1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội đẹp nhất khi nào

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi guma, 15/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ... Một bài thơ cũ...
    Hà Nội và tôi.
    " Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi.
    Đất nước có từ câu chuyện ngày xửa ngày xưa bà thường hay kể..."
    Hà Nội cũng thế
    Khi ta lớn lên, Hà nội đã có rồi
    Trong thẳm sâu ký ức tuổi đôi mươi
    Hà Nội là tiếng leng keng buổi sớm
    Trái tim nhỏ chưa kịp lớn
    Hà Nội là những tiếng leng keng
    Tôi lớn lên trong những góc nhỏ thân quen
    Yêu Hà Nội một tình yêu bình dị
    Tiếng rao mơ hồ trong cơn mê cựa khẽ
    Những bình hoa nơi quán nhỏ tôi ngồi
    Những con đường trải ngập thảm vàng rơi
    Chuông nhà thờ đổ trong nồng nàn hoa sữa
    Bát chè xanh những trưa hè đổ lửa
    Hà Nội của tôi ơi...
    Tình yêu đến bên tôi
    Một trái tim Hà Nội.
    Dịu dàng, dịu dàng không hiểu nổi
    Tình yêu đến bên tôi
    Vì nơi ấy là Hà Nội
    Người ấy là người Hà Nội.
    Hà nội không có lúc nào đẹp nhất cả, nếu ta xét theo quan điểm cá nhân đơn lẻ. Còn Hà Nội đẹp nhất lúc nào ư? thời điểm mùa thu chiến thắng, là khi cờ hoa rực hồng trong nắng mừng Hà Nội đứng lên, là thời điểm Bác đọc bản tuyên ngon độc lập, là nét rạng ngời trên từng gương mặt thủ đô.
    Chưa bao giờ khái niệm Hà Nội lại rộng như bây giờ và lại hẹp như bây giờ. Tình yêu chỉ có một, nhưng những thứ tương tự như tình yêu thì nhiều vô kể. Tôi buồn biết bao khi những góc nhỏ tôi yêu, những khoảng trời bình yên trong lòng Hà Nội thân yêu của tôi ngày càng mất đi. Quán nhỏ của tôi cũng vậy, cũng đã đổi thay theo thời gian... Những vẻ đẹp của HN giờ chỉ còn là ký ức. Nhưng còn đó những góc phố hẹn hò, những mùa thu vàng lá. Cơn mưa hoa sưa trắng tháng 3 làm rung động trái tim thiếu nữ. Vẫn còn mùi cốm thoang thoảng thơm quyện với lá sen già, còn tiếng chuông nhà thờ thủy chung cùng cây hoa sữa già lặng lẽ.
    Tôi nhớ hàng liễu rũ ven hồ, cùng một giọng nói rất nhẹ, rất êm. Nhớ những người Hà Nội nhẹ nhàng sâu lắng qua những câu chuyện vu vơ... Nhớ hai bác lang thang dọc bãi sông nhặt những lá rau khúc, nhớ miếng bánh khúc làm bằng rau khúc xịn, thơm nồng hạt tiêu, ngai ngái mùi rất riêng của lá khúc, bùi bùi của đậu xanh giã nhuyễn, béo béo sần sật của miếng mỡ trắng tinh khiết ...
    Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu Hà Nội. Tôi chỉ giữ thế thôi.
  2. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ những suy nghĩ về Hà Nội. Hà Nội đẹp lắm, có lẽ vì gắn với quá nhiều kỷ niệm. Đọc bài của ai cũng như thấy hình ảnh của Hà Nội sống động trong đó. Chỉ có hai chữ Hà Nội thôi cũng đủ nói lên tất cả với những người yêu Hà Nội. Giá mà có thể mang được Hà Nội đi khắp nơi, nhưng, như Phú Quang nói, đành "để Hà Nội cho gió bấc trông..."
    Có lẽ, đáng nhớ nhất là Hà Nội sau đêm giao thừa, khoảng một hai giờ sáng, khi mưa phùn lất phất bay, đường phố trở nên vắng vẻ, đèn đường vẫn sáng, mờ mờ trong mưa, vị mưa hòa vào cái vị kỳ diệu như "hơi thở nhẹ" của Tết, khi mình vẫn còn lang thang ngoài đường, lù xù trong chiếc áo bông, một tay cầm cành lộc bé tí xíu, tay kia nắm chặt tay chị gái. Hai chị em cứ đi như thế, cùng nhau, không biết bao nhiêu năm, năm nào cũng thế, đón năm mới trong hơi thở nhẹ của Hà Nội...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới biết topic này được chuyển về đây.
    Ý bạn là "vẫn giọng điệu" kiểu "lịch sự quá, lịch sự không chịu nổi" à? Dù thế nào, cũng cám ơn vì bạn đã "thích"!
    Còn về bạn Rai, tớ ko biết bạn ấy từ đâu, nhưng có thể bạn ấy cũng đang sống và làm việc ở HN, vậy cũng được gọi là người HN rồi mà.
    Còn từ "bẩn bựa", hic, không biết nguồn gốc xuất xứ từ đâu, nhưng thỉnh thoảng tớ thấy nhiều người HN cũng dùng đấy bạn ạ.
    (Có thể) buồn nhưng mà thật!
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    mình ở Hà nội 10 năm, bằng 10 năm lưu lạc của nàng Kiều rồi. Giờ thì chắc chắn mình không còn muốn quay về Hà Nội nữa. Bẩn, bụi, ồn ào, chen chúc...
    Ngày xưa đi làm về, thấy Hà nội đẹp nhất là tầm tờ mờ sáng. Người dân ngoại thành mang rau quả đến chợ đầu mối bán, các quán ăn bắt đầu nổi lửa lò nước dùng...
    Bây giờ thì chắc chả lúc nào mà đẹp cả. Ở quê thấy sướng hơn nhiều, chỉ bị kẹt xe lúc..có tàu hoả đi qua.
  5. beeheart

    beeheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp với em vì Hà Nội luôn gắn với những kỉ niệm buồn. Những người bạn đã về nhà sau khi tốt nghiệp, mỗi lần gọi điện đều hỏi mùa thu Hoàng yến năm nay thế nào? Em tả, mọi người lại bùi ngùi, nhớ thế! Còn em, sao có thể nói về Hn đến mức làm người khác phải bồi hồi mà lòng mình thì vô cảm quá chừng.
    Có thể, vì trong em, Hà Nội chỉ là nơi" đất lành chim đậu". Sống ngót nghét gần 10 năm ở đây rồi, vẫn chưa thấy một lần nào tha thiết với mảnh đất này.
    Em vẫn ngắm những hàng cây rợp bóng trên phố. Em vẫn trầm trồ nhìn sóng nước Hồ Tây và lặng lẽ xem lễ hạ cờ Lăng Bác buổi tối...và đi nhậu, đi hát. Mỗi ngày, mỗi mùa đều luôn để ý xem sắc màu của lá, của nắng, của gió thế nào... Nhưng tất cả, như là thói quen thủa nhỏ, luôn muốn gần và ngắm nghía thiên nhiên ở bất kì nơi đâu mình sống.
    Hà Nội có đẹp hay không?
    Được beeheart sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 27/09/2009
    Được beeheart sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 27/09/2009
  6. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu như thế này này :D , theo mình nghĩ là vậy !
  7. tran_phong

    tran_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đêm hè. Chiều thu. Sớm hạ
    Nguyễn Du. Hoàng Diệu. Hồ Tây
  8. tran_phong

    tran_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ...và cùng ai đó
    may be and somewhere...
  9. zanytiger

    zanytiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp nhất khi được nắm tay "ai đó" đi dạo
  10. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng thích nhất Hà Nội mấy ngày giáp Tết, nhất là hôm 30, ra đường đầy hoa, nhà nào cũng trang hoàng đẹp đẽ, đường phố vắng tanh vì đến 1nửa đã về quê. Mấy ngày tết cũng vậy, lên xe bus không còn cảnh chen lấn xô đẩy, các bác lái xe, phụ xe cũng vui vẻ thân thiện hơn.... Đi chơi tết bằng xe bus là thích nhất.

Chia sẻ trang này