1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cừu lần nữa về túi đựng máy ảnh. ( cảm ơn nhiều quá mỏi hết cả mồm). Yêu Cừu lắm ( phét lác tí)
    Cảm ơn Bạch tuộc vì lời khen tặng, tớ ko dám pót ảnh Fan lên đâu, đang bị mọi người ném đá vỡ toác cả thủ. Sợ lắm
    Mai là cái ngày ******** gì thế nhở cả nhà???
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em cảm ơn chị Sheep và mọi người ở Hội hoa Sưa đã welcome e, e sẽ theo dõi tình hình thường xuyên để k bị lỡ buổi đi chơi nào của hội
    Nhưng có một thông tin mà e muốn đính chính với anh Muadongpho là cây hoa Sưa ở gần Công viên Bách Thảo ý, nó nở ít ra là từ tối t7, vì hôm đấy e đi chơi wa đấy đã thấy nó nở rồi mà. Cho dù e bị cận và hôm t7 e đi chơi k đeo kính nhưng chắc chắn là e k thể nhầm hoa Sưa được
    Còn mấy cây hoa Sưa ở phố THĐ thì sắp rụng hết lá và chắc sẽ nở trong nay mai thôi. Mấy cây hoa Sưa ở tượng đài Lênin thì lá vẫn còn xanh ngắt, chắc chưa nở ngay đâu. Mùa hoa Sưa cách đây 2 năm, có một lần e đi chơi ở hồ Tây, thấy có 2 cây hoa Sưa đứng cạnh nhau, 1 cây nở hoa trắng muốt còn 1 cây lá vẫn xanh ngắt tạo nên một mảng trắng và một mảng xanh đẹp vô cùng, chỉ tiếc là e k có máy ảnh để chụp lúc đấy
    Tuy nhiên, có một điều e thắc mắc là k biết hội mình đi ọp có vào ngày nghỉ k, e rằng hơi khó vì chắc khi nào hoa Sưa nở là hội mình sẽ đi ngắm và chụp ảnh ngay nhỉ, hix, k biết đi ngày thường e có đi được k vì công việc của e cũng bận mà
    Nhưng dù sao, ngắm ảnh hoa Sưa và nghe Mưa tháng Giêng Hà Trần hát thì thật...
  3. biettuot_mutit

    biettuot_mutit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Tớ chào bạn biettuot_mutit ạ!!!! Đề nghị newbie cho cái profile lên nhờ, xong mọi người còn....chất vấn. Tớ nêu luôn câu hỏi: Sao ấy lại thích hoa Xưa? Ấy có người yêu chưa?Nhìn cái nick của ấy tớ cứ liên tưởng đến truyện "Mít đặc và các bạn" chứ,hi`hi`... ( ôi mình láu táu quá đi thôi).
    Khặc khặc, chị Sheep ơi, nuôi cừu....bẩn lắm, mí cả mất công chăm sóc lắm, tốn kém lắm, em chả nuôi đâu. Có ai đau khổ bị lừa thì mới vác cừu về nuôi thôi, hohô. Mà chị thích quyển sách nào nhất? Em thì thích nhiều thể loại lắm, mà thích nhất là Văn học, trong văn học thích nhất Ruồi Trâu. Híc híc, xúc động thế chứ. Nhưng mà nói thật là em chưa hiểu hết ý nghĩa truyện đâu chứ, nhất là về chính trị ý. Chỉ cảm được sơ sơ thôi....Còn phải tích luỹ "kinh nghiệm sống" mới hiểu được, heeeee
    Cái ý tưởng buộc dải lụa xanh hay nhờ. Chị Chit nói cho mọi người ý nghĩa đi. Nhưng mà đề nghị bác nào cao cao buộc nó chứ em buộc thì lại bị lấy đi trói gà cúm H5N1 để thiêu huỷ thôi
    Last, chị thuyngoc bật mí cái điều chị Sheep cứ úp úp mở mở đê?
    [/quote]
    Chị ko nghĩ là có người yêu rồi mới yêu thích hoa Sưa,chị thích hoa sưa từ lúc biết có loại hoa này ,quên chị đã chống lầy rùi em iu a.,lang thang trên ttvn thấy topic này thì vào thôi chứ nghe nói đến chất vấn đã thấy rét run rùi
    A` dù sao em cũng có sở thích giống chị là đọc các tác phẩm Văn học,Ruồi Trâu cũng đã đọc và cũng thấy yêu thích tác phẩm này
    Anyway nghe giọng ma cũ với ma mới thấy dễ sợ quá
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Á ha ha ha ha ha.. lâu lắm rồi mới cười 1 trận sảng khoái thế này.
    Em chào chị biettuot_mutit ạ. !!!
    Có thể nói nền văn hoá "mẹ mìn" - 1 trong vài nền văn hoá lâu đời của HHX ngày càng phát huy tác dụng tốt..
    Chị ơi ! khổ quá, chuyện là vầy : chả hiểu thiên hạ đồn thổi thế nào bảo em esheep xing đẹp hiền dịu dễ thương khiêm tốn là "Mẹ mìn". ( Thủi thui cái mồm bọn nó đi..)
    Ai ngờ đến lúc vào HHX thăm quan mới ngã ngửa người ra rằng thì là HHX mới toàn các mẹ mìn đẳng cấp Pro.
    Chính vì vậy ngày 9/2/2006, tại Intello Cafe, HHX đã phát động phong trào thi đua mẹ mìn trên toàn quốc. Ý kiến phát động do em Windy xinh giai khởi xướng. HIện, em ý đang tham dự lớp mẹ mìn nghiệp vụ khoá đầu tiên ạ.
    ----> chính vì vậy chị ơi đừng sợ. Nghẹ giọng thì mẹ mìn thế thôi chứ trong này toàn ngườ itốt ơi là tốt, hiền ơi là hiền với cả chân thật nữa nên 0 biết ăn nói văn hoa đâu ạ.
    Chị chịu khó đọc topic nhá.. sắp có ảnh HOA SƯA HOÀNH TRÁNG RÙI.. là lá laaa....
    Thự hiện tốt phong trào MẸ MÌN trên diện rộng toàn quốc này, ỐI dồi ôi:
    ---> Sởn gai ốc....
    ---> Ặc Ặc... Anhhang đẹp giai cỡ nào hả chít cưng ?
    ---> Hu hu.. nghe cái giọng như đường phèn thế này giống y như giọng Cám gọi Tấm : Chị tấm ơi.. CHị Tấm ơi.. đầu chị lấm. .chị lặn cho sâu kẻo về mẹ mắng ý nhỉ. .huhuhuhu
    --> Thuỷ ngốc ơi. .thuỷ ngốc à... : giống giọng mụ phù thuỷ bảo Bạch Tuyết: Bạch Tuyết ơi.. Bạch tuyết à... con hãy ăn quả táo này đi... hơ hơ... (Mà bạn hiền Thuỷ ơi.. Thuỷ cũng giống nàng Bạch Tuyết xinh đẹp... có hàm răng trắng như tuyết, da đen như gỗ mun, mũ nồi đỏ như máu ý nhỉ.. nhỉ.... duyên lắm cơ ý..
    ____________________-
    Phù, mệt quá..
    Cười mệt quá.. ÔI.. Hội mình dễ thương nhỉ.. tớ vừa đọc vừa cười vừa buồn nôn.. tự nhien thấy vui quá đi mất..
    hehe.. Vui rồi. .đi làm viêc jđây. .hẹn mọi người sẽ sớm bót ảnh hoa sưa Thuy-ngoc yêu kiều của tớ chụp trưa này cây HOA SƯA TRƯỚC CỔNG BÁCH THẢO.
    Xin đính chính, cây này chính thức hé nụ hoa đầu tiên vào thứ 3 tuần trước... lúc đó chỉ có vài bông nhỏ xíu bám trên cành khẳng khiu "cong cong như ngón út bàn tay con gái" - trích lời chiuchiu. Công phát hiện thuộc về bạn spica19. Phần thưởng cho bạn là 1 bữa trưa ấm cúng có mỗi 1 bát cơm và 1 khúc cá. Bù lại được 1 nụ hôn nồng cháy của hot-boy HHX ( Tự chọn - chọn đi em nhé) kạ kạ kạ...
    Trưa nay HHX chúng ta - 1 vài thành viên đã rủ rê nhau ( bất ngờ quá 0 kịp thông báo cho ai) đã đi chụp cây này. Tớ đang chờ ảnh của các bạn ý.

