1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đã lại sắp một mùa Hoa Xưa - mùa khắc em vào Nỗi Nhớ. Nỗi Nhớ dài như gió và ám ảnh như cánh Xưa. Mơ về những điều xa xôi không ai hiểu nổi....
    Trong buổi Dạ hội đông đủ bạn bè em kiếm tìm ai mà không ngừng ngước về phía cổng?! Nhìn những người tay trong tay mắt lấp lánh cười tim em khẽ nhói. Đã nhận một lời xin lỗi anh chẳng tới đâu mà vẫn mong điều - kì - diệu xảy ra, mong một bất ngờ nho nhỏ sẽ đến. Hạnh phúc biết mấy nếu một đôi mắt ánh lên tự hào khi em bước lên sân khấu....Mải mê nhìn mải mê tìm em không biết tên mình được gọi...Anh chẳng tới đâu...
    Em chờ....
    Chờ mãi...
    Chờ mãi...
    Nếu đó là điều chắc chắn như Hoa Xưa mùa xuân sẽ về....
    Nếu đó là điều hiển nhiên như Hoa Xưa thì màu trắng....
    Khoảng cách giữa Có và Không mong manh như sợi chỉ và rõ ràng như Hoa Sữa với Hoa Sưa với người trong cuộc. Nhưng em cứ đứng đó, trên sợi chỉ ấy, như đã từng đứng giữa mùa Sữa mà mơ về mùa Sưa...
    Chỉ có thể kết luận mình là kẻ ngốc.
  2. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi cô em tout gì đó tên rất đẹp nhưng không thể viết ra nổi. Tôi giữ đúng lời hứa úp truyện sến lên đây cho cô em xem nhé, và kính xin fép hhx cho để tại đây vì có hoa sưa trong truyện mà:
    TRUYỆN: Đã lâu lắm rồi mới nghe lại giọng của chú Quốc. Đã quên mất là chú không nói giọng Hà Nội. Nhưng có những chuyện không quên được. Chỉ chìm xuống thôi, rất sâu, rất sâu. Hoàng gặng: ?oChú, chú có tin tức gì về đội dự án ngày xưa không, chú update cho cháu, nhớ mọi người quá??. Chú Quốc bắt đầu kể, cái giọng cố-tình-vô-tư mà thật lộ liễu : "?thế?ừ?à, và cả cái anh gì là phó giám đốc dự án ấy nhỉ?đi Pháp làm việc mấy năm nay rồi, vừa về đấy ?anh gì mà chú chả nhớ tên ra?". Hoàng cười, kéo dài giọng: "anh Duy?", thế là chú Quốc, được lời như cởi tấm lòng, lộ tẩy luôn cái trò giả vờ của mình: "À, ừ, đúng rồi, Lê Anh Duy (đúng cả họ lẫn tên người ta mà còn?!!!). ?oNgày trước cứ suốt ngày đi cùng với Hoàng, thích Hoàng lắm đấy." Và Hoàng, huỵch toẹt một cách vui vẻ, như thể đó đúng là một chuyện để lôi ra đùa cợt, trả lời: "Cháu cũng thích anh ấy lắm đấy, chú?" : "Thế mà sao hai người lại không phải là của nhau?!." Chú Quốc chẳng vừa, nửa như hỏi nửa như than van bằng cái giọng ngọt lịm của người Hà Tĩnh. Hoàng bật cười to trước sự lém lỉnh bất ngờ của ông chú 65 tuổi, ngất ngư đùa lại: ?oChuyện lằng nhằng lắm, chú!!! Cháu cũng tiếc chết đi??
    Duy à, chuyện buổi sáng chú Quốc gọi điện chỉ có thế, mà cũng làm em nhớ anh...nhớ những ngày xưa, những chuyện xưa, tháng ba xưa, hoa Xưa. Mùa xuân Hà Nội năm nay ít mưa phùn, nhưng cũng chẳng ngăn được cây trổ lá xanh trong như ngọc và hoa nở bừng một ngày nắng lao xao, gió xuân thổi đầy trong tóc. Năm nào cũng vậy, nhắc ?nhớ?mênh mang?(to be cont.)
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 16/01/2006
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 16/01/2006
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mạng củ chuối củ chuối củ chuối...
    Bao nhiêu uất ức dồn nén chẳng phun ra được.
