1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI! CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyen_anh_quan, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Còn cả hoa "sưa" [ko phải sữa] ở đường Phan Đình Phùng nữa
    Sông Kim ngưu công nhận là bẩn thật,nhưng sao mày ko để ý thấy hàng liễu dọc theo sông đó hả ?? Nó đẹp đấy chứ...
    Ở Hà Nội thì đâu chả đẹp,cái chính là với mỗi con người nó đẹp như thế nào thôi
    Được PhongLA sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 21/05/2004
  2. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    id=quote>Trích từ:Và đi dọc con sông Kim ngưu và Tô Lịch sẽ thấy 1 mùi ...thum thủm =>1 nét đẹp ngàn năm văn hiến
    [/QUOTE]
    Sông Kim ngưu công nhận là bẩn thật,nhưng sao mày ko để ý thấy hàng liễu dọc theo sông đó hả ?? Nó đẹp đấy chứ...
    Ở Hà Nội thì đâu chả đẹp,cái chính là với mỗi con người nó đẹp như thế nào thôi
    Được PhongLA sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 21/05/2004
    [/quote]
    Đúng rùi đó. đẹp trong cảm nhận khác nhau của mỗi ng.
    Cứ thử nghĩ mà xem, nơi nào có sông Kim Ngưu giống ở Hà Nội. " con gái Russia tự hào có đôi mắt xanh mơ mộng như dònh Đa Nuýp. Con gái đất Việt tự hào có mái tóc đen như...dòng sông Tô "
  3. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi . Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Lội
    Nhờ những ngày lội nước Hà Lội nghĩ lại thấy mà ớn ! Nhớ ngã tư giám như biển nước !
    Nhớ những chiều tắc xe ẹt khói , những hàng xe chen lấn nhau .
    Tôi đi xa , bỏ lại sau lưng
    Hà Nội và Em
    Ngày tôi về
    Hà Nội không có Em !
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hờ , hoa này còn có vài cây ở đầu đường Phan Chu Trinh ( phía nhà hát lớn ) ... mỗi khi đứng đợi xe Bus ở đấy mà có cơn gió thoảng qua thì cánh hoa màu trắng rụng xuống rất đẹp , lãng mạn nh­u* phim Hàn í , nhất là lại đứng cạnh ng­u*o*i` mà bạn yêu quý thì thật tuyệt
  5. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cả nhà, bài này em post nhầm
    Được bochip85 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 22/05/2004
  6. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    này...này...bác giè giè ơi, bác ăn nói hơi bị động chạm đấy nhá
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cả những vụ tắc đường kinh hoàng ở Ngã Tư sở, trường Y và Chùa Bộc nữa... hic, nghĩ lại vẫn thấy BN.....
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Sắp xa Hà Nội rồi,chác hết 2tuần sau là đi thực tập,xin vào quảng trị....đến tháng 12 mới vè,hẹn găplại anh em và đội bóng nhé
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi ngồi một mình,nhìn bên ngoài trời mưa,nhớ !.Càng ngày cái cảm giác nó càng nhiều hơn.Biết thế nào đây nhỉ?Lần này cũng xa HN hơi lâu,liệu rằng mình sẽ thế nào đây?Có bao nhiêu dự định mà chưa thực hiện được,có những điều cần nói mà cũng chưa xong.Có lẽ.................nhớ những ngày đầu về,trời vừa mưa vừa lạnh,tối hôm đó đi mà run cầm cập,ai đời giữa tháng 5 mà trời vẫn lạnh như thếko thể hiểu nổi.Rồi về nhà tự dưng sáng lại dậy sớm thế,chả ngủ được bao nhiêu,nhưng thích cái không khí đó!Dù sao thì cũng phải cố,mấy tháng nữa thôi,rồi tất cả sẽ lại như cũ.Nhưng.........lâu lâu lại về thấy có nhiều thay đổi.Có thật là thay đổi ko hay mình thay đổi nên thấy mọi thứ thay đổi
    Đường phố nhà mình cũng thay đổi nhiều,có nhiều quán mọc lên hơn.Ngay gần nhà có quán cafe mới,sáng hôm đấy rủ con bạn đi ăn sáng rồi rủ vào cafe mà ko chịu.Để rồi lúc phải đi thì chả còn kịp gì cả.Mà đã bảo khi tớ rủ là phải làm luôn mà,đừng từ chối.Rồi có thêm mấy hàng ăn nữa.Mà cái đường NVC,truớc đấy toàn nhà nghỉ,giờ cũng biến gần hết rồi.Ko chú ý lắm nhưng có đứa bảo chuyển kinh doanh hết rồi.Ah,có thêm mấy hàng net nữa,mọi lần cứ về nhà là lười lên mạng,căn bản đi xa,mà về nhà thì hết hứng,chả muốn lên.Nhưng được cái bây giờ gần,cũng hơi chăm chỉ,nhưng toàn lên giờ đâu đâuMà bảo nhớ nhiều thứ mà khi post lại như dở hơi,ôi...........nhớ!
