1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội đẹp ư?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hastalavista, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội đẹp ư?

    Đứng từ đâu thì thấy nó đẹp nhỉ??? Các bạn giúp một tay với! Cám ơn nha!

    Hasta La Vista
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, Ông thử lên quán Cafe City View ở ngay bờ hồ ấy, Ở đó đảm bảo cho ông thấy thế nào là HN về tối
    Khi anh đi bao người đưa tiễn
    Khi anh về có tám thằng khiêng
    Trên quan tài tám chữ thiêng liêng
    Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí​
  3. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh Com đưng xui dại thế chứ ! Lên đó chán lém bạn à , riêng đaọn cầu thang đi lên đã đủ nản rùi. Mình thấy trên đỉnh Sofitel Plaza ở đường Thanh niên là tuyệt vời nhất . Đưòng TN đã đẹp nhé, lại tha hồ bổ mắt . Thang máy đi lên đỉnh lai có kính trong suốt, nhìn ra hồ buổi tối . Ánh đèn trên hồ lấp lánh như thể dưới chân bạn cũng là bầu trời . Còn khi lên đến đỉnh toà nhà , bạn có thể thấy HN trải dài về nhiều phía chứ đâu như City View , thấy mỗi một xíu Hồ Gươm ! Những ngọn đèn cao áp nối nhau chạy dài đuờng đê Yên Phụ hệt như chuỗi ngọc trai kéo dài vô tận . Dưới chân bạn là HN về đêm sôi động và náo nhiệt còn bạn thì đang ở phía trên cao , tĩnh lặng . Lúc ấy có lẽ bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn . Mình lên đó đúng một lần mà cảm giác đó thật không thể quên được !
    mystery_aries
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ đôi mắt của cậu nhìn Hà Nội nữa. Có đôi mắt nhìn Hà Nội ở góc nào cũng đẹp, không phải vì phong cảnh và vì cái "thần" ở trong phong cảnh.
    A Different Beat
  5. MasterAn

    MasterAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Người vui thì cảnh cũng vui
    Người buồn thì cảnh cũng có vui bao giờ
    hề hề thuê 1 chiến thuyền bơi ra giữa hồ tây cùng gf, xung quanh ko 1 bóng người, cảnh vật thật tĩnh lặng, híchíc chỉ có 2 người, ôi chưa có hum nào đẹp như hum nay. Nói gì, tuyệt cú mèo lun.
    Thít tất thẩy món ăn chế biến từ gà, đặc biệt là gà mái
    M@ster@n
  6. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đứng ở tầng 18 của Dawoo nhìn xuống, Hà Nội có cái đẹp của tầm cao và chiều sâu, của sự vĩ đại và khoáng đạt... Đứng ở tầng 2 của một ngôi nhà trong phố cổ, thấy Hà Nội có vẻ đẹp của sự bình dị gần gũi, những vòng xe, những tàng lá, những gốc cây, những dáng người quen mà lạ...
    Mà ở đâu của Hà Nội cũng đẹp trừ những con đường đầy bụi và rác.
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp khi trong ta có Hà Nội
    Hà Nội đẹp khi Hà Nội có ta ở trong
    đơn giản vậy thôi
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  8. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có một điều chắc chắn rằng Hà nội đẹp, rất đẹp là đằng khác, trong con mắt của mỗi người, tại mỗi thời điểm cái đẹp đấy đươc nhìn nhận rất khác nhau. Không nhất thiết mình phải đứng ở đâu và ở một độ cao nào. Nhiều khi trên những con đường mà ta đã đi qua đều có những nết đẹp của nó mà chỉ có những lúc đó ta mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của Hà nội. Riêng tôi có lẽ những buổi tối lang thang trên đường Hà nội nhìn ánh đèn chiếu lên những tán lá tạo một cảm giác lung linh huyền ảo lạ thường những cái đó cúng chính là nét đẹp của Hà nội mà chỉ ở Hà nội tôi mới cảm nhận được.
    Và trong lúc này đây Hà nội đối với tôi đẹp nhất khi được thưởng thức bài hát Hướng về Hà nội
    Hướng về Hà nội​
    Hoàng Dương
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
    Ánh đèn giăng mắc muôn nơi
    Áo màu tung gió chơi vơi
    Hà Nội ơi, phố phường dải ánh trăng mơ
    Liễu mềm rũ gió ngây thơ
    Thấu chăng lòng khách bơ vơ?
    Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi
    Biết người còn nhớ nhung chi
    Biết rồi giây phút phân ly
    Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê
    Tóc thề thả gió lê thê
    Biết đâu ngày ấy anh về
    Một ngày, mùa chinh chiến ấy chim đã xa bầy
    Mịt mù bên trời bay
    Một ngày, tả tơi hoa lá
    Ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng qua
    Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi
    Nắng hè tô thắm lên môi
    Thanh bình tiếng guốc reo vui
    Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi
    Nhớ về người những đêm rơi
    Nhắn theo ngàn cánh chim trời
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
    Mắt buồn giăng những đêm mưa
    Não nùng mây gió đong đưa
    Hà Nội ơi, nỗi lòng gửi gắm cho nhau
    Nhớ hoài chỉ biết thương đau
    Đắm say chờ những kiếp sau
    Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Dáng chiều rủ bóng tiên nga
    Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê
    Tóc thề thả gió lê thê
    Hãy tin ngày ấy anh về
    Một ngày tàn hương chinh chiến
    Lửa khói lặng chìm, tìm về nơi bờ bến
    Một ngày, hồng tươi hoa lá
    Hát câu tình ca, nói lên lời thiết tha
    Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong
    Hướng về ai nữa hay không
    Những ngày xa vắng bên sông
    Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi
    Có người lặng ngắm mây trôi
    Biết bao là nhớ tơi bời​
    Tulipsblack
  9. Saluy_Hanoi

