1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI! CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyen_anh_quan, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    QUÀ HÀ NỘI​
    Quà Hà Nội xưa nay vẫn có tiếng là ngon lành và lịch sự. Ở các thôn quê, chút "quà Hà Nội" là của mong đợi, và tỏ được lòng quý hoá của người cho. Con cháu ngày dỗ kỵ đưa về dâng cha mẹ, hay các bà mẹ ra tỉnh màu về cho các con, và chồng đi làm Nhà nước ngày nghỉ mua tặng cho cô vợ mới cưới... Bao nhiêu ý tốt tình hay gửi trong chút quà nơi đô hội, món quà đem đến cho khắp nơi các vị sành và trang nhã của ba mươi sáu phố phường.
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Em iếc giề láo vật,ko đọc kĩ bài à ?
    Nói đến quà Hà Nội,chẳng biết mọi người sống từ bé đến giờ chắc chẳng mấy ai để ý ,ăn thì ngày nào mà chẳng ăn,nhưng cứ thử lọ mọ vài ngày xa Hà Nội xem,biết ngay mà thể nào mà chẳng nhớ cơ chứ,....chẹp...ực.....cũng là bún,cũng là phở,cũng là những bộ lòng [hơ hơ, khoái nhất là tầm tối muộn ra hàng ăn món này]....sao mà nó khác thế nhờ ? Khác từ hương vị cho đến cả bát nước chấm.......Đọc ở đâu rồi ý,có người bảo ăn quà là cả một nghệ thuật,ăn phải đúng giờ,chọn đúng người bán...thế mới là sành ăn,cái này thì chịu,thích thì tạt vào lề đường,gọi cái gì ra gặm nhấm cho đỡ đói [đôi khi là đỡ tức,mà vui cũng ăn đâu ai cấm đâu].......Liệu có ai biết thì thử kể xem Hà Nội có bao nhiêu loại quà nhỉ ?? Chịu,ngồi kể thì bố ai mà kể hết được,vô số ý chứ,chắc cũng thưởng thức hết rồi nhưng mấy ai nhớ,nhỉ ...Mỗi người một sở thích,khoái món gì thì nhớ món đó.....
    Mà nói đến quà,tức là lại nói đến phở Tầm tối,đêm..làm gì thì làm,sao bằng ra đầu ngõ ăn 2-3 bát phở, nhể...chưa ra đến nơi đã cảm thấy nước đang sôi sùng sục rùi,thử tưởng tượng xem nào ..thì nuớc dùng trong và ngọt, bánh dẻo ,không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt, và hành tây đủ cả. Chả còn gì ngon hơn bát phở như thế nữa. Ăn xong bát thứ nhất, lại muốn ăn thêm bát thứ hai Khổ cái mình ăn lại khoẻ nữa chứ,chẹp...ực.......
    Mà nói ra có người lại bảo mình ngu thì bỏ miẹ,đã là người Hà Nội thì thiếu gì người sành ăn mấy món này cơ chứ Chảng qua là nhà mất điện,vừa ra ngoài xem trận Depor vs Porto về,tiện thể làm bát phở,có gì ko đúng sự thật mongmọi người bỏ qua dùm cái
    ]
    Được PhongLA sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 05/05/2004
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    anh iếc gì ?... đang HN nhảy tít lên tận Lạng Sơn với cả Cao Bằng .. sợ thật ... post vào đây tưởng ở HN cũng có
  4. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    lang thang một mình vào những buổi chiều đông lạnh trên những con đường và ngẫm nghĩ về cuộc đời ................chẹp
  5. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI ĐIỀU NHẮN GỬI ĐẾN 84HN MEMBER​
    Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cũng như các bạn. Chính vì vậy không chỉ mình tôi chứng kiến từng bước phát triển của HN và nhớ về 1 thời HN xưa. Tôi lập ra một topic này để nói về cái cảm giác, cái luyến tiếc cũng như hình ảnh về thủ đô trong lòng tôi, chính vì thế tôi cũng mong các bạn viết những bài viết nói về Hà Nội trong chính các bạn, chứ không phải là lấy từ tài liệu để post lên hay là những câu nói có thể là vui hay đùa cợt, có thể là vô tình hay cố ý câu bài. Mong các bạn giúp cho.
