1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI! CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyen_anh_quan, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bổ quay, bắn chuồn chuồn, giết rắn, trèo nóc nhà, ăn chộm quả...
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Bài này tặng SUL
    CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
    Con đường dài 992m đi từ đường Yên Phụ tới phố Quán Thánh, ở giữa Hồ Trúc Bạch với Hồ Tây, thuộc quận Tây Hồ.Đường nằm trên đất trước đây thuộc ba làng: Yên Phụ, Trúc Yên, Yên Quang. Khoảng năm 1620, ba làng này cùng đắp một con đập để chặn giữ cá gọi là đập Cổ Ngự, sau này dần dần đọc chệch là Cổ Ngư. Hai bên đường Thanh Niên nay còn ba di tích cổ là chùa Trấn Quốc (bên Hồ Tây), đến Cẩu Nhi và đền Quán Thánh (bên hồ Trúc Bạch). Trước đây đường có tên gọi là Cổ Ngư, thời Pháp thuộc gọi là đường thống chế Lyôtây (Marechal Lyautey). Ngày trước, đường này rất hẹp và thấp. Từ năm 1958 - 1959, thanh niên, học sinh thủ đô đã lao động cải tạo, mở rộng thành đường đôi và tạo thành một công viên khá hấp dẫn. Nếu thăm thắng cảnh Hồ Tây, mọi người đều qua đây. Ngày nay, trước sự đổi mới của thủ đô Hà Nội, Hồ Tây có nhiều biến đổi. Những nhà nổi, du thuyền càng tôn thêm cho phong cảnh của đường Thanh Niên. Và thanh niên Hà Nội càng không thể quên món bánh tôm Hồ Tây nằm ở đầu đường này.
    Đường Thanh Niên có lẽ là con đường duyên dáng nhất, lãng mạn nhất của Hà Nội, một thành phố vốn nổi tiếng hào hoa và lãng mạn nhất nước. Gần hai cây số đường 1 chiều lúc nào cũng tấp nập người xe. Người có công việc thì ít mà nam thanh nữ tú thì nhiều, họ thường rủ nhau lên đây uống cà phê, khoe áo đẹp, xe xịn, đạp thuyền thiên nga và ...hôn nhau.
    bên đường phía hồ Trúc Bạch cũng như hồ Tây rất nhiều những đôi nam nữ. Ghế đá ít, có những đôi gan lì và giàu kinh nghiệm đã "xếp hàng" trước từ 3 giờ chiều. Đa số những đôi còn lại thì dựa người vào xe máy. Thường thì là cảnh chàng tựa lưng vào yên xe, nàng tựa vào ***g ngực của chàng. Không "ken dày những đôi tình nhân hôn nhau" như nhiều người nói nhưng quả là mật độ rất dày, khoảng 2 mét vuông lại có một đôi. Người ta bộc lộ tình cảm có phần thanh khiết khi nhẹ nhàng nắm tay nhau, nhẹ nhàng ôm nhau, thủ thỉ tâm tình và cũng nhẹ nhàng hôn nhau khi không có người nhìn. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố này, kể cả đang già đi nữa nhưng mỗi lần qua đường Thanh Niên lòng lại chợt xao xuyến. Sự xao xuyến được các đôi tình nhân rất trong trắng kia truyền sang. Bây giờ, thời đại công nghiệp, vội vã và tham lam nhưng nếu có dịp tha thẩn ở "con đường tình yêu" này của Hà Nội bất cứ ai cũng thấy cái chất lãng mạn vủa Hà thành vẫn còn rất rõ. Chiều hôm ấy, không dưới năm mươi đôi tình nhân hôn nhau đứng nhìn ra hồ Tây, chỉ nghe họ rì rầm, khúc khích cười ròn và trong như tiếng ngọc vỡ. Không thấy sự xàm sỡ, không hấp tấp. Chiều xuống dần. Sương bắt đầu giăng ra mặt hồ. Xa xa bóng những đôi tình nhân mờ ảo. Chợt nhớ câu thơ của ai đó rất Hà Nội "Ghế đá công viên/Sương ai bay ngồi khuất mặt".
    Có điều, những đôi tình nhân dừng chân ở "con đường tình yêu" này trẻ quá. Nhiều ông bố bà mẹ con học trung học, nghĩa là mười lăm, mười bảy tuổi khi thấy con đi học về muộn thường lên đường Thanh Niên tìm. Học trò trung học rất thích đến những con đường này, hình như yếu tố lãng mạn cộng thêm sự tò mò đầu đời cuốn họ đến. Trong một ngày đẹp trời, nhiều tốp nam nữ học trò hồn nhiên như nắng ngồi quây quần bên nhau. Họ hát, họ uống, họ trêu trọc nhau. và rồi không ít đôi tách bầy, trách ra một chỗ tựa lan can nhìn mặt hồ. Tình yêu nở sớm trong khung cảnh của những đôi tình nhân bên hồ, trong cái không gian bảng chảng đẹp như mơ của mặt nước mịt mù sương khói., trong ánh sáng chiều tà nhuộm đỏ phía xa và cả trong tiếng vỗ cánh hiếm hoi của lũ sâm cầm đi tìm chỗ ngủ.
