1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội đêm trở gió...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hero, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm trở gió...

    Rét. Rét và rét.

    Được hero sửa chữa / chuyển vào 16/11/2002 ngày 07:10
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trời có lạnh mới là mùa đông chứ. Hà Nội mà không lạnh mất hết cả cảm hứng cho mấy ông nhạc sĩ. Trời lành thêm một tí nữa nào mua được hai cái áo mới chưa kịp diện thì hết lạnh. Cơ hội đây rồi lạnh nữa đi ông Trời yêu dấu ơi. Mà lạnh thì ăn kem mới ngon được :)
    ' Cause I'm your lady and you are my man whenever you reach for me I will do all that I can.
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Mát .Mát và mát...
    Gió mới mát quá ,rùng mình tí chứ rét gì mấy ?
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  4. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Run .Run và run
    hí hí ...em á ?
    orion
  5. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cóng .Cóng và cóng.
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    ... ... và ...
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  7. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Và nóng nóng nóng hé hé
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  8. LazieDog

    LazieDog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Đổi tên bài hát đi, Tác giả Trương đại ca dính vụ tiền cứu trợ và máu me bên thành đoàn rồi.
    Tên mới: Hà nội đêm trở ....chứng.
    Đoàn người cứ.....tớ cứ đi...hi hi.....
    [/size=4
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    HN đêm trở gió là của Trọng Đài
    Còn Trương Đại ca là tác giả bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa...

    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...

Chia sẻ trang này