1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội cuối TK 19 đầu TK 20 qua nghệ thuật đồ hoạ 3d

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi FrozenFlame, 23/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FrozenFlame

    FrozenFlame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cuối TK 19 đầu TK 20 qua nghệ thuật đồ hoạ 3d

    http://www.3dhanoi.com/

    [​IMG]
    Cuối TK 19.
    [​IMG]
    Đầu TK 20.
    Hà Nội mùa đông năm 1946
    [​IMG]
  2. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh cuối là những ngày người Hà Nội mang đồ đạc trong nhà ra để dựng chiến lũy chống Pháp đây mà , đúng không hả bác ?.Đẹp thật đó !
    Nhưng cái ảnh này thì phải là của thế kỷ 20 chứ ,(sao lại cuối 19 đầu 20)
  3. FrozenFlame

    FrozenFlame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh hà nội mùa đông năm 46 mà bác. Coi nhu năm 46 là đầu tk 20
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đúng là ảnh đẹp. Nhưng em góp ý thế này bác đừng giận, seri "60 ngày đêm" chả đúng lịch sử tí nào cả : đường phố thì trống trơn không có ụ súng, hào chống tăng, chiến luỹ thì mỏng mảnh, quân phục thì của thời sau 1950....
  5. FrozenFlame

    FrozenFlame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn đó chỉ muốn gợi một chút vì rất thiếu tài liệ về các loại vũ khí thời đó , hic dang tìm nguyên mẫu cấu tạo của xe tăng và vũ khí thời đó để vẽ 3d lại mà mình chưa tìm được đang tính nhờ các bác giúp một chút mà.
    Ưóc mơ của nhóm bọn mình là dùng công nghệ không gian 3 chiều tái hiện dần lich sử của Việt Nam. Vì công nghệ 3d có thể tái hiện lại nhũng gì không còn tồn tại.
    Mình sẽ cố gắng tại hiện lại dần dần, dần dần.
  6. FrozenFlame

    FrozenFlame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em xin góp ý với bác một số chi tiết :
    - Đường phố phải có thêm nhiều lớp chiến luỹ cao ngang đầu người, đắp đất, dựng bằng đồ đạc và đủ thứ linh tinh, có các ụ súng bằng bao cát.
    - Trên mặt đường phải có hào chống tăng cắt ngang, có giao thông hào nối giữa các phố.
    - Quân phục : đa số tự vệ thành thời đó mặc đồ dân sự, mũ thì đủ kiểu từ mũ sắt Nhật, calô, mũ cát, mũ phớt, bêrê.... riêng cái mũ nan thì sau này lên rừng ở mới có
    - Chiến sĩ thường bố trí trong nhà, rất hiếm khi xuất hiện ngoài đường.
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đẹp quá! Ý tưởng lại càng lại càng tuyệt vời. Không biết bác có thể bỏ chút công giúp anh em bên này đang định làm web quân sử QĐNDVN không? Nếu được thế thì ...
  9. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hình đẹp, hình đẹp!!!
    Góp ý tẹo: Đường phố trong 3 cái hình sạch sẽ quá, chả giống với ý câu thơ "Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy" gì cả. Hơn nữa ở cái hình số 3, các mảng vỡ của bức tường nhà nhìn sắc nét quá, lá cờ cũng khá cứng nhắc không giống thật tẹo nào!
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đẹp lắm.
    Một số cái bạn có thể thêm vào:
    - Ngay bên cạnh cổng đền Ngọc Sơn vốn có 1 cây gạo rất to, gốc xù xì, mùa xuân hoa gạo rụng đỏ. Cách đây 10 năm cây gạo đó bị chết và bị cưa.
    - Một số tuyến phố cổ Hà Nội, ngoài cột điện dựng dọc hai bên, còn có dây điện chăng ngang, để làm chỗ mắc dây điện cho tàu điện, và có đường ray tàu điện ở chính giữa đường.
    - Ô Quan Chưởng chứ không phải ô quan trưởng.

Chia sẻ trang này