1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội còn nhớ không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipngo, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cai nuoc Anh khi gio nay!!!
    o day may thang roi nhi??? hon ba thang roi co ah??? hic!!! sao ma thoi gian cham nhu la ngoi o cua nha hat lon Hanoi an kem mut trang tien the nay.
    hom nay ngay 14/1/2004. long tu hua voi long tu ngay mai phai day som de hoc, hic!!! mo mat ra da lai thay 9h sang roi con som cai noi gi nua, gio nay o Hanoi nguoi VN dang di lam chuan bi ve roi co ma, sao minh o day lam cai tro gi nhi??? nho Hanoi den quan ca long ma chang biet lam the nao nua. o day minh co bien, co gio va co ban be nua nhung sao chang giong nhu o Hanoi chut nao het. long luc nao cung nao nao buon va co don lam!!! o nha sap tet roi day, co ai nho cai tet o nha the nao khong? cu tuong lon roi thi quen cai khong khi tet roi co day, the ma bay gio xa nha lai thay them moi chet chu ly, them mot buoi sang tinh mo duoc ngoi thanh than ben ly den da. them mot buoi trua nang vang hoe duoc deo nguoi yeu d an com "pho" roi ngoi cuoi ruc rich ben nhau. them nhung buoi toi rat cat da cat thit van co deo nhau di qua ho tay cho "them phan am cung" de roi cuoi nhau sao ma ngoc the. them .. them ... va them!!!
    thoi thi "chua troi mac quan dui" vay!!! bot lo bot nghi cho thoi gian qua mau de chong duoc quay ve nha, ve ben em Hanoi oi!!!
    skjgisgvksjvlsk
  2. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nho, nho qua di thoi!!!
    Hanoi sap tet roi, moi nguoi bao may hom nay thoi tiet am uong luc nong luc lanh ai cung thay met. thuong cho em lang le mot minh chuan bi moi thu cho mot cai tet nua hai dua xa nhau. buon va nho chang luc nao voi hon cai ngay dau moi sang het. ai cung bao quen roi thi cung do co don va buon nhung sao cai thang minh mai van vay, mai van ngo ngan voi nhung con dau nhoi trong long va noi khac khoai ve mot noi xa qua quen thuoc ma cung qua noi dieu voi.
    hom nay o day cung van nhu moi ngay, co bien co gio va co moi noi nhoc nhan cua ke tha huong. cu tuong tuoi tre tai cao lam gi cung duoc ma khong ngo co luc minh lai phai chet gi o cai noi khi ho co gay nay luyen chuong cho ngay cong thanh danh toai ve vinh quy-hiih!!! uiuiui!!! nghe ba cai chu "ve vinh quy" ma sao chua xot vay co chu? co ai tin cai ke bo mac nguoi minh yeu thuong nhat o nha ko giup do cham lo duoc mot chut nao nay co ngay se "ve vinh quy" ko? ma vinh quy voi ai chu? long nho Hanoi khon nguoi ma co tap trung lam duoc gi dau??? co bao lau nua minh moi lai duoc nihn thay em va Hanoi day???
    oi!!! nho nho qua Hanoi oi!!!
    skjgisgvksjvlsk
  3. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM giao thừa , giờ này ở nhà là 11h tối 30
    Cái tết thứ 4 xa nhà, Pháp xa lạ quá, 4 năm mà chưa thấy gắn bó tí nào, bây giờ chỉ thèm được ở Hànội , được nhìn thấy cành đào, cây quất, sờ nhẹ cũng được , chỉ thèm được cùng MẸ chuẩn bị bàn thờ gia tiên.
    chỉ thèm có vậy thôi mà cũng không được sao...Nước mắt rơi trên bàn phím, một cái Tết nữa xa quê hương, xa hà Nội
  4. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, chíp ngố, mình mượn topic của bạn!!
    Giờ chắc cũng có nhiều người như mình, có thể là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều.. nhưng trong tâm trí luôn hướng về nhà, về gia đình..
