1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Hải Phòng chuyến đi bão táp....(Đây là bài cảm xúc nhá... không phải bài tường thuật...)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Chieutim81, 23/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Hải Phòng chuyến đi bão táp....(Đây là bài cảm xúc nhá... không phải bài tường thuật...)

    Hic, bò mãi mới về được đến Hà Nội, ĐÓI...MỆT... Không biết Nhóc có về được đến nhà không Nhóc ơi???
    Hải Phòng đẹp quá, tiếc là mình có duyên mà không có phận...Cảm ơn HPC!
    (còn tiếp... sẽ viết dần)

    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
  2. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ho` hò anh em HPC ơi làm thế nào mà để bà con NT bò mãi mới về được đến Hà Nội! và còn ĐÓI...MỆT... hi` hi` !
    anh NICO xem thế nào nhé! (trả lời đừng " thiếu đứng đắn " đấy!)
    Không biết Nhóc có về được đến nhà không Nhóc ơi??? Nhoc làm sao à? mà vợ lần này gặp chồng trông xìu quá, Nhoc xìu quá các bác nhỉ , em là em buồn lắm...các bác NT nhà mình phải giúp em vụ này đấy nhé!
    phut boi roi
  3. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ,Em đây , hic đúng là bò mãi cũng về được đến nhà ,em cũng đói cũng mệt không kém gì chị nhưng thấy chị ỉu xìu nên cũng cố cười cho chị vui. Hôm qua lúc xe buýt chạy qua chị bảo em chạy theo cho kịp rứa mà em chạy theo thật ,xe chạy trước người chạy theo sau vừa chạy vừa nghĩ ''quái răng mà họ nỏ chờ mình '',đến lúc mệt quá dừng lại mới nhớ ra là phải đến trạm dừng nó mới dừng lại ,hic rứa mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo xe buýt , chuối rứa không biết chắc tại mệt quá chị nhỉ.
    Hải Phòng đẹp thật đó ,con trai con gái Hải Phòng còn tuyệt vời ,hơn cả mức tưởng tượng của chị em mình chị nhỉ.Chị ơi ,không biết bây giờ chị đang nghĩ gì nhưng cũng phải cảm ơn HPC chút chị nhỉ ,đặc biệt là Hà , anh NICO, chị Mai ..và bao nhiêu người khác nữa và biết đâu chị em mình lại có duyên nợ với HP nữa cũng nên đó chị ạ .hic hic.
    To ...: Nhóc nỏ làm sao cả .Vẫn an toàn về nhà .Chuyện của ai người nấy tự lo ,nhé .
    nàng tóc vàng hoe và chàng củ chuối
  4. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    .....phải mình không nhỉ, nếu đúng thì không ổn chút nào vợ mà lại nói là (To ...: Nhóc nỏ làm sao cả .Vẫn an toàn về nhà .Chuyện của ai người nấy tự lo ,nhé ) bà con mình thấy thế nào!
    phut boi roi
  5. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà , Zu.. ko đi được vì bận phiêu du trời Nam , bắt cá , tiếc lắm , sáng Cn gọi cho sanu định đi thì trời mưa , hi hi đúng là trời giúp mình ... ít ra cũng dỡ tốn kém ...
    ZuXinHun@

Chia sẻ trang này