1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hô Hô.. tình hình là Cuộc thi này hơi bị hấp dấn đấy nhỉ. Thêm tiếp nè :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là AI ? Đoán được phát chết liền !!!!
    Hey, cái cô SBD 6 có cá iáo Hoa đẹp thế nhở.. hớ hớ..
    Tớ đoán nhé: em Blue à? ka ka !!! ( ngoài ra chả bít ai, huhu)
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 13/01/2006
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh này mới thực dại khờ đến thắt cả tim này.
    [​IMG]
    .
    .
    .
    .
    .
    . . . . .Marketing hàng kể ra hơi sớm
    Được money_love sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 13/01/2006
    [/QUOTE]
    Trùi ui.. công nhận. .thắt cả tim, cả dạ dày phèo phổi. .CHAO ÔI...
    Chiu ơi chiu.. !!
    Em đê nphả ivẽ cho chiu trước mất.. eo ơi.. nguồn cảm hứng đẹp mê hồn thế này... ( Chả bù cho con mẹ nó nhỉ..) hic...
    Mụ chờ em cuối năm đẻ co ngiai nhé. EM thề là sẽ huấn luyện thằng ku nhà em cưa bằng được em Mún nhà MỤ... TRÙI UI....
    @anhhang: ÔI.. ANH HAI xa nhớ.... đọc câu chuyện của anh xong em ngồi khóc rưng rức. .bao nhiêu năm không ngờ ông anh lại lãng xờ mạn thế. .hic hic.. Tiêu òi... phải lòng cô nà ở bển à ? Quả này em mét chị dâu nha. .hu hu..
  3. VitConBeoU

    VitConBeoU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    He he.. cho em đú với.. Em đoán đây là chị Esheep ạ ? hì hì.. trông cái tay đanh đá thế kia.. ke ke..
    À quên, duyên dáng thế kia.. Nịnh tí chị Cừu vẽ cho em cái avatar mới đi mà.... 1 con Vịt béo Ú nhé ! Em sẽ hậu tạ chị cẩn thận. .he he
    OÁi. .anhhang là bác nào có câu truyện hoành tráng quá ta.
    Anh BUBU quả này có đối thủ cạnh tranh viết truyện rùi nè..
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Oài, chị Thuỷ, bạn hiền, sao hiểu e thía? sao biết vụ nợ nần của cụ Còi già và em??
    He he, hình như cụ Còi đánh hơi thấy người đòi nợ nên hum nay trốn biệt! hi hi hi!
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.. công nhận. .thắt cả tim, cả dạ dày phèo phổi. .CHAO ÔI...
    Chiu ơi chiu.. !!
    Em đê nphả ivẽ cho chiu trước mất.. eo ơi.. nguồn cảm hứng đẹp mê hồn thế này... ( Chả bù cho con mẹ nó nhỉ..) hic...
    Mụ chờ em cuối năm đẻ co ngiai nhé. EM thề là sẽ huấn luyện thằng ku nhà em cưa bằng được em Mún nhà MỤ... TRÙI UI....
    @anhhang: ÔI.. ANH HAI xa nhớ.... đọc câu chuyện của anh xong em ngồi khóc rưng rức. .bao nhiêu năm không ngờ ông anh lại lãng xờ mạn thế. .hic hic.. Tiêu òi... phải lòng cô nà ở bển à ? Quả này em mét chị dâu nha. .hu hu..
    [/QUOTE]
    Này cừu, viên gạch xếp hàng của anh để từ đầu tiên nhá!! Cho chen ngang hơi nhều rồi đấy !! Cừu lai Hươu với Vượn à??
    Ông anhhang văn thơ lai láng gớm nhể?? He he ảnh ọt dạo lày ọp nhiều mà chẳng thấy đăng ảnh, sợ bị "đâm chém" à??
    @chipchit: sẽ có nhuận bút trước Tết cho em, anh mà xơi nhuận bút của em chắc anh chết không tòan thây. Báo vừa ra lò được 2 hôm, BBT đang làm nhuận bút còn ký duyệt mà Có 2 cuốn tạp chí tặng CTV nữa, hôm nào có nhuận bút anh đưa cả thể
  6. ruoumatgau

    ruoumatgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Àh!!!! cây Sưa chúng tớ còn gọi là cây dao găm-vì lấy quả đâm nhau ,mà chẳng thằng quái nào chết mới đau??.