    Đêm qua đột ngột lãng mạng nghe nhạc Pháp vào lúc nửa đêm thế là thao thức đến hơn nửa tiếng, nghĩ ra mấy thứ banana định tống lên đây, nhưng mà mạng củ chuối củ chuối củ chuối!!!
    Khè
    Xem có 3 trang mới mà xong cả ngày, ảnh cũng không thèm hiện hồn cho ngắm hết
    Bây giờ thử pót ảnh ủng hộ cuộc thi của Cừu không biết có được không, hé hé được rồi
    Số báo danh bao nhiêu chả còn nhớ nữa, hình như là Chín? 9?
    Quay lưng lại với nghệ thuật để sáng tác nghệ thuật.
    Em là ai, cô gái hay chàng chai?
    Em có tuổi hay em không có tuổi...
    [​IMG]
    SBD 10, một pờ rồ chưa thấy mẹt ở tầng 3 nhà Hoa Xưa nhưng đã lấp ló đâu đó ở tầng 2, hehehe
    [​IMG]
    Ui bác Sún ơi, bác chụp các hàng rào sắt ở bển, quanh nhà bác hộ tớ được không? Càng nhiều mẫu hàng rào càng ít, nhẹ nhàng thanh thoát thì càng tuyệt, tớ vô cùng cảm cái ơn! Mà sao nhiều người thích hàng rào gỗ thế nhỉ, đã thế tớ ứ thèm, hờ hờ, ứ thèm bảo là tớ cũng thích hàng rào gỗ điẹp điẹp như bộ sưu tập hàng rào của bác Sún nữa, tớ đi thích cái khác chắc chắn hơn, hị hị, cửa rả đàng hoàng cao trên 2m để còn chống trộm
    Nhắn riêng Mặt trăng và đồng xu là tôi vẫn chờ đọc đoạn tiếp câu chuyện đó, tôi cũng có một cơ số thứ sẽ pót tặng anh-ông-ngài sau. Cảm ơn vì đã khen cái nick của tui
  4. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nài, tặng bạn Cừu bé bỏng vì những PM của bạn, và tặng những ai tên là Anh trong nài (đông như quân Nguyên ) hehehe
    Trái tim xanh, trái tim xanh...
    Nửa tặng cho Anh, nửa dành cho Đảng
    [​IMG]
    Sau nữa là tặng mày, một đứa vừa dẫm chưn sang đất bển đã quên tiệt bạn bè chỉ vì anh hàng xóm tốt bụng đẹp chai (ngâm dấm để dành cho ai thì biết roài nhá, nhớ chưa hử )
    [​IMG]
    Em yêu pót ảnh ở bển đeeeeeeeee...
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang làm gì nhỉ? huhu! E ở nhà, e bùn, em bị điên, em....huhuhu! Đợi e với, mấy tuần nữa lại ọp ẹp tiếp đi mà!!!!
  6. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Duyên dáng Việt Nam, hót hay quá bác, đi thi Sao mai điểm hẹn đê .....
  7. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác khoái hàng rào sắt của Pháp ko?
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Oài, đoạn viết của e love2love cảm xúc thật, đọc thấy từng rung động yêu thương ý, ko biết nói sao nhưng chị thấy rất...chia sẻ!!!(cũng có thời đã từng như vậy mà~)
    @ Bác Mặt trăng: Hôm nay mới đọc mấy trang trước, eo, e ko ngờ bác Xu nhà mình đanh đá ra phết ấy ạ, nhưng thế cũng tốt, ai lấy được bác thì yên tâm phải biết!
    @ Cả HHX đi OFF hôm qua: Ác hơn tê giác, hôm trước thấy kế hoạch có đoạn đại ý là mang laptop đi để chat với đồng bào xa Tổ Quốc như anh Sun...thế mà...thế mà...hic hic. Ngồi đợi đến gần 11h đêm mới thấy các nàng trở về và đã quên tịt chuyện giao lưu với đồng bào xa TQ! Lên án gay gắt!!! Nhớ anh Sun wá! Nhớ hôm gì ở cafe Xúc Xích, em đến muộn 30'' mà chỉ thấy một mình bác ý, trời tối thui, bác ý đứng ở chỗ cái lò gạch, một mình, đang gọi điện thoại cho tất cả mọi người~ huhuhhuhu!!!!!!
  9. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Dạ, CÓ ạ!
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa chợ nhá!! Lần sau đi đừng gọi thằng Còi đi nữa!! Mất hứng
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 17/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này