    XIN CẢM ƠN!
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Shoneti chưa xa Ha? Nội quá 1 tuâ?n nên chưa biết cái ca?m giác nhớ Ha? Nội thế na?o nưfa... Có ba?i hát gi? nói ră?ng, xa HN ngươ?i ta nhớ đến hoa sưfa. Cha? biết hoa sưfa có pha?i la? loa?i hoa chi? HN mới có hay không... chi? biết ră?ng...shoneti không biết hoa sưfa la? gi?... he? he?..(ngay ca? bây giơ? cufng cha? nhớ ra mu?i nó thế na?o nưfa... hic hic..) bă?ng chứng tiêu biê?u la? trên đươ?ng vê? nha? shoneti có 1 chôf có cây hoa sưfa, mấy lâ?n đi qua thấy cufng thơm thơm... nhưng cufng cha? biết đó la? hoa sưfa...mafi đến một lâ?n ti?nh cơ? ho?i ba? chị mới biết. Có lef bao giơ? đến mu?a (cha? bi?ết mu?a na?o nưfa... hi?nh như la? mu?a đông) khi hoa sưfa nơ?, shoneti sef ra ngư?i mu?i hoa sưfa... cố gắng nhớ mu?i cu?a nó... đê? sau na?y, khi xa Ha? Nội... sef.. co?n chút gi? đê? nhớ!
  7. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nói về Hà Nội, nhớ lại những kỉ niệm thân thương gắn liền với chốn Hà thành, tự đáy lòng lại dâng trào lên 1 cảm giác yêu thương, 1 cái gì dó bồi hồi rực cháy.......Mỗi ng yêu Hà Nội theo 1 cách khác nhau nhưng cái cảm giác này có lẽ tất cả đều như tôi...........
    Nhớ đến Hà Nội không thể không nhớ đến những cơn mưa phùn........cái se se lạnh của cơn gió mùa đông bắc đầu tiên....... tất nhiên là cả bát fở Hà Nội nữa-thưởng thức, nói về nó rất sành, rất thơ ! Phải chăng những ng con của đất Hà thành luôn mang trong tâm hồn 1 chút lãng mạn như chính mảnh đất rất đỗi thân thương ấy ? I love Ha Noi !
  8. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tớ té đi gần hết một năm học rồi vẫn chả cảm thấy thế nào gọi là nhớ Hà Nội cả, cảm xúc nó ít thế đấy!
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tôi thả bộ nhẹ nhàng giữa lòng Hà nội ngập đầy hương hoa sữa. Thấy lòng buồn nao nao. Cuộc sống thật nhiều những lo toan nên mấy khi người ta tìm được cho mình cái khoảnh khắc lặng buồn dưới tiết trời lãng đãng , ko gian lãng mạn , thơ thẩn nhặt lá thu vàng. Ước gì được tan biến vào ko gian.
    Hà nội những ngày mưa buồn rả rích. Một tách cà phê đắng bên tri kỉ với một vài câu chuyện nhỏ cũng đủ sưởi ấm ko gian ảm đạm. Tôi thích cảm giác tê tê lạnh khi từng hạt mưa bụi phả vào mặt. Cảm giác như mọi nỗi buồn đều hoà quyện trong mưa, lạnh mà ấm áp, buồn mà lâng lâng..........
    Hà nội ngày mưa . Buồn!
    ....................
  10. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hum nay kể cho con ghẹ nghe về Hà Nội. Mắt nó long lanh, cái mẹt hóng đến cực độ tiếp thu bài giảng đạo của mình..........Thấy nó dễ thương thế............thấy yêu Hà Nội thế

Chia sẻ trang này