1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leta

    leta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ối zời, Tút mà giờ cũng sến vãi hàng thế này à, chuyển sang thích hoa xưa từ cái đời nào thía, khụ khụ.
    Cố gắng giữ lấy chất của mình nhé, đừng có mà .....nhá. Già roài, đú ko nổi đâu, lăn đùng ngã oạch ra rồi lại chả vừa phủi quần vừa lầm bẩm "chả nhẽ mình đã già rồi à"
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ờ...Xin lỗi nhé. Cái HHX này nhìn hoa thì rõ, chứ nhìn xem người khác viết gì chả rõ tẹo nào.Chắc toàn nhìn bằng ống kính tele nhỉ.
    _ Mọi thứ đều có những ý nghĩa riêng của nó, vì thế chẳng ai trách được bạn nếu như một người nào đó yêu quý bạn, muốn tặng bạn một thứ gì đó mà bạn thích. Đó là tình cảm, phải không?
    _ Người ta chẳng hơi đâu mà ngày nào cũng hái hoa sưa, hay lần nào cũng hái, và chỉ để làm mỗi một việc. Hái hoa nhé...Chụp ảnh trước....ở xa...chụp gần....mang lại niềm vui cho người khác....mang về nhà cắm, tận dụng tối đa những cành có thể cắm ...chỗ còn thừa mang ép khô( ép bằng cát, chứ không phải làm nó nát bét ra đâu ạ).Nghe thì tưởng nhiều....nhưng chỉ là 1 cành thôi đấy....còn chẳng dám bỏ đi dù một chiếc là thừa.
    _ Cây trồng hiển nhiên có nhiều mục đích khác nhau.Hà Nội có rất nhiều loại cây.Bàng, sấu, phượng, sưa, sao đen, sữa, bằng lăng...Cho hoa...cho quả.Tôi cho rằng dù cho có không ai bảo vệ, những loài cây đó vẫn còn tồn tại và khoe sắc hương của nó.Tại vì số người phá hoại, mục đích lấy gỗ về phơi khô làm củi hay buôn bán, mưu lợi gì gì đó là rất hiếm, còn những người...không phá hoại lắm thì hoặc không mấy quan tâm đến cây cối, hoặc bận rộn nhiều việc khác quan trọng hơn, hoặc...không có khả năng trèo cây..Rất nhiều loại...và HHX...là chỉ yêu hoa sưa, hay là cũng yêu cả các loại cây khác, cũng góp phần bảo vệ nó như thế...Giữ gìn cây xanh, bảo vệ môi trường...nếu ai trong cái HHX này mà cũng thật sự tâm niệm như vậy, thì may mắn cho xã hội, cho HN quá.Khi người ta thật sự yêu, người ta ích kỷ, và tôi chẳng bao giờ phủ nhận điều đó cả.
    _ Chụp từ trên cao chứ không phải chụp ở trên cao. Nghĩa là chụp ở bên dưới của tán hoa sưa. Và cái này thì...chả có ống kính với bất cứ hình thức hỗ trợ nào chụp được.(...ah....tất nhiên trừ chỉnh sửa)
    _ Cái hội này tồn tại lâu lắm rồi ý nhỉ, nhưng hầu như tớ chẳng quan tâm. Còn lí do tại sao thì...chẳng cần biết. Nếu như không có người thông báo hoa sưa đã nở sớm đến thế, thì tớ cũng chẳng bao giờ vào đây cả.Cực đoan một tí, xin lỗi!
    Tớ không muốn tranh cãi, đây là quan điểm của tớ, nó cũng như quan điểm riêng của mỗi người...và tớ không đánh giá nó đúng hay sai.Chúc vui vẻ.
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bá, đừng tranh luận thêm về chuyện này nữa ạ!
