1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội đẹp ư?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hastalavista, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hic
    đọc bài của bác thấy thêm yêu HN quá
    em thì thấy đi trên phố, nhất là "phố-yên-tĩnh" như trong bài viết trên là hay nhất. nhất là HN về đêm, 1 mình trên phố với 1 người bạn thân, nói những câu chuyện vu vơ, thật thanh thản và nhẹ nhàng, hoàn toàn ko còn 1 chút lo lắng vướng bận gì đến cuộc sống ban ngày nữa, HN về đêm thật sâu sắc, mỗi người đều yêu HN theo 1 cách riêng nhưng chắc HN đêm được rất nhiều người yêu mến. HN đi vào lòng người theo nhiều cách khác nhau, mà ai cũng thấy yêu mên HN hêt lòng, đây cũng là 1 nét đẹp của HN?
    dù có thể ban ngày HN thật là bụi, ồn, ai cũng thấy ngột ngạt khó thở. thế nhưng liệu có mấy người đi xa mà ko nhớ về HN thân yêu?

    Have you ever really loved a woman?
  2. la_ngoc

    la_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết là Hà Nội đẹp nhất vào lúc nào nhưng có lẽ mình thích Hà Nội vào mùa thu hay mùa đông. Thời tiết se se lạnh, có 1 chút gió heo may. NHững lúc như thế mình thường thấy buồn và cô đơn nhưng không hiểu sao vẫn thấy thích. Trời lạnh mà dược ngồi ăn ốc hay ăn những món gì nóng nóng, được có cái cảm giác hơi ấm đang lan toả trong cơ thể, được đặt bàn tay ấm áp lên má thì sướng nhất rồi. Thèm đến mùa đông quá.
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cái quan trọng không fải là TA đứng từ đâu để ngắm HÀ NỘI thì mới thấy đẹp mà là HÀ NỘI đứng đâu trong trái tim ta ? Nếu trong tim TA đã có một tình yêu ,một chỗ đứng cho HÀ NỘI thì dù đứng ở bất cứ đâu ,ngay đây hay xa cách muôn trùng TA vẫn thấy HÀ NỘI của ta ĐẸP biết chừng nào !
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    soul_of_stone nói rất đúng, khoảng cách địa lý là vô nghĩa.
    Tuy vậy tôi có thấy là đi xa Hanoi, nghe người địa phương khác nói về Hanoi mới thấy yêu Hanoi, vì những điều tôi nghe được khẳng định những giá trị của Hanoi mà tôi trân trọng, dù nó xấu hay tốt.
    Ồ, một thành phố có cả xác chuột và hoa trên đường!
    Hasta La Vista
  5. over_forward

    over_forward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tui lại khác các bác, tui thấy Hà nội đẹp rất đầm ấm khi nhìn mặt hồ gươm vào những buổi chiều muộn, tui lại thấy Hà nội có một vẻ đẹp rất đặc biệt khi đứng từ bãi giữa nhìn vào Hà nội các bác đã thử chưa

    The Beast with no Beauty
  6. nhimcon2505

    nhimcon2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp nhất là khi mình đọc sách, và nghe gió về trên những hàng xà cừ, bồ đề dọc phố trong đêm đông. Lúc nữa là khoảng 3 giờ sáng một đêm mùa đông thật rét, bạn mở cửa ra nhìn trời, thế! Sao sáng và trong trẻo lung linh, một trời đầy!
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  8. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghe một thày giáo dạy ở trường Kiến trúc bảo rằng "Góc nhìn đẹp nhất ở Hà Nội là từ Nhà hát Lớn nhìn ra". Tôi không biết điều đó có được nhiều người thừa nhận không. Nhưng với riêng tôi, điều đó có lẽ đúng.
    Nếu bạn đã có lúc ngồi trước thềm Nhà hát lớn, nhìn thẳng ra phía trước, ban sẽ thấy một Hà Nội đẹp lung linh. Đường Tràng Tiền thẳng tắp, những bóng dáng người đi trở nên đẹp lạ ki, mờ ảo. Gió thổi lộng. Bầu trời trên đầu rộng quang. Nếu đó là một ngày không mưa, ít mây, buổi tối bạn sẽ nhìn thấy một bầu trời đầy sao, không có bất cú gì cản trở tầm mắt bạn. Ngồi đó, nếu có một nguời thân yêu bên cạnh, bạn sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Bạn sẽ cảm thấy cái đẹp Hà Nội thấm vào tận đáy lòng bạn. Còn nếu chỉ có một mình, có lẽ bạn sẽ có cảm giác thanh thanh, vô lo.
    Cũng có thể tôi nhầm, nhưng bây giờ, khi mà hầu như đêm nào đèn Nhà Hát Lớn cũng sáng, thì cái cảm giác về vẻ đẹp trước kia cũng biến mất. Bầu trời vẫn rộng, vẫn đầy sao, nhưng cái góc ngồi ấy, giờ không đẹp đến thể nữa.
    Cũng có thể tôi đã thay đổi chăng?
    Quynh
    Quynh
  9. Tigon

    Tigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2000
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm nhận được HN rất đẹp, rất thân thiết, gần gũi với tôi mỗi khi tôi đi xa HN. Nhớ HN lắm lắm.

    Je sais les hivers, je sais les froids
    Mais la vie sans toi, je sais pas...

Chia sẻ trang này