1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội, Hà Nội

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Tytn, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Hà Nội

    Bài viết này được viết với giả thiết: Nếu thực sự có ai đó quanh đây, trong cái box này...

    Em muốn mọi người ở Hà Nội làm một buổi gặp mặt. Có thể bịa ra một cái lý do hợp lý nào đấy, Noel hay Năm Mới.

    Đang xuống dốc khủng khiếp và rất cần gặp ai đó.
  2. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là đồng chí là ai?Hà nội mùa này vắng những cơn mưa
  3. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
  4. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất muốn được gặp mọi người vì quá lâu rồi k tham gia gì hết.... nhưng mà h người quen thì ít mà người lạ thì nhiều
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    câu khách, HPC HN cử " bố già " MR Đì Ri ra đón tiếp bạn .
  6. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi cái thời chục xe biển 16 bù khú lượn lờ HN đến 1-2h sáng rồi... Tuổi đã cao sức đã yếu :D mọi người dành nhiều thời gian cho công việc và gia đình, 1 gia đình nhỏ với 2 đứa ngoan là mơ ước của 1 số thành viên cũ :D.
    Tuổi trẻ bi h cũng có nhiều việc phải làm có nhiều cái để chơi, chứ không như anh em mình ngày xưa gặp đồng hương là mừng vui lắm, lăn đi mà chơi chả cần nghĩ ngợi gì.
    Thôi thì các bác già nhà ta cứ lo cho cái tổ ấm trước đã, dù sao cũng là một thời đã từng oanh liệt... hề hề --> chả biết nói gì thêm.

  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    hihi. bác chủ topic cho cái trích ngagn đê để điều hàng tiếp đón cho phù hợp
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Một khi thích thì vẫn chiến được, mặc dù cái thời bay đêm đã qua rồi, cứ nghĩ lại lại thấy bồi hồi. Nhưng có cơ hội là vẫn chiến như thường.
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đi đêm cũng chả sao.Nhưng nhớ phải đội mũ bảo hiểm cho an toàn đấy nhé .Tai nạn xảy ra là hi hữu ...nhưng cẩn thận vẫn hơn
  10. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    tai nạn thì hi hữu nhưng bị mấy chú ăn đêm xin xiền thì là vô cùng nhiều hữu.
    p/s: Mày thay ava đê, con hổ không phù hợp tí nào, thay con khỉ đít đỏ vào hợp hơn

Chia sẻ trang này