1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội đẹp nhất khi nào

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi guma, 15/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ bụi và tắc đường quá, HN đẹp nhất khi tết, dân tình về quê bớt, ra đường rộng thênh thang thoáng thoáng là, yên ả là.
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Như bác ở trển. Cứ khi nào HN vắng vẻ là thấy đẹp nhất.
  3. nddung88

    nddung88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hn đẹp nhất sáng mùa đông...chịu khó dậy sớm làm 1 vòng hồ Gươm nhé.
    Yêu HN
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Yêu và thương Hà Nội.Mẹ bảo Hà Nội mất đi rồi vẻ đẹp của ngày xưa, của thênh thang đường phố, của thanh lịch...
    Nhớ và buồn. Như mất một cái gì, đâu rồi Hà Nội của những ngày xưa, không lẽ mất hết cả nét đẹp Trầng An vốn là niềm tự hào của người Hà Nội...
  5. John_Cooper

    John_Cooper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều 30 tết, trời lạnh, khô ráo, đường phố vắng tanh, ko xe, ko người, một sự nghỉ ngơi....
  6. 6868686868

    6868686868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Những mùa đông ấm áp khi có em bên cạnh...thấm thoát đã gần 8 năm... nhanh thật..
    Bao giờ cho tôi trở lại HN của ngày xưa...
  7. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất sáng mùng 1 Tết. Tuyệt vời!
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Dường như, ai cũng nuối tiếc một Hà nội yên tĩnh và lắng đọng.
    Nếu một ngày cuối tuần bạn được nghỉ ngơi, không phải cuốn theo công việc hay học hành, các bạn thử đi dạo vào khoảng đầu giờ chiều thứ 7 xem .
    1 rưỡi chiều thứ 7, dường như ai ai cũng còn ham ngủ, với tiết trời heo heo lạnh như bây giờ, mình tin bạn sẽ được tự do và sung sướng đi trên các con đường Hà Nội lấp lánh nắng, chút man mát của gió, vẻ yên tĩnh, tự do của Hà nội không ồn ã.
    Mình tin, các bạn sẽ thỏa mãn với cảm giác dịu ngọt của những con phố Hà nội
  9. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    với tôi Hà Nội lúc nào cũng đẹp nhưng nó đẹp nhất , lộng lẫy nhất , tuyệt vời nhất là khi trong lòng ta có nó , nhó về nó , khao khát được nhìn ngắm nó , và sẽ chẳng có nơi nào đẹp hơn khi nó là nơi chon rau cắt rốn của mình và mình lại chẳng được cảm nhận no , có chăng qua nhưng tranh anh hay sự tưởng tượng thì lúc nó nó sẽ that đẹp , cho dù là xuân -hạ-thu-đông, sáng- trưa-chiều-tối , mỗi thời khắc hà nội đều có những nét đẹp của mình, đều có những nét chấm phá mà chẳng nơi nào trên trái đất giống như thế cả
    tôi xa hà nội năm lên 18 khi vừa biết yêu
    đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái tôi dâng cho đời ...
    hà nội ơi giờ biết ra sao bây giờ ? ai đứng trông ai ven bờ khua nước trông như ngày xưa...
  10. quanghuy2506

    quanghuy2506 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    4.525
    agree

Chia sẻ trang này