  4. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chipchit ới, tớ zip miệng rồi mừ yêu HX cả, tranh luận làm gì, đau tớ đang muốn vỡ ra đây thôi, nào rủ chipchit, Sun với bạn Chiênbại làm 1 chầu đi, sờ tốp dứt điểm nhá, hị hị
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    hé hé, người đẹp cũng định đú hử???? leo đi leo đi, về tự hào cho có đứa chết vì ghen tị lần nữa
    Đầu tiên là tớ định mua giày tử tế lắm, nhg mà đi lượn vài lần mà ko mua được, chnó kêu giầy bộ đội nặng như cục gạch. Bạn windy cho tớ mượn một đôi giày mà theo lời bạn í thì sẽ rất vừa chân tớ vì....bạn í đi chật, còn nếu không vừa thì đi thêm 2 đôi tất vào cho dầy dặn rồi đi giày... hic hic, nhg mừ cái giầy đấy, tớ nhét đến 5 đôi tất vào vẫn không vừa... thế là tớ liều, tớ đi luôn cái đôi giày tớ vẫn hay đi hàng ngày, vác theo một đôi back up nữa đề fòng bị ướt đôi kia...
    hehe, nhg may mắn, là tớ chỉ bị thụt chân ở một vài chỗ suối và đám bùn sình, ko bị mưa miếc gì cả, trời nắng vàng ruộm dù vẫn rét... Tớ ko bit thời tiết hiện giờ thế nào, hình như vào check ở trang này: weather.com hay sao í, thấy mọi người bảo nó dự báo đúng lém... Vào box Du lịch lục lại nhg topic cũ nhá. Cho tớ email tớ forward cho cái check list nhg thứ cần mang đi lần trước chị chiu gửi cho tớ.
    Chúc ấy cũng được ngắm bầu trời xanh ngắt ban ngày và lấp lánh ngàn sao buổi tối Tuyệt lắm. Đi Fan về rồi, tớ bị bệnh là khinh tất cả các loại bầu trời xah ở bất cứ nơi nào
  6. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác Kechien bai:
    Em đọc đoạn bác viết ở trang trước trang này, tranh luận việc hái hay không hái. Đangh định vào khen bác.
    1 - Đọc hết đoạn trên.
    khen 1 nửa thôi, bác là người nghiêm túc, rất nghiêm túc. nhưng mà việc gì bác cũng nghiêm trọng thế à ?
    Chuyện chả có gì mà ầm ĩ.. vậy mà phải mang cả dao mổ khủng long ra dùng.
    Em để ý. có nhiều người hình như cả bao giờ đùa, chả bao giờ cười vui mà luôn nhìn sự việc dưới con mắt nghiêm trọng hay sao ý.
    Điển hình trong việc này là bác chienbai và bác Slough.
    2 - Dân tình dạo này hay dùng từ " Tự sướng".
    Cũng chả ai nói gì bác. Tự bác vào đây hô là: tôi 0 phải thành viên đâu đấy nhé, tôi chỉ viết bài thôi.. hehe.. chả ai nói là cứ vào đây viết bài thì là thành viên ? Ô hay ??? . Bác lại bảo" Không cần".
    Sang đến đây thì lại thấy: " Tôi chả quan tâm đến hội này làm gì cho mệt"
    Chẳng qua là thế nọ thế kia. Xin lỗi.
    Vào nhà thì cũng nên chào hỏi và nice một tý.
    Còn chuyện bác 0 quan tâm đến hội này, chả sao cả.
    em cũng chả quan tâm đến 1 tỷ hội khác có từ bao giờ em cũng chả biết.
    Không lẽ em vào các topic khác nói: "Này, tôi dek thèm biết đây là đâu.." rồi đòi hỏi mọi người trong đó nice với em à ?
    Thành ra hội em lại mang tiếng.. không tao nhã.
    Cực đoan gì đâu. Cái chuyện bẻ cành này như sh!t ý ạ. Em tự nhiên hôm nay thế nào mà điên hết người lên.. mộtt mùa hoa đẹp thế.. vào nhà thấy toàn cãi nhau chuyện linh tinh. Em nghĩ nên dừng tất cả tranh luận ở đây. Ai còn khó chịu cứ PM cho nhau. thế là xong.
