1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0

    Lúc khổ đau em thấy mình như lá. Rơi. Dạt vào một góc bên vệ đường. Những chiếc lá xanh xao bứt mình khỏi cành trong một ngày xuân se lạnh...
    Em thấy mình như một buổi sớm mai. Thức dậy muộn. Xung quanh là bóng mình in vách. Bốn bức tường lặng ngắt. Tiếng bước chân, tiếng xe lao vun vút với ngày. Âm thanh hỗn tạp vọng về. Em như người vừa qua một cuộc ra đi. Quên lời hứa với bình minh nên trở về. Căn phòng mọi thứ vẫn nguyên vẹn thế. Chỉ thời gian trong chiếc đồng hồ trôi đi, trôi đi...
    Hình như đêm qua em đã khóc. Đã ú ớ gọi tên một bóng hình xa. Người của giấc mơ. Người của câu thơ không bao giờ viết nổi. Em biết có một điều không bao giờ thuộc về mình.
    Em đã đam mê sống. Đam mê yêu. Đam mê những cuộc hành trình không mệt mỏi. Đã cười như thể nước mắt là thứ vô cùng xa xỉ. Nhưng rồi lúc khổ đau. Không thể nào lên tiếng....Đó là em. Của tận cùng chia sẻ. Của những buổi sáng bình minh muộn. Ngoài kia là cơn mưa ngăn ngắt. Ngắt ngắt cái se lạnh của mùa ùa vào căn phòng bất chợt. Là hoa Xưa trắng ngà chẳng dễ gì lãng quên cùng tháng năm. Những bông hoa nhỏ xíu rớt xuống nền gạch đỏ như sao sa....
    Em mong có tiếng gõ cửa. Cái chạm nhẹ nơi căn phòng em đang chắt chiu hơi ấm cho ngày đầu mùa. Đôi lúc em nức lòng bởi ý nghĩ của người dưng: Sẽ có một ngày em viên mãn trong hạnh phúc đủ đầy. Nhưng có một nỗi ám ảnh trong lòng em: Trái đất ba phần tư nước mắt. Ý nghĩ em không bay lên được làm em đau: Em vẫn ở xa anh....
    anh bước chân đi tìm....``` mỏi lắm với thời gian!
    ! cái bóng dài đeo dẳng anh suốt tháng!!
    chẳng hề biết một con tim chịu đựng!
    ! em biến trong mơ!! hoà vào tâm trí ai!!
    trái đất này 3/4 nước mắt !
    ! nước mắt mặn mà!! cả vị chát đó em!!
    chỉ một giọt đọng dài trên mắt lá!!
    anh ở không xa!! em với tới nhạt nhoà!!
    Lúc khổ đau em thấy mình như lá. Rơi. Dạt vào một góc bên vệ đường. Những chiếc lá xanh xao bứt mình khỏi cành trong một ngày xuân se lạnh...
    lúc khổ đau anh thấy mình như bóng đêm!
    ! mập mờ u ám đợi bình minh bừng sáng!
    !anh run sợ trước bóng hình lặng lẽ!!
    bước trong đêm !!kéo bóng mình phía sau!!!!
    Em mong có tiếng gõ cửa. Cái chạm nhẹ nơi căn phòng em đang chắt chiu hơi ấm cho ngày đầu mùa. Đôi lúc em nức lòng bởi ý nghĩ của người dưng: Sẽ có một ngày em viên mãn trong hạnh phúc đủ đầy
    anh thổn thức tìm nơi nào lạnh giá!!
    co mình co ro!! sụt sịt đếm thời gian!!
    em mở cửa !! mong chờ niềm hạnh phúc!!
    đếm đến 100 !! anh tư lự bước vào!!!
    Em như người vừa qua một cuộc ra đi. Quên lời hứa với bình minh nên trở về. Căn phòng mọi thứ vẫn nguyên vẹn thế. Chỉ thời gian trong chiếc đồng hồ trôi đi, trôi đi...

    anh thấy nhớ bóng hình em lặng lẽ!!
    đón 4 mùa!! xuân hạ rồi thu đông...
    anh bước ra đi nhưng thật lòng em biết!!!
    anh lại quay về đem mùa mới bên em!!
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    WOOOOWWW !!
