1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cả nhà đều yêu HX cả, chỉ khác nhau cách thể hiện thôi.
    Cũng không thể nói yêu hoa thì không được hái hoa bẻ cành, như vậy là ?ovơ đũa cả nắm? rồi. Bởi có đứa sẽ hỏi, thế hoa bán đầy ngoài chợ kia, sao không rủ lòng yêu thương đi?? Tớ sẽ trả lời thế này, cây và hoa được trồng đều có mục đích. Người ta trồng hoa để bán, người ta trồng hoa để làm cảnh, người ta trồng hoa để ngắm, người ta trồng hoa để tăng mỹ quan đường phố, vân vân và vân vân? Cậu có trồng HX không, sao cậu nỡ bẻ nó?? Cậu bẻ HX để tặng người iêu cậu, cái này thực là khó nói, nhưng cũng chỉ nên 2 người biết và chia sẻ với nhau thôi. Bởi đó là niềm vui riêng của đôi người, người khác chưa chắc đã đồng tình với cậu, lời qua tiếng lại chả hay ho tí nào.
    @Chipchit: Đâu cần trèo lên, bẻ nó xuống, rồi chụp ảnh? thì mới có ảnh 1 nhành hoa, 1 cành hoa??? Không lẽ nếu em bảo ?oem yêu vũ trụ bao la? thì ném em vào vũ trụ à!!!
  2. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Sun!!! thôi mừ, chip chit đã nói là sờ tốp ca hát mừ
    Hum nay nắng đẹp bao la mà vẫn âm độ, Sun đi "ôm vũ trụ vào lòng đi"
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    BRAVO bác Meoluoi!!!!!hí hí,bác nói chí phải!
    Anh Sun, bắt tay cái nào, chúng ta cùng đi ôm vũ trụ đê!!!!!hihihi
  4. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Dear meoluoi....
    Mèo viết hay quá là hay.. hôm nay tớ vừa đi ngắm hoa sưa về.. đọc đoạn này thấy bâng khuâng.. là lạ..
    Thì ra.. cây hoa giản dị này alị là cảm hứng của 0 biết bao nhiu người..
    Hay lắm. cụng ly mèo cái nào:
  5. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thế này ạ !!!
    Hôm nay em vào đây. Đọc mấy đoạn văn thảo nuận của bác bác và kết nuận:
    Chả có gì để thảo nuận.
    Đến người yêu người mấy nghìn năm nay còn chả rút ra được kết nuận nữa nà nhà các bác yêu hoa. Thui.. lói chuyện gì vui vui đê. Nhá Nhá !!!
    Chuyện vui này:
    1 :Bàn chuyện bẻ cành hái lá: thì... chẹp... cũng chưa có quy chế. ( câu này hơi quan liêu, nhưng, em nói thật)
    Cấm bẻ cành cả năm, đầu xuân ta còn đi hái lộc nữa nà...
    Em 0 ủng hộ bác vác dao ra chặt nửa cây hoa sưa về.. nhưng 1 cành nho nhỏ... bác mà đủ kìm chế để hái 1 cành xinh xinh nho nhỏ 0 bị công an bắt hay lộn cổ xuống thì em ô kê !!!
    2: Bàn chuyện tình yêu: hí hí. .tình yêu bản chất 1 phần nho nhỏ cũng là ích kỉ... hí hí... Ai cũng muốn chiếm đoạt tý ty cho riêng mình. Thật mà. Em là em vốn chân thành thảng thắn.
    Mẹ, người yêu bác bác có muốn giữ bo bo 1 mình không hay đem thóc ra đãi gà rừng? ( nhưng vẫn thích khoe cho cả thiên hạ thấy người yêu mình xinh xinh yêu yêu)
    Thì em yêu em Hoa Sưa cũng thế thôi.. muốn hái 1 cành nho nhỏ về tận mắt ngắm nghía, đưa lên mũi hít ngửi, xoè cả mười ngón tay ra chạm vào để cảm nhận.. Em còn ăn thử xem mùi vị nó thế nào ý chứ !! haha
    Nhất là.. chuyện hái 1 cành hoa nhỏ... làm 1 điều hơi hơi cấm kị.. cũng thú thú.. hì hì..
    Ầy.. em có gì nói thế.. em là em rất yêu cây hoa Sưa. 0 phải bằng lời nói không đâu. Nhưng nói thật với tình yêu Slough là em xui em bubu trèo lên hái đấy.
    Và cái câu em và bu nới với nhau lúc đấy là: hái 1 cành để chụp thật gần cho anh Slough nhé. cho mấy người ở xa chưa từng biết hoa sưa có thể nhìn thật rõ..
    Đấy.. nhiều khi 0 thể cứ chiểu theo lý được đâu.. còn tình nữa chứ..