    Xem ảnh mọi người chụp đẹp quá ạ...
    Vậy là một mùa hoa lại đến. Nhưng sao mà em thích nhìn hoa SƯA dưới mưa.. hoặc cùng tán lá xanh mướt thế..
    Chụp trời nắng chang chang công nhận là đẹp nhưng giống Nhật Bổn quá ạ.. hì..
    Chúc mọi người vui vẻ.
    @ bông hoa: UI, em thích cái em bé ở chữ kí của chị thế. Có lần suýt PM hỏi chị nhưng tính lại hay thẹn. .hi hi..
    Được bachtuocngungoc sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 24/01/2006
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đi, uống đê...giá mà có Bia bơ như ở Harry Potter nhỉ, vì e đang phải kiêng chất kích thích, hí hí!
    Em rút kinh nghiệm từ thời tranh luận ở nhà tầng 1 với bác gì ý rùi. Kết quả là có người phải ra đi...nên rút kinh nghiệm, xảy ra bất đồng thì dọn dẹp ngay!
    Làm cốc đi các bác!
  8. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Cảm giác Hà Nội cựa mình và co ro vì rét.
    Dĩ nhiên, giống em bây giờ. Lấm tấm vài thoảng sương bám trên mắt kính kẽ làm nhoà đi hình ô cửa sổ ovan đóng khung ánh sáng vàng vọt thành một ô triện.
    Một con triện ghi nhớ rằng đêm nay, em, sẽ là ngày đầu tiên, không nhớ đến anh đâu. Thật đấy.
    Tự nhiên sướng đến rùng mình khi phát hiện ra không phải mình đang nằm trong chăn ấm lúc 3h đêm. Mình đang không ở nhà.
    Tuyệt thật. hít hà cái hơi sương giá len qua cửa. Lạnh thật. Càphê nguội ngắt rồi. Lạch cạch gõ phím. Không phải đang viết về anh đâu nhé. Ở đây. thật lạnh, thật xa. Ồ, tiếng lạch cạch của hàng ăn bên cạnh.
    Không có cảm giác cồn cào vì đói. Cũng không phải cảm giác cồn cào vì nhớ đâu. Em đang thật vui. Lâu lắm nhỉ. Không ra ngoài vào 1 đêm lạnh thế này. Quanh quanh 1 hồi lại chui vào hàng nét. Kiếm 1 hàng net sạch ngồi để thiên hạ khỏi tưởng mình là hàng đói. hì hì.. trông không giống lắm.
    Ơ kìa.. đang định viết về đêm Hà Nội nhỉ.
    Hàng cây ven đường vẫn vàng vọt đèn. Chẹp. Cái này nhiều người nói rồi.
    Em chọn quán này vì ngay đằng trưóc có 2 cây HOA SƯA. EM nói đến HOA SƯA của mình không khiêm cưỡng bởi em đang gõ những dòng trong 1 topic về HOA SƯA. Cũng không phải vì em đàng nghĩ đến anh. Vì.. hình như.. hình như..
    Cảm giác tiếc lúc này là em không có 1 cái máy ảnh.
    Lần đầu tiên nhìn ngắm một cây hoa SƯA vào buổi đêm. Lại vào lúc cây đang rũ rượi lá, khẳng khiu cành.. Xộc xệch dáng vóc. Nhìn kĩ lắm và em tưởng tượng trong vòm lá đãm sương kia là tí tách nụ. chắc chỉ, cùng lắm, 2 tuần nữa..
    Trút bỏ lớp lang lá hoen vàng kia là cây sẽ sở thành ký ức hoa Sưa của em. Ký ức hoa sưa về anh.