    Mạng tèo mấy hôm lại đúng sau hôm off hoành tráng nên nhà mìh bức xúc gọi nhau tá lả. Đang ngủ có tin bảo ttvn hồi sinh lại lồm cồm bò dậy vào đây nói mấy câu.. hị hị..
    Thông báo là hôm qua cả nhà ta đã kết thúc buổi OFF HOÀNH TRÁng vào lúc... 7h tối tại hàng ngao ốc !!!! ...
    Bố khị...
    Chương chình lúc đầu có nặng về.. .ăn uống.. hề hề.. chả tao nhã gì sất !
    Rất vui vì sự có mặt của nhìu anh tài bên CBN box Du lịch sang tham gia cùng... toàn người nhà cả... hí hí..
    Bố khị... ngồi buôn mòn cả bát đía hàng bún chạ.
    Xong dồi.. các bác ý ..đi về...
    Xong dồi.. bọn em đi da bờ hồ. Ngồi. Nhìn nhau.
    Xong dồi phê phê thế lào, 1 cơ số các bác máu quá, (nhớ nhau hay sao ý,) lại quay lại.. đi tiếp..
    cuối cùng chụp được bao nhiu ảnh đẹp này...
    chưong trình phát sinh ngòai cả hoa SƯa... kéo nhau qua tận.. Bên Kia Sông Đuống chơi lày..
    Chụp típ được bao nhiu ảnh đẹp lày... Phê vãi..
    Để em bót lên tà tà các bác xem nhá.
    Thui em ngủ đây...
    Để mai đi học về em bót lên cho các bác xiem nhá..
    Bái Bai nhá.. Yêu lém ý !!!
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai đi chụp hoa xưa vào lúc nửa đêm chưa nhỉ????
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 24/02/2006
  4. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bức này lung linh quá. Em Thuy tinh tế thật. Nghĩ ra chụp HX đêm nữa. Thế này chúng ta nên collect lại tất cả những ảnh HX đẹp của hội, rửa ra rồi offline gặp nhau thôi.
    Thế ảnh offline hôm vừa rùi đâu nhỉ. Nghe nói có vụ off bachelor gì gì đấy ?
  5. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay con bé nào ăn tham nhất
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hoa xưa đẹp nhỉ. Cứ lơ mơ
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    mạng ttvn cứ tưởng mấy hôm đã "xong" rồi, ai dè hn tự dưng lại vào được, mừng húm hôm đi ọp được biết thêm mọi người trong HHS vui wá, chỉ tiếc là hôm đấy e phải về k đi cùng mọi ng được, hix, hi vọng lần sau sẽ đi được nh hơn
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ, các bác cứ bình tĩnh chờ em post ảnh hoa xưa mọi người chụp hôm nọ....
    Mọi người ơi, đi ra đường đi, cả Hà Nội đang bừng sáng hoa xưa đấy... Đẹp kinh dị!!!
    Đường Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Đường Bưởi, Hoàng Hoa Thám, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Thùng.... Hôm qua, tớ đã làm một vòng quanh HN chỉ để ngắm chúng nó... hic hic...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đầu phố Hoàng Hoa Thám, hoa Sưa nở trắng 1 vùng, thích lắm !
  10. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sếp iu quí đi công tác miền xa, thế là chiều tớ trốn làm đi uống café và rệu phố ngay, hé hé . Trời xì xị, gió xam xám, thỉnh thoảng một mảng xanh non mơn man với mấy chùm trắng xốn xang đập ngay vào mẹt, hé hé hé... rộn ràng hỉ! Tớ cứ vội vàng một cách chậm chạp, quành hết phố này đến phố khác, mắt nghếch lên giời, liếc trái liếc phải, sao mà nhiều làm vậy hả hoa sưa em ơi, xôn xao nở để thúc giục mùa xuân xanh tràn thành phố???
    Trưa nay, mưa bụi bay bay bay bay bay...
    Đứa nào đó làm quả the last bachelor party nữa thì hay!
    Bao giờ thì cái cây ở bùng binh sẽ trắng muốt nhỉ, tớ sẽ rủ ấy ra quán Bọ Ngựa (hay ra HighLand cột cờ ngắm bác LêNin ở nước Nga), để ngồi nói chuyện như 2 người đàn ông! Nghĩa là mình chỉ việc kê 2 cái ghế sắt cạnh nhau, im lặng nhìn ra xa xa và lặng nghĩ về nhân tình thế thái...
    Thế thôi mà!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này