1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Đêm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chits, 24/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích như vậy..
    Hà Nội ồn ào vào ban ngày và lặng lẽ vào đêm, đó là một sự đối lập giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
    Ban ngày sang trọng, hào nhoáng, ban đêm nghèo nàn, leo lắt.. Một thế giới khác biệt đối lập hoàn toàn với những gì mà người ta biết về nơi đây. Những người lao động ngoại tĩnh, người ăn xin,.. nằm co quắp nơi hành lang của những ngôi nhà 2 bên phố. Không chăn, không chiếu,..không một thứ gì cả dù trong ngôi nhà họ đang nằm có kẻ đang "nệm ấm chăn êm" hay điều hoà nhiệt độ. Đi từ phố này sang phố khác các bạn chỉ có thể nghe vài ba tiếng rao bán bánh mì của những kẻ khốn khó và vài hàng nước trà phục vụ những vị khách bất đắc dĩ phải thức cùng Hà Nội. Đó là những người làm việc theo ca, những người lao công, xe ôm,...
    Ồn ào nhất có thể là ga Hà Nội (ga Hàng Cỏ), nơi thỉnh thoảng vẫn có hành khách lên xuống tàu hay khách sạn Công Đoàn nơi xe chở khách từ Nghệ An thường trả khách,...các nơi này cũng tấp nập như ban ngày vậy.
    Đêm Hà Nội, những nơi ồn ào nhất vào ban ngày lại im ắng nhất khi màn đêm buông xuống như các điểm du lịch, chợ, các trung tâm thương mại,...Về đêm những thói xấu của Hà Nội sẽ bộc lộ ra, đó là tệ nạn đua xe, chích hút, trộm cướp và là lúc làm ăn của các cô gái làng chơi....(còn nữa)
    Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu
    Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu

    Được chimcat sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 11/07/2003
  2. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  3. tuandung113

    tuandung113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hà nội đêm đi uống rượu là mát nhất

  4. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chú em tuandung113 được đấy, anh cũng chỉ thich đi uống rượu đêm ở hà nội thôi. Á mà này, chú mày có con nhớ anh không nhể.
    Anh hay uống rượu đêm trên cầu giấy đấy, mấy cái quán ngan vịt đó, lúc nào rảnh chú nên đó làm vài chén với anh chứ.
    Sống trên đời cần có một trái tim.
    Để làm gì em có biết không...
    Để cho...dog tha đi.
  5. tuandung113

    tuandung113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm bình lặng lắm
  6. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua 14 mà sao trăng sáng và đẹp thế
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  7. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những đêm trăng sáng mà lên bờ hồ thì tuyệt. Nhưng tôi vẫn thích nhìn Hà nội về đêm mà mưa. Thú vị lắm đó bạn ạ!!
    Tôi thích lang thang trên nhưng con đường hà nội về đêm, đi dưới trời mưa, nhưng mà mưa nhỏ thôi, mưa to như mấy lần trước về bị ốm một trận.
    Những lúc như vây sao tôi thấy Hà nội tĩnh lặng thế không biết, nhưng giây phút hiếm hoi của một Hà nội ồn ào, náo nhiệt...
    LANG THANG TRÊN ĐƯỜNG HÀ NỘI..... VỀ ĐÊM.
    Sống trên đời cần có một trái tim.
    Để làm gì em có biết không...
    Để cho...dog tha đi.
  8. ant2000

    ant2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đêm, các bác đã lên Hồ tây, mạn chùa Đổ bao giờ chưa???
    Ở đó có một viền hồ đã kè, ngồi đó mà ngắm hồ tây thì tuyệt lắm, mênh mông là trời nước, đường Thanh niên ở xa xa lung linh ánh điện, Phủ tây hồ mờ mờ ảo ảo... thi vị ra phết.
    ơn trời là không khí chưa bị ô nhiễm bởi các loại mùi từa tựa như mùi mực nướng....
    Để hôm nào tui ghé qua đó vẽ lại cái đường cụ thể post cho các bác qua chơi.
    Smile at life, life will smile at you
  9. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm thích nhất là cái bình lặng, êm ả . ĐI một mình hoặc dạo vài vòng bằng xe máy có người yêu ngồi đằng sau thí thú phải biết , EM thích nhất là ngồi với người yêu trong quán nào đó, cao cao hết đêm luôn -==> khiếp lãng mạn quá!!!

    Nhu con mua di mai
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Uh, bi giờ cứ gần 11h là đã thấy các chú công an lượn nhiều thế, giấy tờ thì ko có một mảnh trong túi, ghê bỏ bố
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả

Chia sẻ trang này