    Saluy_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì "nhìn" theo một góc độ khác: Hà Nội đẹp khi ta nhìn về quá khứ. Tôi đang làm một cái nghiên cứu nhỏ về Hà Nội của chúng ta, từ lịch sử, văn hoá, kiến trúc đến phong cảnh, ẩm thực và may mắn là thấy mình yêu Hà Nội hơn. Còn Hà Nội bây giờ hình như ngày càng đánh mất vẻ đẹp của mình. Năm ngoái qua phố Trúc Bạch thấy một ngôi nhà kiến trúc Pháp rất hay, mỗi tội hơi cũ, mấy tháng trước qua thì mất tiêu rồi. Thế đấy, và thế là vội vàng "làm một cái nghiên cứu nhỏ"...
    Ngày trước, có đọc được một bài của chị Trang Hạ trên báo HHT khoảng năm 93, 94, thấy hay chép lại, giờ post đoạn đầu mọi người thử đọc xem.
    Phố yên tĩnh ( Trang Hạ )
    Không rõ mình đã giữ lại được chút gì của mùa thu, của con phố lang thang buổi chiều đạp xe một mình và bất chợt cười như kẻ khùng? Lối cũ dịu dàng, xôn xao bên những vòng xe quay mê mải. Gió cuốn theo một chiếc lá đỏ dễ thương. Này em, cô bé tóc ngắn đừng vội nghĩ rằng chỉ riêng em mới biết níu dài thêm con đường tan học để được đi qua phố- yên- tĩnh.
    Phố-yên-tĩnh trải dài hai hàng cây xa tít tắp như chờ người xa về lại hay làm cho có kẻ không dứt nổi để ra đi. Phố nhiều hoàng lan và hoa sữa, hai thứ cây chỉ mùa thu mới biết mình duyên dáng. Bây giờ không phải vô cớ mà giờ tan trường nào học trò của mấy ngôi trường trung học kế đấy Chu Văn An - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng cũng có nhóm đạp xe dọc theo phố nhẩn nha thong dong, ngắm hè phố quen và những ngôi nhà không đổi khác. Ừ, mấy năm rồi nhà bên đường không có gì đổi khác. Bờ rào ngang vai mình xanh rêu, vôi tường cũ kỹ và khu vườn yên , tôi ngày xưa chỉ dám đứng ngắm, rồi lặng lẽ đi qua. Để lại đây và mang theo khá nhiều kỷ niệm. Những con bồ câu ngày xưa đã đi đâu mất, bóng đôi cánh trắng còn vướng lại trên gióng ngang treo đèn đường.
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cảm nhận cái đẹp khác các bác...Tôi nhìn Hà nội qua Cà phê Giám....Vào buổi tối thì quả thật là không còn gì để nói....Phải nói rằng những lúc đó yêu Hà nội quá !!!!

    Người thích đùa với số phận!!!

Chia sẻ trang này