1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    èo ôi bác gì chiến thắng chiến bại ơi, làm ơn đi, Hoa Xưa chỉ đẹp khi mà mình phải nghển đầu nghển cổ lên ngắm thôi, nó trên cây xa xa cao cao mí đẹp bác làm ơn, đừng có làm xịt em Hoa Xưa nào nhá bác mà vặt, là em oánh bác đấy, oánh đấy Thương hoa Xưa tí đi mừ
  2. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    .....
    Sau những tháng của rét mướt và mưa phùn lạnh giá, khi ta đang cảm thấy dường như lòng mình từ lâu đã ảm đạm một màu đông, thì chợt lạ sao một sáng tinh khôi, sắc trắng Hoa Sưa đã ùa về chấp chới trên tàng cây khẳng khiu đánh thức một góc tâm hồn đang đóng băng xám xịt. Mới có mấy ngày nắng ấm thôi, vậy mà Xuân đã sang rồi sao? Xuân thúc Hoa Sưa bung tràn và khoe mình lấp loá trong ánh nắng đầu mùa mơn man chưa kịp sẫm vàng hay chính Hoa Sưa gọi Xuân về trong nắng sớm? Hay cả hai, cả Xuân và Hoa Sưa rủ nhau về, để cho những kỷ niệm của ta chảy tràn trong miền nhớ? Hoa Sưa mỏng manh vậy mà làm bừng lên góc phố nhỏ, làm Hà Nội của mùa Xuân như duyên thêm, như điệu đà thêm, như cô gái sớm mai e ấp trong chiếc khăn voan trắng tóc dài bay bay trong gió ấm? Hoa Sưa làm ta nhớ đến cây sầu đâu, cứ tháng ba về là sắc hoa cà êm êm phô mình trong sương sớm?Nhưng sầu đâu ngan ngát không phải là đặc trưng của Hà Nội, không làm cho nỗi nhớ Hà Nội trong ta như tan lịm ra bởi màu Hoa Sưa trắng?Sầu đâu làm ta buồn, nỗi buồn cô liêu của kẻ tha hương lâu rồi không bắt gặp khói lam chiều bàng bạc trên mái tranh quê mẹ. Còn Hoa Sưa ?" khơi dậy trong ta nỗi buồn của người thiếu nữ, của thuở thiếu thời trẻ dại mà khó quên? Người ta hay viết về Hoa Sưa, viết về những búp trắng nhỏ nhoi e ấp dịu dàng mà thường quên đi màu xanh nõn nà êm dịu của lá Sưa. Lá Sưa hiền lành, nhẹ nhàng bên người con gái xinh đẹp mà mong manh. Ừ thì xuân về cho chồi non xanh nõn lá, nhưng lá Sưa lại từ tốn đợi chờ?Chờ cho Hoa Sưa phô hết vẻ đẹp ngọt ngào mà kiêu kỳ, chờ cho Hoa Sưa tận hưởng những bỡ ngỡ khôi nguyên của phút giao mùa cuối đông đầu xuân còn chút gì se lạnh mà ấm áp; chờ cho Hoa Sưa đã dệt thảm êm dày trên mặt đất sau những ngày căng mình say sưa cùng gió, cùng nắng, cùng sương chấp chới trên cao?Lúc đó, lá Sưa bỗng ngút ngát một màu xanh non mơn mởn. Màu xanh của khởi nguồn sự sống, xanh của hứng khởi và tin yêu. Và lúc này đây, thì cái góc nhỏ tâm hồn còn ngái ngủ và lan man buồn đã bừng tỉnh hẳn, cho phơi phới một tình yêu với thiên nhiên, với phố phường Hà Nội của mùa Xuân?Có lúc nào, tản bộ thong dong qua một con phố vắng, tự dưng thấy trước mắt mình, không gian như bừng sáng lên, Hà Nội như rộn rã hơn, như gần gụi thân quen hơn, thì đó là bởi trên cao, sắc xanh của lá Sưa đang đan vào trong nắng ấm, làm dịu một khoảng trời, để lá Sưa nhắc mình, để lòng tự nhắc lòng đừng quên Hoa Sưa nhé?
    (nhớ mùa Hoa Xưa Hà Nội)
    Được meoluoi81 sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 22/01/2006
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thật giờ xem ảnh HX của tụi bay buồn ghê!!
    Hoa chỉ để ngắm, để nhìn, để thưởng thức dung nhan mỹ miều? Thân gầy gộc, lá mỏng manh? vậy mà tụi bay nỡ trèo cây hái hoa bẻ cành? Tưởng thế là hay, là vui thú lắm sao!!! Lớn đùng rồi, sao còn làm những trò bại hoại đó??!!
    Đáng bị kết tội làm giảm mỹ quan thành phố, làm mất thuần phong mỹ tục của HHX. Tất cả những người tham gia buổi off hôm đó đều bị kết tội, những tên phạm pháp và những kẻ tòng phạm. Những người nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt còn không biết khuyên can, cản lối? lại đi a dua, cổ xúy!!!
    Tụi bay có biết tội không??
    Được slough sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 22/01/2006
  4. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chụp anh em ta?. nhưng trong tay lại lăm lăm cành Xưa vừa bẻ được!! Bức này hỏng!!
    Cũng tệ chả kém!!! Lại một cành bẻ nữa!!!
    Chụp người hay chụp hoa đây??? Nếu muốn chỉ mầm non của Xưa, sao để mất nhiều focus vậy????
