽ chẳng ở đâu có được
    mùa thu HN có khi lạnh,nhưng lòng người thì ấm,mùa thu nơi đây lạnh,lòng người cũng như mùa thu........
    HN........HN.........HN.........nhiều điều đẹp lắm,kể ra nữa xem nào




    A rose by another name would smell as sweet
  6. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tôi cũng có hoa sữa nè. Nhưng không hiểu sao hoa ở đây chỉ mang tuyền một mùi hắc mà như nhiều người nhận xét là rất kho chịu. Hoa sữa ơi. Trả lời cho tao. Sao tao lại có thể yêu mày thế nhỉ.
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  7. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    nhớ khu tập thể Hoàng Văn Thụ thời còn bé tí... nhớ lăng Bác tối thứ 7 nào cũng cùng đám bạn rủ nhau ra chơi... nhớ những tối mùa hè đi bắt ve ném lon... nhớ con đường đi học đến trường những năm cấp 2... nhớ những buổi chiều thu Hà Nội đạp xe trên bờ Hồ... nhớ bãi đá bóng dưới khu tập thể Trần Phú... nhớ bà bán bánh mì ngày nào cũng ăn... nhớ mọi người..
    nhớ Hà Nội quá...
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 bài tản bút ngắn mà tớ sưu tầm được,khá hay và có ý nghĩa. Ai xa Hà Nội giờ này, chắc sẽ thấy thêm nhớ thêm yêu Hà Nội...
    Bốn người về Hà Nội
    Bốn người Việt : hai người cư trú ở Mỹ,một người ở Pháp,và một ở thành phố HCM,tập trung từ quận 3 cùng bay ra Hà Nội đêm qua,sáng nay cùng đi ăn phở rất sớm,vì một sở thích chung..... nhớ quá phở Hà Nội.
    Hà Nội qua rằm trung thu, sớm mai gió về se se lạnh.Quán phở cô Huyền, trông sang bên kia đường là đền Hàng Trống. Phở ngon,vì theo cô chủ quán, cái đầu tiên là nước phở ninh xương khéo, ngào ngạt thơm. Bốn bà khách đặt mặt hàng khác nhau : phở tái, phở chín, phở gầu, phở tái nạm. Một miếng chanh mọng nước,mấy lát ớt đỏ tươi, cọng hành xanh mướt , thìa dấm ớt tỏi. Bà ở Sài Gòn đòi thêm ít giá trần. Chuyện trò trong mùi phở thơm nưng nức :
    - Ngon quá chị ơi,bát phở sau hai mươi năm xa Hà Nội. Bốn chị em mình đều sinh ra ở Hà thành, lang bạt kỳ hồ, lại gặp nhau cuối đời và như các cụ nhà ta nói là lá rụng về cội. Bát phở thật sự Hà Nội ăn ngon hơn bất cứ phở ở phương trời nào.
    - Em ở California, em nhớ nhất là các loại rau thơm. Rau mùi, rau húng, tía tô. Làng râu thơm Láng ...không biết còn có không ? Em còn nhớ câu ca mẹ em ru :
    Rau thơm, rau húng, rau mùi
    Thì là, cải cúc, đủ mùi hành hoa
    Bà Sài Gòn xen ngang :
    - Ở miền Nam gọi rau mùi tàu là ngò. Ngò Đà Lạt chẳng bằng mùi Hà Nội, vậy mà đắt lắm, năm nghìn đồng bạc chỉ mua được một mớ bằng lưỡi mèo.
    - Còn cía lá mơ tam thể, ông xã nhà tôi mỗi mùa tuyết lạnh xứ người, thèm đến đứng ngồi không yên cái món cầy tơ luộc nhắm cùng lá mơ tam thể.
    Bà Việt kiều Paris nắc nỏm :
    - Phở ngon quá. Quận 13 ở Paris khối quán phở Việt, nhưng phải về Hà Nội mới thật là phở.Này cô chủ xinh đẹp cho chị đăng lý thêm một suất phở tái gầu nhé !
    - Xin bác yên tâm. Cháu sẽ làm một tô đặc biệt.

    Chuyện phở Hà Nội chuyển sang chuyện mùa cưới.Bà ở Mỹ về, hàng mi chớp mơ màng :
    - Hà Nội sắp mùa heo may rồi. Mùa cưới thích thật. Cưới ở Tây, thi thoảng mới có mùi vị đất quê Việt. Hiếm hoi mới nhìn thấy phong bánh cốm bọc lá chuối xanh rờn, gói chè mạn và mấy hạt mứt sen bọc giấy bóng kính đỏ.
    - Ôi chao, chị làm tôi nhớ ra. Các cháu ở Paris bảo tôi mang ít bánh cốm về làm quà, các bà giúp tôi........
    - Khỏi lo. Cốm xào, trước hôm lên máy bay mới cần làm. Bây giờ hàng không Hà Nội - Paris bay có 15 tiếng. Cốm xào ngọt quánh bảo đảm còn thơm nức khi đến xứ tuyết.Cái đó để tôi làm giúp. Còn bánh cốm, ra Nguyên Ninh làm cả yến cũng dễ ợt.
    - Thế còn em về Mỹ mang gì ?
    - Quà Hà Nội, tốt nhất nên hỏi cô chủ quán này. Quà bây giờ nhiều cái mới lai tạp,chứ loại quà hồi tuổi thơ của chị em mình, chắc mai một rồi.
    Cô chủ quán phở cười :
    - Đâu có, các bác cần gì cứ nói. Cháu sẽ chỉ cho.
    - Vậy có kẹo bột, kẹo kéo, kẹo mạch nha, kẹo dồi bao nhiều tôi cũng mua tất.
    Một bà đế theo :
    - Còn nữa, kẹo sìu, kẹo vừng, sấu dầm, ô mai sấu, ô mai mơ, ô mai gừng, chè lam, chè bồ cốt. Cái gì mang được , tôi cũng mang. Bà con mình nhớ quê hương, nhớ Hà Nội, là nhớ những món ăn thuở chúng mình áo dài tha thướt đi học, thuở viết mực tím ấy.
    Buổi sáng quán nhỏ, như một bản giao hưởng êm đềm. Hà Nội thân thương là vậy. Bốn bà khách từ các phương trời về. Áo cánh giản dị, may bằng lụa tơ tằm có vân hoa chìm. Về với Hà Nội ngày đổi mới, nhưng mơ ước vẫn như thuở học trò, xanh trong một thời hoa niên. Hà Nội muôn đời vẫn trẻ.
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  9. xuantin

    xuantin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    các bạn thấy con dường nào dẹp nhất hà nội
    theo tớ đó là đường PHAN ĐÌNH PHÙNG
    nếu bạn đang đi giữa tròi nắng hè tháng 6 thì bạn sẽ cảm
    thấy như người sắp chết khát gặp nước bởi hai hàng cây
    phủ rợp cả bầu trời và con đường này còn gợi cho bạn
    cảm giác bình yên ,rất riêng của HÀ NỘI
    HÀ NỘI CỦA TÔI ĐẸP LẮM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đường Hoàng DIệu đẹp nhất ....
    Sống chẳng có gì mới .
    Chết cũng chẳng có gì mới hơn .
    Thế nên phải sống .

Chia sẻ trang này