  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Cho em thông tin về bác này anh Bu nhé! ke ke!!!!
    Sao có 1 hum mà thêm nhìu thành viên mới vậy? có nhìu thành viên là "ma mới" của HHX nhưng lại là "ma cũ" của những cây hoa sưa đúng không ạ? ( VD chị Bít tuốt)
    Ai đang mở lớp dạy mẹ mìn thế? cho e học với, e mới chỉ đạt mức độ tiền " ma ma Chuê" thôi thì có đủ điều kiện ko ạ? hí hí!!!!

  6. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ui, một ngày đẹp giời, nắng đẹp như hôm nay mà fải ở nhà thì thật là phí!!! Tung tăng, tí tởn lượn ra đường ngắm phố xá, hoa hoét tí cho tâm hồn đỡ cằn cỗi... Địa điểm buộc dây lụa xanh không đâu khác chính là cây hoa xưa ở cổng Bách Thảo. Be bé thôi, in ít hoa thôi nhưng "chất" phết... hí hí (vừa được kết nạp vào hội mẹ mìn )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 13/02/2006
  7. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Á Á Á !!
    Em thích cái này ! Em thích cái này !! Giwòi ôi rưng rưng quá ! Chị Thuy_ngoc_nghech nói đi ! Có phải chị chụp cái này 0 ? Nếu phải cho em bái làm sư phụ. Cho em xin bản gốc làm Wallpaper... Chị thuỷ ơi.. chị thuỷ nhé ( ÔI trời ơi. ..mình.. mình.. cũng nhiễm giọng ..mẹ mìn mất rồi ư ?)
    1 cành hoa mong manh mảnh dẻ..
    Những nụ hoa ngậm nắng.. Chỉ duy nhất đầu cành 1 tí tách nụ đang he hé.. KHOẢNH KHẮC ĐỈNH CAO. Em vote 10* bức ảnh này., Đẹp như 1 bài thơ..
    Ôi.. xúc động quá viết sai chính tả liên hồi..
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng đẹp ở bãi sông... híc híc... tớ xúc động quá... vì những thứ rất đỗi bình dị quanh mình mà lại đẹp đến thế
    Chẳng biết nói gì nữa, ngắm ảnh nhá (tay nghề tớ non nớt, híc híc, nhưng được cái có tấm lòng )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Túp lều bác Tôm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mai phải đi coi mới được.
    thế là một mình ngắm hoa, ko như mình tưởng tượng.
    Hoa trên tên gì nhỉ bạn nhỉ, gần nhà tớ cũng có một nhà có dàn hoa này.
    Màu cà rốt
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 14/02/2006
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nào thì hoa vàng! mịe net với chẳng không nét, chẳng vào đc, tự dưng mang tiếng thợ lặn :D
    Mất hết số ĐT, may mà có con bé chipchit nó nhớ mình :D
    [​IMG]
    Này thì hoa Đào.... vào thùng rác!!!
    [​IMG]
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 14/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này