    Tối. "Con đường tình yêu" tấp nập hơn. Dưới lòng đường tiếng xe máy ồn ào. Hình như người nào đi chơi Hà Nội về đêm đều dạt qua con đường này. Hai bên đường, nhất là phía hồ Tây dày dặn những đôi tình nhân. Các dịch vụ cũng bung ra lập tức. Đó là dịch vụ cho thuê chiếu,dịch vụ trông xe, những đứa bé bán kẹo cao su, bán hoa hồng, những bà hàng xén. Thấy rõ nhất là vài chục người bán hoa dạ lan. Những cành dạ lan chit chít hoa trắng và thơm nức mũi được các cặp tình nhân rất thích. Người đi đường cũng dừng xe lại mua không ít hoa. Hoa lan được lấy ở đền Quán Thánh và vùng lân cận. Nhưng, đó là hoa lan giả. Người ta kiếm những cành lan dài độ ba mươi phân, còn nguyên lá rồi cắm chi chít hoa vào. Tất cả những bông hoa lan trắng sữa đẹp như búp măng tay thiếu nữ đều là hoa nhặt cả, rồi cắm vào một cách khéo léo. Ai cũng biết hàng giả nhưng những cành lan bao nhiêu cũng bán hết vì nó rất hợp với khung cảnh đi dạo, khung cảnh yêu nhau của một con đường lãng mạn dài như dải lụa cắt ngang hai bê bờ hồ sóng sánh nước.
    He he.....hợp với sul quá còn gì nữa.....Sở mịe trường của Sul
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà một bà thơ...........
    Hà nội mùa này sấu chín chưa em
    - Lê Giang -
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em
    Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
    Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
    Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi
    Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
    Nhớ tiếng em cười hờn ghen bóng gió
    Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
    Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời
    Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
    Trái sấu chia đôi tay và tay chấm muối
    Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
    Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai ?
    Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
    Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
    Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
    Có sao đâu dù sấu có trái mùa !...
    Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
    Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay.
  4. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    vãi lúa nhà PhongLa.....
    Dạo này nhìn đường phố chẳng thấy có cái vị gì cả,thế mới đau chứ
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ùa , con dường tình yêu , lúc nào cũng có thể bắt gặp khi đi qua con đường này , sáng sớm , trưa , chiều , tối ... kể cả hôm qua trời mưa to đùng vẫn có 1 vài đôi trùm áo mưa , ngồi bên hồ Tây ...
    quả thật Hồ tây là 1 nơi rất đẹp , nhất là lúc chiều tà , trong khung cảnh lãng mạn thế có thêm 1 vài ... thì lại càng lãng mạn ... nhưng chỉ 1 vài thôi , bởi cái gì nhiều quá cũng đều không tốt
  6. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    cụ thể là sở trường gì ? chẳng hỉu ? Hay ........thả dê ở đó ah
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống HN cũng giống như những nơi khác...... con người HN cũng giống như những nơi khác.......sẽ chả có gì ấn tượng nếu không sống ở HN. Nhưng mình đã sống, và sẽ mãi nhớ về nơi ấy, một ngõ nhỏ trên phố Đại La, một nơi xa lạ mà mình chưa từng đến nhưng suốt ngày đi qua... ố là la...ào ạt, xào xạc ...
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đi dọc con phố Hoàng Quốc Việt , sẽ nhìn thấy 1 màu tím của bằng lăng
    Dọc phố Nguyễn Du thì tràn ngập mùi hoa sữa
    Dọc Điện Biên Phủ thơm ngát mùi hường hoa Ngọc Lan
    Dọc Thái hà là 1 màu vàng rực rỡ của hoa điệp
    Dọc đường Nguyễn Ngọc Vũ thì bắt gặp 1 màu đỏ chói chang của hoa phượng ...
    ...........đẹp ........quá đẹp ..........cực đẹp .............
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Và đi dọc con sông Kim ngưu và Tô Lịch sẽ thấy 1 mùi ...thum thủm =>1 nét đẹp ngàn năm văn hiến
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng sinh viên cu?a trươ?ng KTQD Ha? nội khi xa trương chắc không bao giơ? quên chiếc câ?u trắng (ma? bây giơ? la? câ?u va?ng ?"trắng) bắc qua con sông Sét. Khi đi qua câ?u, sau khi thươ?ng thức xong cái hương vị ngọt nga?o cu?a do?ng sông Sét mang đâ?y nét đặc trưng cu?a sông HN nếu may mắn sef được ngư?i luôn ca? hương vị nô?ng na?n cu?a hoa sưfa.. cufng vô cu?ng đặc trưng HN.

Chia sẻ trang này