1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội hiền.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngaymaitrongveo, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaymaitrongveo

    ngaymaitrongveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hồ như.
    Hồ như đau nhói trong tim
    Hồ như tiếng nấc được kìm giữa môi
    Hồ như em đã là tôi
    Là tôi một kẻ ngồi chơi giữa trời
  2. ngaymaitrongveo

    ngaymaitrongveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hồ như.
    Hồ như đau nhói trong tim
    Hồ như tiếng nấc được kìm giữa môi
    Hồ như em đã là tôi
    Là tôi một kẻ ngồi chơi giữa trời
    22.10.06
  3. ngaymaitrongveo

    ngaymaitrongveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em-không-anh.
    Hà Nội mưa phùn, em - không - anh
    Phố không uống nắng, trời - không - xanh
    Buồn như ngọng nghịu trong câu hát.
    Còn về nữa không những mong manh?
  4. ngaymaitrongveo

    ngaymaitrongveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Được ngaymaitrongveo sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 25/04/2007
  5. ngaymaitrongveo

    ngaymaitrongveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng.
    Ngày lao xao gió. Ngày nghiêng.
    Chiều lang thang phố.Nắng miên man đầy.
    Miệng cười má đỏ hây hây.
    Em tôi ngồi đầy làm mây giữa trời.
    HN hiền 6.4.07trongveo
    Được ngaymaitrongveo sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 25/04/2007
  6. ngaymaitrongveo

    ngaymaitrongveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Về nằm giữa phố.Để mơ.
    Đông đi bỏ lại câu thơ tủi mình.
    Sao em ngồi đó lặng thinh?
    Cười đi để phố nhạt hình bóng nhau
    Nhưng mà như thế.Lại đau.
  7. ngaymaitrongveo

    ngaymaitrongveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dương cầm ngủ kín trên bàn tay.
    Mùa thôi thương nhớ.Mùa lá bay.
    Còn ai ngồi hát trong thinh vắng
    Mắt môi còn buồn? Lệ còn cay?
  8. ngaymaitrongveo

    ngaymaitrongveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Là giấc mơ đấy! Ừ,quên
    Tỉnh ra lại thấy lệ trên mắt người
    Sầu nằm trên tóc còn tươi
    Mơ rồi để nhớ, để cười. Đau không?
  9. kurosa

    kurosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngồi vào giấc mộng em ạ.
  10. ngaymaitrongveo

    ngaymaitrongveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    rất muốn ngồi nhưng vẫn chưa có ngồi đc ạ :)

Chia sẻ trang này