1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - đâu là nơi lý tưởng cho những đêm hè nóng nực

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - đâu là nơi lý tưởng cho những đêm hè nóng nực

    Giời ạ, sao dạo này giời ấm thế. Giời cướp đi biết bao nhiêu mồ hôi mồ kê của dân 7XHN chúng con rồi. Tối, đêm rồi cũng vưỡn thế, hầm hập, hầm hập. Nhìn ai cũng giống cái chăn bông.

    Chả nhẽ lại chui vào tủ lạnh. Thôi, đành vậy, cố mà tìm lấy vài nơi chống lại cái bất công của giời vậy.

    1. NHÀ MÁY NƯỚC YÊN PHỤ

    Tôi không xui quý vị chui vào nhà máy đâu nhá. Cái nơi mà tôi nhắc đến chính là cả một cái khoảng đường bỏ trống, chính giữa đường đôi Yên Phụ bây giờ.

    Chỗ đối diện nhà máy nước Yên Phụ - Dàn phun mưa. Ôi, sao mà mát thế! Hơi nước lành lạnh tuôn trào như đang đứng dưới thác Bạc vậy!

    Quá đã, quá đã. Sướng gấp mấy lần chui trong phòng điều hoà. Thi thoảng lại có mấy cơn gió mạnh cuốn hơi nước bay tít mít. Nhìn thật đã mắt.

    Cả một khoảng đường rộng bỏ trống, không xe, không cộ. Đèn sáng, người nhộn nhịp. Cứ muốn quẳng xe mà ngồi đấy mãi, chả muốn về nhà.



    Còn quý vị, nơi lý tưởng cho những đêm hè nóng nực của quý vị ở tận đâu vậy



    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN



    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 10/06/2003
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tớ ấy à...Chả có chỗ nào cố định cả...Cứ chỗ nào hơi man mát là tớ tới....Địa điểm lí tưởng nhất được sắp xếp như sau....
    1.....Cái bể bơi bé tí phố Trần Hưng đạo.
    2.....Mấy cái máy thông gió ( hay là máy lạnh chi chi đó) ở mấy hàng sách phố Tràng Tiền...hề hề...
    3....Bể bơi Tăng Bạt Hổ....
    4....Và trung bình nếu ở nhà...híc...trùng bình 2 tiếng lần....giội nước ào ào....trong tình trạng....
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Một nơi nữa là ra Hồ Tây, đường Thanh Niên cũng được mà nếu không đi ra đường Lạc Long Quân, cho "đường lượn" nhìn được sang đường TN, hồi xưa còn hoang vắng nhưng bây giờ cũng "tấp nập" rồi.
    Ngày xưa, ôi, lại cái ngày xưa, trời có mấy khi nóng thế này đâu nhỉ???
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Vào những thời điểm như mấy ngày hôm nay thì Tôi và bà chắc tình trang chẳng khác nhau là mấy nhỉ,
    Thế bà mập có hay đi bơi không.............Liệu chúng ta cỏ thể ......đi bơi cùng nhau không nhỉ, tớ rất mong có ngày đó đấy......>>>>.
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Một sự xúc phạm tương đối trắng trợn...híc..đồng chí làm ơn xem lại hộ tớ cái gender của tớ cái. ..híc...Dù sao thì cũng đồng chí hướng...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đọc buồn cười quá PM ạ, khổ thân ấy. Hay là hôm tới sinh nhật, cậu chứng minnh cho Vitaminbeo rõ hơn cái gender của cậu.
    Anh X31 ơi, đi cả ngày 23 á? Thế thứ 2 nghỉ làm à?
  7. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hehe Lên cái nhà máy nước Yên Phụ mà ngửi khí Clo cho chết ạ
    hí hí ...em á ?
    orion
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhà em gần Daewoo,nóng ra đấy ngồi cũng mát mẻ và đông vui lắm.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo cái này là mát nhất đây : tối rủ bạn gái ra ngoài đường " chỗ nào cũng được " chỉ cần ngồi cạnh ,nếu có ôm ấp gì thì cũng thấy " mát " vô cùng .......Ôi sao mà mát thế này ...hớ hớ .
  10. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    HẸ hẹ thế thì cứ lượn Hồ tây là mát nhất còn gì....Không thì nhày ùm xuống cái Hồ Ngọc khánh cho mát..cái hồ đấy ko biết nông sâu thế nào mà có thằng trộm nhày xuống đấy chạy trốn mà cũng chết đuối được đấy.chẹp đúng là...........

    In my heart there're always places 4 U, 4 all my life, I keep a part of U with me, wherever I am, there U'll be...!

Chia sẻ trang này