1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    tình hình là em ở bach thảo tuyệt vời nắm, không xem nhanh nà em ấy đi nấy chồng thì thôi, hết cả duyên lẫn tình
    bá cáo cả nhà, em bít chỗ này nhiều lắm, có lẽ là nhiều nhất HN, he he, ở đường Đặng Văn Ngư (không biết có đúng không, cái đường ven hồ vuông góc với phố Hồ Bắc Di) nhưng hình như đấy là ngoại giao đoàn, có các anh công an chưa vợ đứng gác, chắc là không vào đú đởn đượn, hôm em đi qua, thấy có 1 cây nở toe toét ...
    he he, hoa ban đẹp khiếp đảm
  2. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hôm nay đẹp giời ghê nhỉ..
    lại có 1 cơ số những con người dễ thươing xinh xẻo không mẹ mìn quyết định lại lượn.. lượn nữa lưọn mãi....
    Chẹp ! Đời thật đẹp...
    Mẹ ! Tình thật nhẹ
    Phởn ! Hàng quá lởm
    Hớn hở! Vì được ăn phở !
    Của nợ!
    --> thơ hay quá !
  3. petitsinge06

    petitsinge06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cho em hỏi các bác ở Hội hoa Sưa? Rằng đã bác nào chụp ảnh mấy cây hoa sưa ở KTX Mễ Trì chưa để em còn chụp.
    Em cũng thích hoa, và cũng thích chụp ảnh (mỗi tội chụp chưa đẹp). Ở KTX mấy cây hoa sưa khá to, và cứ ngoài Tết là hoa rụng trắng sân luôn, đẹp khủng khiếp.
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ đã đặt mua 70-200mm rồi, tự dưng hết xiền (nhậu nhiều và ham nhiều thứ quá mà) nên lại ko mua nữa. Vào xem 4rum, thấy các đồng chí chụp hoa nhiều quá, máu mê lại trỗi dậy hik hik
  5. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Xưa...
    Chập chờn sắc trắng....
    Để em mơ....
    Mơ về ngày cũ.....
    Em đợi Xưa ngày về. Như người yêu đợi một người yêu. Để mỗi chiều lượn lờ qua phố thấy trắng một khoảng trời....
    Hình như không có loài hoa nào đem nỗi nhớ đến nhiều như Xưa. Có lẽ bởi thời gian thường tô đẹp quá khứ, như 1 năm trời sắc trắng đọng trong Xưa. Ngày hôm nay đi qua PĐP, Bách Thảo...em choáng ngợp bởi Xưa. Nhưng lại đau một nỗi đau ngày cũ: Xưa sắp rụng rồi! Nỗi đau của ngày gặp gỡ khi nghĩ đến phút chia xa.
    Em lại nhớ "Tiếng chim hót và bụi mận gai". Con chim vẫn lao mình vào bụi mận gai dù biết chiếc gai nhọn đâm vào tim mình rỉ máu. Tiếng hót duy nhất trong đời là tiếng hót hay nhất thế gian. Xưa nhà mình hình như cũng đa đoan như vậy....Một năm chỉ tới một lần - và đẹp nhất trong tim những người yêu Xưa.
    Thì thôi nhé, cứ để Xưa đốt cháy mình trong sắc trắng mê say....Để em yêu trọn một mùa rồi sẽ rời xa....Và mỗi năm cũng chỉ một lần để nỗi nhớ chảy vào tim.....
  6. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chưa đâu bác ạ ! Em nghe nói cây HOA SƯA ở KTX Mễ Trì long lanh lắm.. nghe mấy năm nay rồi mà chưa lần nào chiêm ngưỡng được.. em còn chả biết KTX đó ở đâu nữa... bác chụp lên đê
    @ Coi77: Em vẫ nngưỡng mộ bác từ vụ chụp ảnh chim cá mà dạo này bác lấy vợ rồi hay sao mà không thấy ảnh ọt gì ? hì hì
  7. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thế có bác nào ở đây thấy là nhiều người ngẩng lên cúi xuống ngắm hoa sưa thì là mất chất không nhỉ, em chả đồng ý với bác tý nào,
  8. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bài của bạn ý tứ hay thế..nhưng cây này là hoa SƯA hay hoa XƯA..hay bạn cố tình gọi nó là XƯA..???
    Mình cũng nhớ đến tiểu thuyết..the #1bestseller "TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI"..cũng nhớ như in đoạn đề từ:..có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần...
    nhưng rồi con chim đó chắc chắn nghẻo vì lao vào gai của bụi mận gai..nó hát cho cả sơn ca và hoa mi phải ghen tị..nhưng cây hoa sưa thì cứ đến mùa lại ra hoa thôi..kiểu loại hoa cây này ra hoa là để thay lá ấy..tớ thấy cứ khi rụng hết hoa là lá xanh đầy sức sống..chứ có bị nghẻo như con chim đâu..hehe..yên tâm đi sang năm lại trắng đường,trắng phố..gớm công nhận bạn lãng mạn và yêu thương khủng khiếp..mỗi năm một lần nỗi nhớ chảy vào tim..hic hic..mùa hoa này mình còn khoái cả hoa ban..có mấy vừng hoa ban đẹp phết..hoa rụng rơi lả tả..đẹp éo chịu được..lâu lắm lại có ngưòi làm mình nhớ đến Mecghi...
  9. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua..
    Sẽ có một ngày được gọi là ngày hôm qua nhỉ...
    "Ngày anh đến. .ngơ ngác vườn yêu..
    Ngày anh đến rực xanh màu nắng...."
    Phải rồi....
    Ngày hôm qua... tình cờ đi ngang qua Vườn Hồng.. Ngạc nhiên vì lung linh lung linh... màu hoa ban tím... Mong manh dễ sợ.. lộng lẫy một cách quá mong manh... biết đâu thổi 1 cái.. cả cái vườn hoa mong manh đó bay đi mất. Hoặc tan biến... Giống như.. ngày hôm qua..
  10. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào cho hỏi thăm em Hoa Sưa chỗ công viên Lê nin í, thế nào rồi ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này