    23h55''...
    Chúc mừng năm mới.
    Em không spam bài, em không spam bài, MOD ơi, em không spam bài.. Riêng chữ ký đã được 2 dòng rồi!! Thế nên rõ rành là em không spam bài ^_^V...
  5. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ăn uống linh tinh rồi ngồi tán gẫu với mấy đứa bạn người Việt đến 1h30. Sáng nay ngủ dậy có cảm giác trễ nải, lười biếng như sáng mùng 1 Tết ở nhà vậy. Thấy lòng háo hức quá! Xuân đến rồi!
    Cung chúc tân xuân. Mong đất nước ngày càng phồn thịnh, ấm no.
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnhAi biết tình ai có đậm đà?
  6. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nước Anh!
    Ở đây hôm nay vẫn có biển, có gió và có cả cơn mưa nẫu lòng nẫu ruột nữa. một ngày khởi đầu tuyệt vời và kết thúc thật tồi tệ! Hà nội có em và có cả cái rét đậm của mưa phùn gió bấc, Hà nội những ngày tết làm người tha hương nhớ đến ngẩn ngơ và đau nhói cả lòng. Anh chẳng hiểu sao cái giây phút bao lâu chờ đợi để được gọi ĐT cho nhau lại có thể biến thành nhưng giây phút dằn vặt nhau đến tận cùng của đau khổ thế này. Mệt mỏi và nản lòng quá Hà nội ơi! mong lắm ngày trở về để cả hai lai được coi nhau là tình.
    NHỚ VÀ NHỚ!!! Hà nội ơi!!!
    skjgisgvksjvlsk
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 24/2/2004
    Ngồi trước máy tình cái lạnh cứ vuốt ve làn da làm cho tôi nhớ đến một câu thơ của một ai đó[hình như là xuân diệu]
    ...Đã nghe rét muớt luồn trong gió..
    Hà nội mùa lạnh...
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  8. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nước Pháp giữa mùa đông mà ấm áp lạ thường. Từ một tuần nay nhiệt độ vào buổi trưa và chiều chỉ khoảng 14-17°C. Nắng vàng rực, trời trong và xanh ngắt, hoa dại nở đầy dọc con đường dẫn vào kí túc xá và trường học. Chiều nay thấy cả cô và trò lớp DESS bên cạnh kéo nhau ra bãi cỏ học, đứa nằm đứa ngồi ngổn ngang. Thời tiết đẹp khiến lòng thấy yêu đời lạ. Lại thêm cái gió hiu hiu, mát rượi. Ngồi trong lớp học mà đôi lúc lời thầy giảng cứ chui từ tai nọ sang tai kìa bay vèo đi đâu mất. Giống Hà Nội đến lạ lùng. Nhớ những chiều mùa thu tuyệt đẹp lang thang khắp phố phường, nắng hanh vàng và gió mơn man. Thích nhất là đi dạo quanh hồ Gươm, màu nước hồ xanh biếc, dáng liễu rủ mềm mại, cả những bông hoa lộc vừng đỏ đỏ nhỏ li ti nữa chứ. Nhớ quá là nhớ! Kỉ niệm của 1 năm trước, 2 năm trước, 3 năm trước, 6,7 năm trước...
    Biển trời soi mắt nhauCho sao về với sóngBiển có trời thêm rộngTrời xanh cho biển xanh
  9. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Phét
    Làm không ngừng nghỉ từ 9h sáng đến 2h tối thì chỉ có là cái máy vi tính, có điện thì chạy rè rè cả năm cũng được..
    Thú thật,
    Bên này tớ cũng nhiều việc, cũng bị ngập đầu ngập cổ, nhưng nhiều lúc lụt quá, thây kệ ông giáo sư viết thư giục giã hỏi han, tớ ngồi tớ chơi điện tử Hôm phải nộp bài, đến lớp định trơ mặt, "đố mày làm được gì tao" theo kiểu VN.. cuối cùng thì lại cả lớp giống y xi chang mình, tức là cũng nghệt mặt nghệt mũi >> >> rồi nhao nhao lên kêu là bài khó, là time-consuming, tớ cũng tham gia, vui như tết Ông kia chịu, may thật, thế là phải extented..
