1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu cáu.
    Hôm nay. Mình được em Mon xinh cho xem cái bờ-log của em ý.
    Mình cáu.
    Bởi vì mình không biết tiếng Tây.
    Nên mình không biết cách làm bờlog.
    Mình dạo 1 vòng xem thiên hạ.
    Vào đây lại thấy có bác nói về bờ log
    Mình cáu.
    Thì ra viết bờlog là một thể loại viết chữ 0 có dấu và phải xưng là "mình". Nên bây giờ mình viết bài cũng xưng là mình cho nó sang trọng.
    Với cả Chị Cừu bảo là không được Xờpam khi hoa SƯa đang nở nên mình từ rày chở đi mình xẽ viết về HOA SƯA.
    BẢN ĐỒ HOA SƯA - HÀNH TRÌNH TRẮNG :
    2- CÂY Hoa Sưa Phan ĐÌNH PHÙNG - LÝ NAM ĐẾ :
    Cây HOA SƯA là cây em thích nhất.
    Không kể rau cải ngọt, vì nó có nhiều vitamin nhưng nếu xào kỹ quá khi ăn sẽ bị dắt răng. không tốt cho sức khỏe.
    Vì sao em thích hoa sưa: Vì vào mùa xuân, khi mưa phùn rơi. Đường ngập be bét, chả có gì để chơi, đi ra ngòai đường nhìn lên sẽ thấy rất nhiều màu trắng. Màu tượng trưng cho tình yêu và sự chung thủy với cả sự trí tuệ. Vì thế em yêu hoa sưa.
    Cây hoa sưa mà em thích nhất: là cây hoa SƯa ở đường Phan Đình Phùng hôm nọ em đi qua nhìn thấy trong mưa. Vì trong mưa nên nó trắng bóc ra như cô tiên.
    Anh windy bảo em là học dốt, phải nói là : "Trắng bóc như cô tiên cởi truồng". Nhưng vì em chưa nhìn thấy cô tiên cởi truồng bao giờ nên em im mồm. Chả dám hỏi là anh ý đã nhìn thấy chưa. Anh ý máu lắm. Hỏi linh tinh anh ý đánh ngay.
    Thế là em mượn máy ảnh của chị sheep đứng dưới gốc cây này chụp luôn mấy cái ảnh. Em Mon đi cùng với em. Em ý là người rất xinh đẹp kém em 3 tuổi. nhưng vì học giỏi nên em ý bây giờ đang làm việc ở chỗ thỉnh thoảng em đến làm. Thôi. không nói về Mon nữa không thì lạc đề. ( Gọi là SPAM - tiếng Tây).
    E mnói tiếp về cây HOA SƯA em mang đi thi lần này: Cây ý cao khoảng 5 mét tính từ gốc. Tán cây rộng khoảng 5 mét. Bây giờ đang trắng xóa hoa đep jcực kì nhưng nó ở góc đuừong nên em 0 đứng giữa đường chụp cả cây được.
    Vì sao em thích cây hoa sưa này: Vì cây hoa sưa này rất đẹp, màu trắng tinh. 0 có 1 cái lá nào. Với cả trong mưa, nó không có màu nào khác ngòai màu trắng và đen. Màu tượng trưng cho tình yêu và sự chung thủy và trông rất tao nhã. Nó mọc ở đường Phan ĐÌnh Phùng, con đường em thích nhất HÀ nội.
    Vì sao em thích đường Phan Đình Phùng nhất HÀ NỘI: thôi để lần sau em kể tiếp.
    Còn đây là những bức ảnh em gửi kèm để dự thi lần này. Em đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi là chính. Xin mọi người cổ vũ cho em cùng tất cả những người tham dự khác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hoa xưa lại nở!! lăn dài trên phố nhỏ!! mỗi nỗi buồn qua đi !! ta lại nhận ra vô vàn điều kỳ diệu trong đó!!tình yêu!! luôn nhẹ nhàng mướt nhẹ êm thơ vào tâm trí vào trái tim nhớ thương!!!!!
    hoa xưa nở rồi!! tôi và em !! vẫn chưa bên nhau!! ....nở hoa!!
  3. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ơ.. ớ... hí hí... màu đen cũng là tượng trưng cho tình yêu, sự chung thuỷ và tao nhã ạh!!... ơ rê ka ka!!!
    Có phải cái cây ở bên trái, cuối đường Phan Đình Phùng không chị? ngay chỗ giao với Lý Nam Đế. Cây đó đẹp. Nếu đúng cây đó, thì chân dung đã được iem chụp bót ở trang trước... hí...
    Được nttrung83 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 28/02/2006
  4. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chị thích cái cây này cực, hôm trước đi qua đường Hoàng Tuý cùng với you-know-who , chị chỉ cho ngắm, đẹp, mà không thấy buồn điên
    Loáng thoáng nhìn thấy cái áo khoác kẻ carô to xanh đỏ
    Đưa truyện, kí sự đây...
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    http://chuvanan.org/cva/forum/showthread.php?t=3993
    KHÔNG THỂ NGỜ LÀ LỚP HẬU DUỆ TRƯỜNG CHU NHÀ E CŨNG CÓ 1 TOPIC HOÀNH TRÁNG VỀ HOA SƯA THẾ NÀY CÁC BÁC ẠH!!!!!!!!!
  6. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    TO: HHX!
    Để được đi offline cần phải có nhưng điều kiện gì?
    Một người lạ hoắc có được tham gia không nhỉ?
    Được phamhavn sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 28/02/2006
  7. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    pốt lại nhé cho đồng chí ở trên dễ đọc..dạ nó là tiếng việt đấy..em chịu không hiểu sao nó lại biến thành cái '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' như thế..chứ em ko có ý sờ pam đâu..!!
    HOA SƯA
    Khi những cơn mưa vẫn còn chưa ngớt.?
    Khi HOA SƯA vẫn rụng trắng cuối đường...
    Có mình tôi..!!Tháng 3 tìm kiếm mặt trời ngủ quên..
    Trò chơi trốn tìm của MƯA và NẮNG..
    bỏ quên tôi nhặt những mảnh nắng,vun lại dưới gốc hoa sưa..
    ....Em cứ nghĩ một buổi sáng vui sẽ khoác lên mình một buổi chiều đẹp...nhưng có những bàng hoàng rạch nát góc trời đen...mùa Mưa gió..(copy xanga gào thét..)
    ..bỏ quên tôi nhặt những mảnh nắng,vun lại dưới gốc hoa sưa..
    Có một ngày mỉm cười đi qua con đường đó.:)
    Không thấy tôi ngày nào nhặt mảnh nắng,ném vào không trung..đánh thức Mặt trời..???

    dạ chỉ có vậy..em nhớ có một lần đi bộ về trên con đường đúng mùa hoa sưa..năm nay em lại ngồi trong taxi đi có việc vô tình nhìn qua cửa xe thấy hoa sưa trắng xoá mà trời lại có mưa..tối về viết blog..em thêm cả một đoạn trong xanga của một nguời bạn mà em thấy thú vị vào luôn..và những feeling đó em gọi là HOA SƯA PART II thôi..
  8. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Xóa rùi!
    Được ingenidiot sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 28/02/2006
  9. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh này ở đây là nguy hiểm cho chị nầy roài... tội phá hoại tài sản chung của box sẽ bị xử theo luật tự định! Mà còn là phá nhiều nữa chứ.... Quả này nguy hiểm roài.. nguy hiểm roài..
  10. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ÔI, hoa đẹp thật ! Nhìn ảnh mà mình cũng muốn có cái ảnh như vậy, lãng mạn quá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này