    -Tớ đốt *** bò khô rồi thả hạt Sưa vào ,khi mới cháy thì mùi không chịu nổi .Nhưng chỉ một lúc sau hơi ấm của lửa+với mùi khói *** bò khô&hạt Sưa làm cho má các bạn gái đỏ rực .Chúng tớ nướng cào cào trên thứ than kỳ lạ đó để chia nhau từng cái càng vàng rộm,thơm lừng- Tớ khoái hoa Sưa vì thế.
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    cái cây quả thối mà đằng ấy nói là một cây khác hẳn, cái lá nó dài dài, nhọn nhọn cơ, ngày xưa tớ học ở trường LTV có rất nhiều cây đấy, và cái cây hoa sưa thì chả liên quan gì đến cây đó đâu... tự nhiên làm tớ mất đi tí ti cảm tình với cây hoa sưa iu dấu
    @ tít tồ: úi giời, tớ nói bọn mình gian manh là có ní do cả, có fải lói xuông đâu... Ấy ko nhớ cái đống phế thải ở góc sân sau nhà anh NHung à? gớm, đứa nào cũng hì hụi vác ở đấy về một cái gì đấy mà... Tớ nhớ là ấy vác cái miếng to nhất í chứ!!! kekeke...
    CN này bọn tớ đi lại đấy, hi vọng sẽ chụp trộm được cái gì đó hay ho
    À mà cả nhà mình có biết tình hình hoa cải ở Ninh Hiệp hiện giờ có còn tí ti nào không nhỉ???
    Mí lại, có ai biết cái bến sông nào không? Sao tự nhiên hôm nay e cứ nghĩ mãi và muốn đến một bến sông nào đấy quá
  8. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó! Here, there & everywhere. Thuy_ngoc chắc chắn là biết bài này mà. Các bạn ở đây hay đi chụp ảnh nhỉ? Cho tớ đi với! Mới sắm con Sony 12X Zoom đắt lòi mắt!
  9. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ông Bích chứ ai, he he, trao giải đi
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn!! đây mà là chị cừu ah`!!! chị cừu có cai môi xinh xinh cơ!! cai ảnh mà có cái môi xinh xinh ý!!!nhìn chỉ muốn hun thui!! cái anh mà hở mỗi cái môi dẹp dẹp ra đấy bà con ơi!! phù !! nịnh nhiều mệt quá!! mà sao !! mình cứ phải nịnh cái mụ cừu này nhỉ!! chị cừu ơi!! em thích cái môi của chị quá!!
    mọi người viết thêm cả chuyện nữa nhé!! dạo này bu mắt hứng qquá!!
    em chít ới!! anh cung thi qua hết rồi!! vậy là được bằng rồi! anh em imình cố gắng lên!! cuộc thi này em xin phép không tham gia!!
    vì chả thấy quà!! mà quà mà chị cừu đề xướng ra thì!! hi vọng lần này có người trúng thưởng có thưởng thật!!haha!!! đợt này !! hoa xưa nở!! chúng ta vào hàng internet cafè wify nào đấy!! nhờ máy anh windy chát trực tuyến với bác sun nhỉ!! mọi người!! xem có quán wifi nào có cây Hoa xưa không nhé!!!hay đấy!! em nhớ không nhầm là lần trước chị CỪu nói với em là có một quán to đùng thì phải!!!!!
    mặt trăng và đồng xu phản đối gay ghắt thế!! 10 điiều!! ghê thật hà!!
    em đề nghị lần này off!! di chụp một bức cây hoa xưa chưa có hoa!!! lần sau có hoa !! mọi người đứng y lại thế!! xem thay đổi thế nào!! và em muốn mỗi năm cứ như thế!! ai cũng có một chỗ cố định trong bức ảnh!! mỗi năm mỗi khác!! mọi người oki nhé!!! em còn nhiều ý tưởng lắm !! vì ấp ủ cả năm rrồi !! nói ra mọi người bội thực mất!! và mọi người ủng hộ nhé!!
    tạm thời em tính như vầy!!! chúc cả hội một mùa tết ta vui vẻ!!! nhièu tiền!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này