    Bọn Tây nó cũng lười lắm, chỉ chăm party với xxx thôi mà dốt nữa. Toán tớ là #1(hình như là thế) nên được bà GS rất để ý đến "tài năng".. ngại thật
    Bốc phét thế thôi, ngày mai là phải nộp cái bài được gia hạn hôm trước... Vẫn chưa xong ekeke
    Cố lên con giai!!
    Em không spam bài, em không spam bài, MOD ơi, em không spam bài.. Riêng chữ ký đã được 2 dòng rồi!! Thế nên rõ rành là em không spam bài ^_^V...
  10. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái nước Pháp này, nước Pháp thân thiện và hiếu khách này.. Đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao mẹ yêu và gắn bó với cái nước Pháp này nhiều thế, mẹ ca ngợi nó nhiều thế. Mà không, thần tượng nó ấy chứ. Mẹ luôn nói rằng mẹ đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nhưng không nơi đâu bằng văn minh bằng nước Pháp, không người dân nào lịch thiệp và đôn hậu như người dân Pháp.
    Ừ, nhưng cái nước Pháp của mẹ, mà không, cả của mình nữa ấy chứ, đã khiến mình hơn một lần cảm thấy uất ức, hơn một lần phải rơi nước mắt cũng vì uất ức. Mười mấy năm học tiếng Pháp, nghiên cứu ngôn ngữ Pháp, gắn bó với nền văn hoá Pháp, quan hệ với những người bạn Pháp... , mình đã coi nó như quê hương thứ hai rồi. Nhớ lại hồi đầu đặt chân đến đây đã phì cười trước câu hỏi có phần hơi "''ngô nghê'' của mấy người bạn, đại loại như: Đã quen được với cuộc sống chưa? có ăn được đồ ăn Tây không? có bắt nhịp được với phong cách học tập và làm việc không?... Lúc đó đã tự hỏi: Tại sao phải dùng từ ''thích nghi'' với một thứ đã trở nên quá gắn bó và thân thuộc? Vậy nhưng chỉ đến khi thực sự tiếp xúc với con người nơi đây, tức là khi bắt đầu xin thực tập, xin việc, khi thật sự làm việc... mới nhận thấy đằng sau cái vẻ lịch thiệp và hết mực gentil ấy là một sự phân biệt chủng tộc, ngấm ngầm thôi nhưng cũng mạnh mẽ lắm. Mình đã cố gắng bao nhiêu, nhưng dường như những cố gắng ấy không thể nào xoá đi được hình ảnh một đứa da vàng mũi tẹt trong mắt họ. Cảm giác uất ức đến nghẹn cổ. Mẹ ơi, mẹ cũng đã từng sống trên cái đất nước này, mẹ không nhận thấy hay cố tình không nhận thấy nhỉ? Người Pháp cũng giả dối lắm mẹ à. Nhưng mà... dù sao đây cũng là đất nước của họ, có uất ức thì con cũng chả thể nào trách cứ họ được.
    Càng xa càng thấy nhớ quê hương, càng thấm thía rằng không hạnh phúc nào bằng được sống trên chính quê hương mình. Nhớ Hà Nội đến quay quắt, nhớ lắm rồi, muốn trở về lắm rồi, để được tắm mình trong không khí Hà Nội, cái không khí ồn ào náo nhiệt nhưng cũng hết mực thanh bình ấy. Không biết mình sẽ còn phải ở đây bao lâu nữa, sẽ đau đáu trong mình nỗi nhớ thương Hà Nội đến bao giờ? Tất cả chỉ vì hai chữ TƯƠNG LAI mà thôi...
    Biển trời soi mắt nhauCho sao về với sóngBiển có trời thêm rộngTrời xanh cho biển xanh

Chia sẻ trang này