    Chụp hoa hay người chụp hoa??? Chẳng cái gì rõ ràng hết???
    Bâng khuâng nhìn xa xăm ư??? Bên em lại một nhành hoa lìa cành!!! Không hiểu hum đó bao nhiêu cành hoa như vậy???
    Lại cành hoa bẻ!!! Hỏng quá! Tệ quá!!
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0

    mèo lãng đãng nhỉ...!!! học nhanh rồi về nhà để mùa xuân năm sau đi ngắm hoa sưa với puss..
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    ỐI giời ơi!!!!Hôm nọ ai đã khóc lóc sụt sịt bảo mọi người làm cách nào gửi cho một cành, một cánh hoa sưa ý nhỉ???????Anh Sun chính là động cơ khiến những người đi off làm hành động "tội nỗi" đấy! hí hí! Anh cũng bị phạt!!!!!!!!!
    Hôm nay, e đã nhắc anh Bu rùi: Yêu hoa ko được bẻ hoa! ko ai nhớ truyện Tấm cám à? "Thị thơm thị rụng bị bà
    Bà chỉ để ngửi chứ bà ko ăn" hí hí

  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không trèo cây thì chẳng bao giờ có thể chụp được những bức ảnh hoa sưa từ trên cao.
    Không hái về mấy khi nhìn thấy một bông hoa trọn vẹn, hay toàn rụng cánh rồi. Còn tớ tùng hái về để ép khô đấy...chẳng phải là để lưu giữ nhiều hơn một mùa ah?
    Cái quan trọng không phải là bạn có hái hay không, mà nó có ý nghĩa gì với bạn, bạn hái bao nhiêu và hái để làm gì. Làm gì có ai yêu hoa sưa mà vặt sạch cây đâu? Cũng đâu phải ai đủ yêu và đủ khả năng để trèo lên cây đâu nhỉ?
    Tớ ghét nhất cái kiểu người cứ tuyên truyền lung tung, còn tự mình làm gì ...có trời mà biết. Hoa chỉ đẹp khi ở trên cây...gần đúng....nhưng nó đẹp hơn nếu như người ta biết nâng niu nó. Sau vài đợt mưa phùn gió bấc, hoa rụng sạch bay, mà lẽ ra không phải đến nỗi thế. Nhìn cánh hoa lả tả trong mưa, cành trụi xơ xác, có ai lấy làm vui không hả mấy người?
    Tớ đã từng thấy niềm vui khi mang cho một cành hoa sưa, cho một người...mong ước bao nhiêu năm mà chưa bao giờ được nhìn rõ nó. Đấy là niềm vui đấy. Chẳng qua là cách bạn nhìn nó thế nào.
    Oánh tớ á....Đố đấy! Tớ vào đây viết, chứ tớ không nói tớ tham gia hội này đâu. Bởi vì.....Với tớ...phải là Hà Nội cơ
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hồi trước chồng em cũng hái cho em một chùm cơ!Em chỉ nhớ là rất nhiều, còn chia bớt cho mấy con bạn nữa! Lúc e nhận được chùm hoa ý, e thấy chồng em cứ ác ác thế nào ý, tại vì thương hoa thiệt mà! Nhưng cũng thấy chồng yêu yêu ý, lúc đó e cũng hạnh phúc muốn chít, đó là lần đầu tiên em được xờ vào hoa sưa!
  9. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    1. Nhà HX toàn là những tay ảnh pro cả, bạn không thấy con máy ảnh nào ống cũng như phích nước Rạng đông à (mượn từ của Sun 1 tí, vì đúng quá). Không zoom được, không lia được, không focus được thì không phải tại không có tool!
    2. Khi bạn đã hái hoa xuống rồi, thì nó không còn là trọn vẹn nữa. Cái bông bạn hái xuống, bạn cầm trên tay, chỉ còn là xác hoa thôi. Còn hoa Xưa với cái hồn hoa bên trong, chỉ đẹp khi bạn nhìn tổng thể, và đừng bứt cành chia lìa nó thế, nó vốn mỏng manh...
    3. Hái về ép khô, nếu trồng hoa trong vườn thì chả nói. Nhưng Hoa Xưa là mùa Xuân tự mang tặng cho mình, bạn hái rồi, mất đi cái tính thảo thơm của tự nhiên vậy. Nếu nhặt một cánh xưa rơi, ép khô lại, thì bạn mới giúp lưu giữ chút hương mùa xuân, còn khi nó đang trên cây, bạn vặt phéng, thì đâu phải là giúp lưu giữ gì, có khi còn giúp phá tín hiệu của mùa xuân í chứ...
    4. Chính bạn nói ở trên là vặt về cắm, nên tớ mới phản đối, chứ như bạn bảo là tặng ai đó chưa 1 lần nhìn thấy Hoa Xưa thì lý do í còn chấp nhận được. Giờ lại nói là quan trọng mục đích vặt làm gì
    5. Tớ chả tuyên truyền gì, mà tớ nghĩ HHX cũng chả ai tuyên truyền gì, chỉ là một mảnh đất nhỏ trên ttvn để chia sẻ sở thích, chia sẻ cảm xúc với Hoa Xưa mà thôi
    6.7.8.9.10.....còn nhiều cái liên quan đến Hoa Xưa, chỉ share được với ai đồng điệu thôi. Anyway,, mai tớ thi rồi, chả còn hơi mà tranh cãi
    Được meoluoi81 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 22/01/2006
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, stop tranh cãi!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này