1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội đẹp nhất khi nào

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi guma, 15/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm mùa hè
  2. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Oh, bạn này nói hộ mình hết rồi .
    Yêu một vùng đất vì cảnh của nó thì ít thôi, yêu vì kỷ niệm và vì những con người ở đó thì nhiều hơn.
    Hà Nội đẹp nhất khi ta biết nơi đó có những người ta yêu thương đang chờ ngóng.
    Và raisomoon nói cũng đúng. Khi ta đi xa, cái sự nhớ bao giờ cũng dát vẻ mơ màng lên mọi thứ, làm cho chúng lung linh và đáng khao khát hơn .
    Anyway, nghĩ tích cực lên bạn nhé, ko có anh thì Hà Nội vẫn còn có Bố Mẹ người thân mà, và quan trọng là những kỷ niệm của bạn, những thứ mãi mãi tồn tại nữa.
    Rồi sau bạn sẽ thấy, bạn yêu những thứ ấy có khi nhiều hơn anh nữa : ).
    Giống như là, Scarlet yêu Tara còn hơn yêu Rhett nhiều ấy
    [nick]
    Được cntbuymeluv sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 15/09/2009
  3. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    sao các bác cứ thấy HÀ nội đẹp vào sáng mùng một tết Nguyên Đán nhể......
    em thì chả thấy có gì đẹp
    - Hà nôi đẹp có nhẽ là vào nhiều thời khác và theo từng mùa
    - mùa xuân có tiết trời hơi ấm áp so với mùa đông vừa qua khi trời có lất phất mua phùn
    - mùa hạ là từ ban mai khi ánh duơng vưa sáng ..đên khi mặt trời rạng rỡ 7 h ánh nắng đã vuơng mọi ngóc ngách phố phuờng , ngóc ngách cuộc sống ..lung linh náo nhiệt
    _ mùa thU thì không khí mát dịu đẹp và đáng yêu cả ngày cũng như đêm luôn , thời tiết như muốn kéo ta ra khỏi nhà...lao ra đuờng lao đi tìm bạn
    - mùa đông HÀ nội không đẹp , có nhẽ nó chỉ tạo cảm giác ấn tuợng khó quên bởi thời tiết lạnh lại nghĩ tới ăn , có nhẽ ăn đêm Mùa đông là khó quên

    [nick]
    Được ngungu00 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 15/09/2009
  4. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thích chắc vì lúc ấy HN yên tĩnh và vắng vẻ.
    Tớ thấy lúc đấy HN cũng đẹp, rất thanh bình và dịu dàng .
    Đồng ý với bạn là rất thích lúc cảnh từ lúc sáng tinh mơ chưa có ai cho đến khi đông vui tấp nập. Dậy thật sớm và chứng kiến tất cả các phase đấy thật là hay, như kiểu vừa có sự tinh khôi thanh bình mà vẫn cảm nhận được sự sống đang phập phồng dần dần chuyển mình thức giấc ý.
    Có thể vì tớ ko quá dị ứng với cảnh đông vui, tớ thấy nó có sức sống và giá trị riêng, dù rằng có vẻ điều ấy không giống với HN theo quan niệm chung cho lắm .
  5. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    thảo nào hn có nhiều nhà thơ thế
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích Hà Nội vào tầm nửa đêm tới 4h sáng vào mùa đông.
    Khi đó đèn đường trải dài như mật trên phố ý.
    Trên đường Bà Triệu, hàng cây rủ sang hai bên làm cho ta có cảm giác như đi trong hầm với ánh đèn đường dịu ngọt .
    Sương thì bảng lảng, nhất là đi qua hồ Thiền Quang.
    Hồ Xuân Hương cũng phải chạy dài.
    Nói chung là đẹp lắm ý.
  7. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    thề với bạn, mình cũng thế ....
    me too ...
    mùa đông ở Lăng Bác nữa thì càng tuyệt!!
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hic, đề nghị hơn một ngày, giờ mới thấy.
    Mùa xuân, tháng 3,, khi hoa sưa nở
    Mùa thu, hoa sữa, gió heo may
    Mùa đông, buổi tối sương mù giăng trên những ngọn đèn vàng.
    Thấy HN cũng đẹp khi ít ít người thôi, không tắc đường, ít xe cộ qua lại.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lần trước đang trả lời, lúc post thì bị khoá mất rồi. Hôm nay lại thấy chuyển sang đây. Hê hê.
    Trả lời lại bài của bạn nè:
    Bạn Raisomoon cứ làm như mọi người chưa biết bạn là ai ý, mà chơi trò đánh lận con đen thế. Người nào không biết, lại tưởng bạn nói thật.
    Em nói thật, cái từ bẩn bựa, nó không phải là từ của người HN, nên bác dùng nó, lại làm cho người ta hiểu lầm người HN ( là bác- mà bác có là người Hn không, thì tự biết nhờ) dạo này ngôn ngữ kinh dị thế. Bác biết gì mà đi xa với nhớ về. Lắm chuyện.
    Hn đẹp vào tháng 3, mùa hoa sưa nở, và tháng 10, cuối thu, đầu đông với hoa sữa, lá vàng bay, nắng vàng và gió. Với KCB, nhất là thế, còn mỗi mùa đều có cái đẹp khác nhau.
    À, cũng nhin thấy lại cả bạn MaybeU nữa. Vẫn giọng điệu y hệt nhỉ. Tớ thích kiểu của bạn, nhưng...hơi lịch sự quá.
  10. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất là đêm Hà Nội, sau cơn mưa.
    Phố xá vắng tênh. "Mùi" không khí trong lành, thơm mát lạ thường. Mùi hoa sấu Phan Đình Phùng, hoa đại lăng Bác, mùi hoàng lan thơm ngát,...
    Đi dạo đêm Hà Nội là một cái thú không phải ai cũng có điều kiện thưởng thức .

Chia sẻ trang này