1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Đêm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chits, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Đêm

    Thật ra là chưa hẳn là đ êm tối thôi vì chưa quá 12h, vẫn còn người đi chơi, vẫn còn đôi đi hóng mát thủ thỉ tâm sự. Vừa cho cái xế nổ đi gửi xe giá cao 15 ngày, nên fải còng lưng đạp xế đạp suốt ngày nên có thể vừa đi vừa nhìn ngó nghe ngóng mọi thứ xung quanh, cũng thú vị, nên kể lại những cái nhìn thấy, nghe thấy, cảm giác thấy cho mọi người nghe. 23h thoát khỏi chỗ làm, giờ này các cửa hàng đã đóng cửa hết, những cửa hàng ban ngày bầy la liệt hàng hoá bây giờ chỉ là những cánh cửa sắt đóng kín lạnh lùng, đi giữa phố cổ ban ngày khó có thể mà phóng tầm mắt ra xa, nhìn đâu cũng thấy người với xe cộ đi lại, vậy mà giờ này có thể từ phố bên này nhìn qua mấy dẫy phố, cảm giác như có thể với tay một cái là đ ã sang bên kia. Giờ này là giờ những hàng ăn mở cố lục đục thu ghế tháo đ èn dọn hàng. Những âm thanh ban đ êm cũng thật đặc biệt, ít hơn ban ngày, tĩnh lặng hơn, tiếng chổi tre bà hàng nước quét xoèn xoẹt, tiếng động cơ xe tải gầm rú, tiếng gió vù vù bên tai, tiếng kể chuyện của đôi trai gái cũng không thoát khỏi :?Ngày xưa con Lan ?? . Đường Lê Thái Tổ vừa mới được xe phun nước rửa sạch, hơi nước bốc lên mát lịm đến buồn ngủ. Ô kìa đi qua vũ trường đông quá, có lẽ giờ này mới là giờ cao điểm, lác đác vài bác xe ôm nằm dài trên xe cố đợi vị khách cuối ngày, tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng dế kêu ven hồ vang xa. Hơ tự nhiên cảm thấy cái đường Bà Triệu to hơn bình thường, rẽ qua đường Quang Trung, thích thật, chỉ có một mình đi trên đường, đ èn đỏ, ngó ngang ngó dọc không thấy cái xe ô tô nào thế là vượt chợt thấy mấy chú cảnh vệ canh đại sứ quán giật mình, sợ quá , mấy cái biển quảng cáo kẹo cao su kotex ban ngày thì không thấy sáng không thấy quay, ban đ êm thì lại sáng chói quay tít mù. Đi ngang hồ ba mẫu, ô kìa chị kia, đ êm hôm khuya khoắt đứng đây làm gì? Không sợ lạnh sao. Sắp về đến nhà rồi, wao, người ta xây cái cột cao thế không biết để làm gì, biết bao giờ mình mới được lên đỉnh chơi nhỉ ?

    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  2. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã vài lần đi trơi đêm hà Nọi, nhưng gần đây cảnh sát làm kinh quá, đi mà không đem theo giấy tờ là gay đấy, cẩn thận nhá!!!!
  3. Nicholas1983

    Nicholas1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa từng được đến HN bao giờ. Nhưng trong đầu lúc nào cũng hình dung phố phường HN rất lãng mạn. Các Bác ở ngoài đấy có thấy như vậy không ? Mong là sẽ có dịp chu du phố phường HN để hiểu biết thêm.

    You'll never know what you will get...
    Untill you have really tried...
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu Hà Nội về đêm. Khi về đêm, không còn tiếng ồn ào, không còn bụi bặm Hà Nội dường như trở nên đáng yêu hơn. Bạn có thể tự tận hưởng cái không khí riêng của Hà Nội bằng cách tản bộ dọc những con phố vắng lặng, và bạn sẽ được chứng kiến và được nghe những hình ảnh, âm thanh của một cuộc sống khác của Hà Nội về đêm. Hãy thử một lần bạn sẽ thấy thích ngay mà
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  5. cinderella83