    Bản chất sự việc có thể là sai.. nhưng mà. .hí hí.. khi con tim lên tiếng. .hố hố.. làm sao ngăn cản đưọc...
    khi hái cành hoa đấy xong. .cả lũ xô nhau ngắm nghía, hít hà. .nâng niu.. chả ai vặt xuống rồi vứt xuống đất dẫm toẹt cả... E mđang giữ cái quả nho nhỏ trên cành đấy đây này. Hoa thì héo rùi.. cành thì em nhẹ nhàng cho vào thùng rác rùi. Chấp nhận!
    hí hí... yêu là phải đau đớn rùi.. .
    Chúc cả nhà VUI VẺ !!!
    SẮP TỚI CÓ 1 vụ vui lắm cơ. .nhưng mà đang bí ********* mật !!!
    @ kẻ chiến bại: hơ hơ. .bác vui tính nhờ.. em là em quý bác đấy !!!
    Thế bác tưởng hội này nó yêu hoa sưa thì nó tao nhã à ? Nhầm hàng.. oánh tất... chứ anh em trong hội chả bao giờ đánh nhau cả đâu.. cãi nhau thì có.. cãi xong lại ôm hôn chút chít.. nhỉ nhỉ..
    Nhưng hội này tính tình thẳng tưng lắm.. nên cũng làm mếch lòng khá nhiều người vào đây rồi. .bác chả phải ngoại lệ.. mà cũng chưa phải khách quý.
    Hợp thì mời bác lại nhà. Bọn em cũng hiếu khách ra phết. Không hợp thì chả vấn đề gì.. bác lại lượn. Đơn giản như đan rổ..


    Được dream_catcher_610 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 22/01/2006
  6. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hix mọi người "thảo luận" xôm ghê! Em đồng ý với bác Slough là ko nên bẻ Hoa Xưa như thế ạ. Em nhớ hồi cấp I có đọc bài thơ kể về tâm sự của 1 cây bị bẻ cành với một cô bé đi ngang qua như thế này:
    ...
    Chị ơi em buồn quá
    Máu tim đã đổ rồi
    Không biết bao giờ nữa
    Em mới lại xanh tươi
    ....
    (nhớ mỗi thế, heeee)
    Uhm thì chỉ là 1 cành, và xuất phát từ lòng yêu hoa Xưa. Nhưng mà em sợ như thế lần sau đi ngang qua còn thấy Xưa ko? Hay lại có HHX khác làm thêm 1 cành. Xưa là của chung muh? Cái riêng là Xưa ở tim mỗi người, chứ ko fải ở tay mỗi người, right?
    Thui chiện qua rồi, có bàn nữa thì cành Xưa cũng ko liền cây lại được. Chỉ là lần sau đừng thế nữa nhaaaaaaaaaaáa.
    Thế hôm qua có ai ra HN Corner ko ạ? Sự việc như thế nào? Hee mấy khi Hội mình được dịp "quảng bá thương hiệu" thế nhờ, đây fải gọi là "hữu xạ tự nhiên hương".
    @anh Bu: hihí....anh tài thế. Đoạn đấy là cảm xúc khi em đi qua Xưa trong 1 ngày lạnh run cầm cập. Tự nhiên thấy thương cái cây gầy gò ấy quá. Nhưng mà lúc viết lại thì ko tái hiện lại được như ban đầu, nên thiếu "ra diết"
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Em bé này có câu này hay phết. Đợi chị vào vote * cho em bé "xinh xinh yêu yêu bé bé" này nhá (chết, mình bị nhiễm cái giọng thảo mai này của con bé esheep roài, hic hic)
    @A Sun: Em đây ạ, e vẫn ngày ngày vào đọc topic của mình, mỗi tội dạo này cảm xúc trôi tuột đi đâu mất, chả có hứng thú pót bài gì cả Mà được một hôm bác vào hỏi thăm em làm em cảm động quá thể
    @ cả nhà: huhu, tớ tiếc mãi vụ hqua o đi cùng mọi người được... Dạo này suốt ngày đi từ sáng đến đêm nên hqua tớ fải ở nhà vì vụ ông công ông táo, đi chợ, kì cạch nấu ăn cho một lô một lốc khách khứa, rồi rửa bát xong thì đã đến 3h. Mệt phờ nên chả còn thiết đi đâu nữa
    Khi nào có thì nhớ xin một cái DVD cho tớ xem với nhá!!!!
    Sắp tết roài, tặng mọi người cái ảnh hoa đào nè:
    [​IMG]
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    có lỗi xin lỗi cái nào!!! có lẽ vụ ghắt hoa cũng chỉ là một phút bốc đồng hơi nghẹ sỹ của những ai cùng chung ý tưởng!!
    em nói thật anh Sun mà về xem cái cây hoa xưa nở ngon lành ở đấy!! ở cái bãi đấy!! chắc anh cũng bực mình lém!!
    nhưng em có đề tài mới nè:
    bây giò HHX của mình có phải cứ đêm giao thừa là chia nhau ra bảo vệ cây HX để ngăn chăn việc hái lộc không ạ!!!
  9. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  10. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này