    Chắc chắn. Lúc đó. Em sẽ lại quấn khắn kín đầu. Mặc cái áo gió Nike bị xướt 1 bên tay áo này của anh. Quần tụt đầy xích mà anh ghét. (Mà anh đã cau mày hét lên với em: Con gái ăn mặc thế này à.)
    Em sẽ lại đến đúng quán này nhé. Ngắm nhìn hoa sưa trắng muốt. Ah. đây là bàn số 6. Chả nghĩa lý gì. Biết đâu. sẽ vào topic và quote lại bài này.
    Thế là phá sản ý định em định viết về 1 đêm HN thật tuyệt.
    Không lẽ.. bây giờ về nhà. hihi.. không nhạt nhẽo đến thế.
    Một vòng Hà Nội dĩ nhiên sẽ là bây giờ.
    Em yêu anh
    ---------------------------------------------------------------
    Hế lô cả nhà. Cho em spam phát nhé. Sướng điên lên được. suýt nữa thì gọi 1 đứa đi hoang cùng mình đêm nay. May quá kìm chế được. Nhỡ thiên hạ tưởng mình hư hỏng thì toi.. hí hí..
    Mà biết đâu nó lại đồng ý thì cũng toi. hơ hơ hơ..
    Cô đơn ngọt ngào quá.
    BIa nhỉ:
  9. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà còn Tom với Jerry anh Xu ui... Nhà anh có trẻ con à? Thích nhờ! Phải mỗi cái tội đanh đá và hay chê bai phụ nữ, giảm hẳn 2 phần 3 đẹp giai trong mắt mọi người .
    Anh thử nhìn phụ nữ bằng con mắt lạc quan hơn 1 tí xem nào. Đây nhé, tay người ta xương xẩu như phù thuỷ là vì sao? Vì người ta ăn uống thiếu thốn, vì sao thời buổi này lại có thể còi cọc suy dinh dưỡng như thế, chỉ vì người ta để mắt chăm chồng chăm con quá đáng nên đến việc ăn một bát cơm cũng vội vàng --> thiếu chất --> tay gầy --> người phụ nữ thương chồng thương con --> thương người --> có lòng nhân ái bao la --> . . . . . . Anh bảo trong một bữa cơm gia đình sum vầy, sau khi lăn ra nấu nướng xào xáo nêm nếm, người vợ lại phải nào là luôn miệng nhắc chồng: mình ăn nhanh lên rồi rửa bát cho tôi, rửa sạch bằng nước nóng già nhé không được chỉ cầm nhón bằng 2 ngón tráng qua nước lã như hôm qua đâu, dùng Sunlight vitaminE cho mềm da tay chứ đừng dùng con vịt, đấy đấy lấy ít thôi lại lãng phí rồi... ơ hay, nói có nghe không hay muốn tôi... ^&%$*#^*#&\* pằng chíu...
    Nào là luôn một tay nắm vạt áo đứa con bé bỏng kẻo con chạy vòng vòng quanh bàn thì chóng mặt lắm, một tay kia thì nhặt những hạt cơm con nhét vào mũi mẹ hay làm vung vãi ra bàn. Ủa! Thế thì còn miệng nào mà ăn, tay nào mà xúc cơm cho bản thân mình nhỉ?!!
    Đó là một ví dụ rất nhỏ trong muôn vàn lí do tại sao những người phụ nữ hay có đôi tay khẳng khiu và nói thì rất là nhiều, rất chi là đau đầu!
    Anh Xu không những không nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của phụ nữ, không thông cảm và kính phục người ta thì thôi...!
    Anh chả sâu sắc gì cả!!!
    Lại còn cái nàng này nữa. Người ta êu cây cỏ hoa lá sâu bọ, nữ tính như thế mà kêu là sến, thế thì... trong nài... đầy người còn sến chảy nước mũi hơn à
    Không mừng cho bạn đi!
    Người ta đang hồi xuân, chạ hiểu cái gì cả!
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    có hứng thú viết triuyện rồi đây!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này