    cinderella83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đến mùa dâu da xoan rùi. đi dường nào cũng thấy mùi đó., thấy gắn bó với hà nội bao nhiu. thấy ko bao giờ có thể xa Hà Nội. đấy còn kể đến mùa hoa sữa thơm ơi là thơm. lại nhớ hồi lớp 9 đi ôn thi ngày nào cũng đi học wa đó. giờ wa đường NGUYỄN DU lại nhớ lũ bạn ngày xưa wá. thi thoảnh đc cho phép về muộn, lượn lờ phố Hà Nội thấy vui lạ. mặc dù đường chẳng có ai nhưng thấy sao ấm áp wá.lại nhớ lần cân 4 bị lừa là công an đuổi , đứa nào đứa nấy mẹt tái mét. sau mới biết, đánh nhau 1 trận thừa sống thiếu chếtbây giờ mỗi đứa 1 nơi, chẳng biết khi nào đoàn tụ. HÀ NỘI TỤ NGHĨA ơi!!!!!!!
    người ta cứ nói đừng quá yêu..người ta cứ nói đừng quá tin...tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời...
  6. flacily

    flacily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Con mình thì an tượng nhất là nhưng đem mưa tầm tã của hà nội.đã ai từng với bạn của mình khoác áo mưa chạy 1 vòng hồ tây giữa luc mưa ào ào chưa? về đến nhà cả hai đều ướt như chuột nhưng không thể nào quên buổi tốt tuyệt vời đó
    hãy thử 1 lân đi dưới mưa đêm hà nội banẽ thực sự cảm thấy rất tuyệt vời đó.
  7. phanxipang

    phanxipang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Con minh thi van nho la hoi con be ti ti, 4-5 tuoi gi do phai day luc nua dem , di bo theo me ra Ga Hang Co xuoi tau ve que. Di ra ga phai qua nhung day pho voi minh hoi do sao ma xa lac xa lo, mat duong nhua cu uon uot, co co cong nhan cu quet quet voi cay choi rat dai, tieng rao a..i b..a..n..h m..i ..d..o.i nghe nao ca ruot.
    Voi va tro ve, voi va ra di.
    Chang the nao quen...
    Tay Bac
  8. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm thật đẹp và êm đềm. Sinh nhật tôi chẳng cần ai chỉ một mình tôi lang thang trong đêm mưa, có cái gì đó thật nhẹ nhàng và đặc biệt. Có duy nhất một lần không ngủ nổi tôi xách xe ra đường vào lúc 12h đêm. HN lúc đó mới thực là HN, nhẹ nhàng sâu lắng, lại đúng mùa hoa sữa, chạy một vòng trên Bà Triệu rẽ qua Quang Trung rồi Nguyên Du... thấy mình quên hết mọi ưu phiền, lo lắng vất vảm trăn trở sau một ngày, trở về nhà đã là 3h sáng.. Lúc đó tôi mới thấy giật mình vì mình đã quá... liều... Đó là Hà Nội đêm duy nhất trong tôi.. tôi đã qua nhièu nơi nhưng chẳng nơi đâu có đêm như thế... Tôi chỉ yêu HN trong giấc ngủ mà thôi... Hà Nội ơi nhớ đêm Hà Nội nhiều ...

    Soudless
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    em thi chi khoái lang thang thôi , bác nào muốn đi cùng thì hôm nào em đi , em rủ đi ! em cũng đi khá nhiều lần , dĩ nhiên là đi bộ ,,, chỉ mõi lần đi oánh nhau ...mất cái ..điếu cày ! tiếc thật hic..hic
    mtv
  10. sondr

    sondr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi HN buổi đêm thật tuyệt các bạn ạ. Đợt rồi, xong một tuần đi công tác ở nơi công trường bụi bặm xa HN, về đến HN cũng khá khuya, (12h30 gì đó) tự dưng thấy nhớ HN đến thế không biết.
    Lúc chạy qua cầu Trưng Dương mình cả thằng bạn đã phải dừng xe trên cầu, hít đầy ngực cái không khí mảt rượi của sông Hồng, thích mê người.
    Chạy qua nhiều phố vắng lặng không bóng người mới thấy yêu làm sao HN, trái ngược hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của SG lúc về đêm. Khuya quá, mình chẳng muốn về nhà nữa cùng thằng bạn quyết tâm chạy khắp HN, tìm quán quà đêm, ăn như chưa bao giờ được ăn quà đêm HN...
    Hì HN về đêm hay lắm, nếu có điều kiện nên "trốn nhà" đi chơi một lần coi. Đùa chút đấy, đừng nghe tớ xui dại. bibi

Chia sẻ trang này