1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội của tôi.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Otro_trangian, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội của tôi.....

    Tôi sinh ra ở HN không biết như vậy có được gọi là người HN không nữa? từ lâu rồi tôi là dân không có gốc. Tôi sinh sống ở khắp nơi, HN trong tôi chỉ là những con phố nhỏ, những buổi chiều lang thang bên hồ Gươm....
    Tôi vẫn nói với bạn bè rằng tôi ghét người HN, chẳng hiểu sao, tôi vẫn không sao thân thiết với giọng nói ngọt như mía lùi, với những cung cách rất HN, rất ngàn năm văn vật. Tôi ghét chỉ bởi vì sự khách sáo của người HN, bạn có thể thấy một thiếu nữ HN rất thanh lịch va duyên dáng cùng giọng nói không thể chê vào đâu đươc nhưng bạn cứ thử chọc giận cô ta một lần, bạn sẽ biết ngay mà?Rồi chuyện, bạn được mời ăn cơm nữa, bạn được mời rất ư nhiệt tình nhưng bạn mà ngồi xuống mâm cơm thi có lẽ mặt của chủ nhà sẽ dài hơn cái bơm. Và còn rất nhiều rất nhiều chuyện như vậy nữa.
    Tôi yêu thích những con phố nhỏ ở HN, yêu hồ này hồ nọ nhưng chắc chắn sẽ mãi chẳng yêu nổi một người HN, khi ngay chính bà ngoại tôi, mẹ tôi- những người là người HN gốc cũng công nhận những điều này.
    Phải chăng, con đường và tất cả mọi thứ ở HN đều quá bé nhỏ và lòng người HN cũng thế chăng??????????



    Song tren doi nay, can co mot tam long, de lam gi, em biet khong?

    De cho gio cuon di...
  2. NoWhereMan

    NoWhereMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chuyện chửi nhau như thế này bao giờ mới kết thúc, hehe. Nếu bới móc nhau thế này, không biết bao giờ người VN mình mới tiến bộ được.-->>> CHÁN LẮM.
    He is a real NoWhere man, sitting here in NoWhere Land

Chia sẻ trang này