1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội đẹp trong tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ladakhoti, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Những âm thanh của Hà Nội về đêm bây giờ không còn nhiều như ngày xưa.Tiếng rao hàng cũng như thưa thớt dần,Hà Nội đêm còn lại là một không gian yên tĩnh.Nhà ở trong ngõ nên thỉnh thoảng nghe tiếng còi xe xa xa vọng lại,hay tiếng nền nhà rung lên nhè nhẹ mỗi khi co chuyến tầu đi qua.Không khí Hà Nội về đêm mới là thứ thú vị nhất,những con gió nhẹ mát rượi,khi cảm thấy căng thẳng vì những bận rộn của cuộc sống hàng ngày cũng là lúc muốn được hít thở cái không khí trong lành và yên tĩnh về đêm đó.
    Mùa hè lại đến,không biết có phải mùa này là mùa mưa nữa không nhưng Hà Nội sau những cơn mưa cũng thật đẹp.Cái cảm giác thoát khỏi không gian tù túng trong nhà lao xe ra ngoài đường sau cơn mưa trên những con đường vắng như tìm thấy cài gì đó mới mẻ hơn.Có lẽ cái khung cảnh của những con đường sau cơn mưa làm cho suy nghĩ cũng khác đi.Và cảm giác như màu chữ này vậy.
    Úi hình như mình lại hơi lạc đề rùi,hì hì ... nhưng hình như mỗi người sẽ có một cách nhìn riêng,một cách cảm nhận cái đẹp của Hà Nội riêng.Không phải người HN nhưng quãng thời gian sống ở đây cũng đã làm cho mình cảm thấy yêu nó
  2. ladakhoti

    ladakhoti Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    2
    " Hà Nội mang nghĩa gì nhỉ, có phải là thành phố nằm giữa những con sông không nhỉ, có phải khi đó, đã lâu lắm rồi có phải không nhỉ, sông Hồng đi ngang thành phố Hà Nội, có phải nhờ đó mà có Hồ Tây, đường Cố Ngự, hồ Trúc Bạch,...có phải!!!! "
    Cậu trai ngồi điểm lại những gì được gắn liền với Hà Nội, những gì làm cho cậu yêu Hà Nội đến thế, ánh mắt vút xa sang đến bên kia sông đuổi theo những bãi ngô xanh màu của nắng, loang loáng dấu vết cơn mưa rào đầu hạ trên những đọn, những thân, những ngọn, những bắp và ...xanh mướt
    Tâm trí cậu chợt đuổi theo lời nói của cô em gái " anh giúp đỡ mà không có sự chọn lọc " lanh lảnh sáng nay, đôi mắt nâu buồn thầm đồng cảm với màu nâu của bãi đất phù sa như muốn hỏi " này đất ơi, có bao giờ đất nghĩ rằng màu nâu của đất đã chọn lựa để có được bầu mít đường vàng óng bì mỏng múi dày ít nước ít sơ như ở Hà Nam, đã chọn lựa để có những trái vải trăm năm cùi trắng vỏ hồng nhạt thơm mà đậm lịm vị ngọt như ở Bắc Giang, đã chọn lựa để có những bãi chuối đậm xanh ngát bên bờ sông Đuống, hay đã đắn đo kỳ kèo để chỉ cho dưa hấu Thanh Hoá loại đất pha cát mà dưa cũng đã ngọt đã đỏ như thế....???? Màu nâu của bãi phù sa nhìn lại mắt nâu cậu trai điềm tĩnh trả lời " chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc tôi giúp được cho bãi ngô bồi bên đê sông Hồng, hay những bãi ngô bồi bên sông Kinh Thầy, hay cả những bãi ngô Từ Sơn, chính vì thế tôi không nghĩ đến sự chọn lựa, tôi chỉ làm những gì mình có thể mà không nề hà điều gì, tự họ có được vị thơm khi nướng, khi rang, có được bát nước ngọt khi luộc, tự họ làm nên màu vàng của riêng họ đấy bạn ạ.... "
    Cậu trai đứng dậy vui mừng " cảm ơn đất hôm nay đã cho tôi biết thêm một lý do tại sao tôi yêu Hà Nội, cảm ơn đất đã giúp tôi rút ra được thêm một bài học cho riêng mình, cảm ơn đất ".... Nay cậu càng vững tin hơn với cách nghĩ bao lâu nay cậu theo đuổi " đã là giúp đỡ thì không bao giờ có sự chọn lựa "
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong tôi
    _Đoàn Minh Hằng_
    Hà Nội trong tôi
    Là những con đường dài đầy bụi
    Đi xe máy không thể nào chịu nổi
    Phát ốm vì bụi khói ô tô
    Hà Nội trong tôi là những Bờ Hồ
    Dày khít các đôi yêu nhau không có nơi nào cho tôi hóng gió
    Hồ Gươm tuy nhỏ
    Cũng là nơi cho bao kẻ xa nhà sống kiếp bơ vơ
    Lang thang giữa phố phường chẳng thể làm thơ
    Bởi những cô hàng rong mặt sạm đi vì nắng
    Chợ người dài dằng dặc
    Những đứa trẻ vật vờ móc túi tại bến xe
    Hà Nội trong tôi là những đêm hè
    Muốn cầm gậy đập tan ô cửa nhỏ
    Ước mình được như ngọn gió
    Bay lên trời ngủ giữa những vì sao
    Ban mai Hà Nội lao xao
    Chợ buổi sáng bên cầu Long Biên nhộn nhịp
    Người nông dân với gánh hàng kĩu kịt
    Rau đổ về thành phố một màu xanh
    Thôi lại ước ta là ngọn gió lành
    Xua tan đi giọt mồ hôi nặng trĩu
    Trên trán những con người mới ban mai đã vô cùng bận bịu
    Trên những khuôn mặt người hối hả lúc vào ca

Chia sẻ trang này