1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội có gì vui nhỉ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Một ngày oi nồng...Từ sáng đến giờ ở đâu có nước là hình như ở đó có sự hiện diện của thằng Mập nè...Phân tích theo một cách cẩn thận thì ở đây có hai vế : Hà nội và niềm vui...Hai mặt trong một tổng thể khá là toàn diện nếu như hôm nay trời Hà nội có nhiệt độ 22-23 độ C - trời nắng nhẹ...Vậy thì có lẽ là tốt hơn nhỉ....
    Ờ mà không mùa hè ở Hà nội cũng là mùa người ta thường nói là kết thúc cho một năm học..Kết thúc những chuỗi ngày mài đũng quần ( thậm chí là dính cả kẹo ca su ) của những ông bà học trò quỷ sứ.Nhưng nếu kết thúc một năm học mà vào mùa đông thì có gì hay nhỉ...Cái hay nhất của mùa đông khi thi cử là dễ dắt tài liệu trong người...
    Thấp thoáng trong mùa hè Hà nội là thời trang của mũ - của những cái khẩu trang đeo đến kín mặt...Và thậm chí là những bộ đồ hết sức mát mẻ ( văn minh có - lịch sự có - và cái gì gì cũng có )....
    Bây giờ nếu có những ai vui nhất thì đó là những ông bà chủ quán giải khát - những hàng kem làm ăn phát đạt và những chiếc xe đạp kem Wall với bài ca muôn thủa...Híc giờ mà có cái xem kem Wall nào đi qua thì tớ có thể định nghĩa một cách chính xác được...
    Hề hề....ra bơi thi với lũ trẻ con thôi bà con cô bác ới ời ơi....Đi đê.....Đời là mấy tí...
    To HNH: thì có khó gì....Mấy đoạn đường sông Tô lịch trông sang cái cầu mới chỗ đoạn đường Láng í....So sánh tí thôi....
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lục lại cái topic cũ cũ lên bốc phét tí...Lấy lại niềm cảm hứng post bài bấy lâu nay dang dở
    Mấy hôm nay người ngợm bứt rứt, chân tay bùn bực chỉ chực có điện thoại hay lời nhắn rủ đi chơi là xách xe đi cái vèo.Tối hôm qua thấy có vụ dancing hoành tráng quá, chúng nó đưa lên làm New rồi lại còn hô hào ầm ĩ nữa.Không đi thì lại bảo là lạc hậu với thời cuộc..Và vội bát cơm và lên đường...
    Mịa!!!Cái đường PH đang sửa lại làm mình mất công toi vòng lại một vòng...Điên hết cả tiết, giá xăng thì tăng vòn vọt với đồng lương còm của mình thì xách xe chạy 3 vòng Hà nội bây giờ cũng là một mơ ước cần phải xem xét...
    Cũng đã bao lần dancing với 7x, từ những ngày đầu khi theo chân Chóc, Sư tử móm, Zazu,Gaby,Mittlo và các bác 7x đời đầu lên sàn...Địa điểm hồi đó là cái sàn khỉ gió gì ở trên Ngọc Khánh và bi giờ là những con người khác cũng với niềm đam mê nhảy nhót ở Lý Nam đế...
    Mỗi thời mỗi khác, tuỳ cảm nhận của mọi người...Riêng mình cứ phải vào chỗ nào xập xình toé lửa thế nó mới máu chứ cái sàn hôm qua hiền quá ...
    Nhận được điện thoại của thằng bạn ko kịp chào tạm biệt mọi người lại phải xách xe ra về...
    Giời này, khí hậu Hà nội buổi tối phê như con tê tê, mặc áo phông cộc tay, phi xe máy thật là đã đời...
    Qua một ngõ vắng đi chậm lại, muốn thời gian thật chậm thật chậm... vẫn hình ảnh 2 cái đèn chụp ấy, cái cửa đặc trưng vậy...
    Giờ thấy Hà nội ít chỗ chơi quá xá...mà nếu có nhiều chỗ chơi thì mình vẫn phải cân nhắc dài dài

Chia sẻ trang này