    Đang chat với con em út ít,ko nói thì ko sao,ai bảo nói là đói làm mình thấy đói.Nhớ mấy món ngoài đấy,ko đắt lắm mà ngon.Chả bù trong này,hic,dã man.Học đâu ra cái kiểu ăn sáng rồi bỏ trưa,chiều ănƠ mà thèm ăn bún chả quáVề chưa kịp đi ănCòn cái gì mình chưa kịp ăn nhỉ?Ah,có lần này là mình ngồi ăn được gần hết bát phởchả hiểu sao hôm đấy chắc đói nên ngồi ăn gần hết,chứ mọi lần có mời cũng khiếu,gẩy mà thôi!
    to PhongLA:vào tận Quảng Trị ah?Đi xa đi rồi mới thấy,nhớ đầy thứ
  10. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chẳng còn chút gì để nhớ cả........chán vật. Nhiều lúc lang thang,lượn qua nhưng nơi quen thuộc như thể ngó nghiêng,tìm kiếm một cái gì đó mà chính mình còn không biết và để rồi chợt nhận ra Hà Nội không còn là Hà Nội của thủa nào hay ít nhất là của nhưng năm cấp III,chẳng hiểu vì Hà Nội thay đổi hay vì bản thân mình thay đổi ??? Dẫu biết Hà Nội cũng phải thay đổi,phải vươn mình để cao hơn,đẹp hơn,xứng với tầm vóc thủ đô....nhưng nghĩ thử mà xem,kiệu nó thay đổi đưọc như thế nào ?? Những năm cấp III,lang thang lên đường Thanh Niên,cũng chỉ là ngó nghiêng,ngắm nghía....chợt bồi hồi khi một bóng áo dài đạp xe ngang qua,cứ mải nhìn theo rồi lại thấy tiếc...còn bây giờ,vẫn áo dài,vẫn cạp sách nhưng tóc phải nhuộm,phải hấp,phải ép...đâu còn có cái gọi là xe đạp,thay vào đó phải là con còng,dylan,hay ít ra thì con xe đó cũng phải gây tiếng nổ,phóng vèo qua mặt.....không kịp ngó ........đấy...đang viết về Hà Nội tự dưng lại thêm vài thứ vô lý,cụt cả hứng đọc...........mà chán rồi,chẳng muốn post nữa,để lúc nào có hứng thì post,,,sry cả nhà....
    Em có về Hà nội?
    "Tôi hối hả giữa chiều thu Hà Nội
    Qua Chương Dương mát rượi gió sông Hồng
    Những phố cổ rêu phong viền mái ngói
    Ðón tôi về với hàng Bạc hàng Bông...
    Hà Nội dẫu từng ngày bao biến đổi
    Hồ Gươm xanh - xanh mãi liễ­u buông xanh
    Người náo nức cùng thu đi rất vội
    Tôi tìm em - bông cúc trắng riêng mình!
    Em có đón thu về - thu Hà Nội?
    Sao chiều nay em chẳng tới Hồ Tây!
    Trời xanh biếc , mặt hồ xanh vời vợi
    Những tòa cao soi bóng giữa mây bay!
    Con thuyền nhỏ tay ai chèo bối rối
    Ðể lòng tôi với Hà Nội xốn xang!
    Thu chậm lại cho tôi chờ em tới
    Em có về Hà Nội với thu không? "

Chia sẻ trang này