1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    E Chit yêu chị Cừu lắm! yêu thế này này này....aisgjswjbdn''chả bít nói gì cả! Chỉ bít là, e cứ thấy thế nào ý, lạ lắm! Chị Cừu đi lấy chồng rồi tối có được online nói mấy câu chuyện điên khùng, vu vơ với bọn e nữa ko???
    Nhưng điều e mong muốn nhất là, keke, ten ten, chị hãy cho cả HHX được đón chào thành viên mới ( 1 cách sớm nhất có thể!) ôi chao, e đang tưởng tượng...1 bé CỪu con so xinh xẻo, so scret but not ***y!
    VÀ CÁI ĐÓ ĐƯỢC GỌI LÀ MỘT TÌNH YÊU NHÂN ĐÔI PHẢI KO CHỊ???
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp đẹp quá, máy gì vậy bác ơi, hình như là 300D thì phải? bác dùng lens gì vậy? chia sẻ đê em còn theo học, ảnh đẹp thật.
  3. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc mẹ mìn quá. Tim mày mấy nghìn ngăn mà yêu được nhiều thế, ai mày cũng yêu. Còn chuyện tao yêu mày là ngày xưa còn ngố chứ bây giờ khôn rồi chả dại yêu lắm nữa, yêu một người đủ ốm người rồi, he he. Vì tao không yêu mày như ngày xưa nữa nên tao vẫn sẽ mách ai đó. Tao biết là mày nói cứng thách tao nhưng mà mày đang run như con cầy sấy kìa. Hê hê nó loè ai chứ làm sao bịp được mình, tao phải biết thóp mày chứ. He he tao nhắc khéo mày chuyện cái hộp trang điểm của tao đấy, nhớ chưa hử kẻo cả con Mai ngố cũng sẽ nhảy vào nhắc mày nữa đấy.
  4. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cừu ! Hình như em chụp bằng 350D à ?
    Chắc len 300mm phải 0 ? Cho thông số đi. Lenkit của 350 thì nghe nói dở lắm.
    Ảnh đẹp thật !
  5. leta

    leta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Con bé này là con bé lào đấy nhở, thấy nhắc đến cả bạn Mai ngố của mình (à quên của cả con bé fanta nữa), lại còn bít cái chuyện mách với người mà ai đấy bít là ai đó nữa cơ đấy.
    Ai bảo con cừu láo toét chuyên hứa lèo kia là mẹ mìn là chẳng hiểu gì về nó. Các cao thủ trong làng mẹ mìn vẫn gọi nó là bà nội đấy ạ. (trước khi đi mình vẫn tin mồm nó thay vì nghe lời Mai ngố có hâm ko cơ chứ lị)
    May phúc giờ nó đã quyết định đi lấy chồng để ít nhất còn có 1 người trị nó. Ôi sường quá! hehehe
    Ê fanta, chúc mày 100%!
    Thôi tao lại phải chôn chân ở thư viện, cắm mặt vào asignment, đầm đầu vào dự án tiếp đây. Tao nhờ VN airline chuyển quà cho mày roài đấy, đêm tân hôn mới được mở ra nhá.
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Chiều hôm nay là buổi chiều trống rỗng, mưa lây phây, hoa Sưa rụng nhoe nhoét trước cửa văn phòng. Bầu giời tối thui, uống một ly trà, nhìn cái bài viết xanh đỏ toé toè loe của Cừu mà ấm lòng.
    Vào HHX chưa lâu, chẳng dám nhận xét gì. Nhưng cứ viết, viết về những mẹ mìn... về hoa sưa.... về lens...về chứng trầm cảm tiền hôn nhân...v....v.....

    Và đây, là đỉnh cao của đẳng cấp Mẹ mìn. Nhân vật được đánh số..như kiểu đánh số tù nhân.
    Những người bạn tôi yêu...
    1. Chiu chiu và Bít.
    Viết về Chiu _ 25 năm ngày mất của John Lennon
    (Bài viết này lâu rồi trong box Gà 81 chỉ copy lại thôi, mọi người đọc xem đẳng cấp có bằng anh chị em chưa? )
    Nhân có sự vụ này xảy ra trong box, tớ xin có đôi nhời, ko có gì nghiêm trọng cả, tớ có một người bạn, chị ấy rất rất cực kì hâm mộ Bít. Tớ muốn viết đôi dòng về chị ấy, bởi có những đam mê của một thời mà cả đời người ta không hiểu nổi. Tớ hâm mộ những người sống có đam mê. Vậy đấy, đam mê khiến người ta sống có lửa.
    Chắc Namte cũng biết, nick của chị ấy là Chiuchiu.
    Chị Chiu được gọi thân mật trong box Du lịch là mụ Chiu. Chị đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc. Lần gần đây nhất tớ gặp chị trong chuyến đi Việt Hải. Chẳng hiểu câu chuyện đưa đẩy thế nào, sau một hồi lại quay sang Bít. Tớ say sưa nghe chị nói về Bít, về John. Một cảm hứng vô tận. Một chứng cuồng Bít ở thời của chị. Chị kể về việc chị mất chiếc xe đạp vì mải xem băng của Bít trên hàng Bài, về một tháng tiền học nằm trọn ở rạp để xem những bộ phim tài liệu về Bít, về những đêm nghe Bít đến cồn cào. Chị phân tích từng lời của bài hát, tớ sẽ ko bao giờ thích Bít nếu ko nghe chị nói với tất cả sự say mê như vậy.
    Bây giờ, chị có nói là ko còn quá thích Bít như ngày xưa, chỉ nghe Bít khi trời thật đẹp, trong lòng thanh thản, để thấy lại cảm giác rất Bít của mình ngày xưa.
    Tớ rất quý và ngưỡng mộ cách sống của mụ Chiu. Để hưởng ứng ko phải adua đâu nhá, đến hôm này cho tớ đăng kí một chân. Nhá
    Tớ có chụp được một cái ảnh chân dung của Mụ, rất cá tính. mạo muội đưa lên đây, nhỡ mụ có phát hiện chớ nói là tớ đưa lên nhá.
    [​IMG]
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 07/03/2006
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    2. Esheep
    Ban đầu hình như là ngưỡng mộ từ loạt ảnh khu vườn xinh xinh, mấy mầm non cong cong, chả rươi và môi hồng...
    Rồi thì là....nấu canh cá, ây nhầm... Rồi thì là làm quen, giả vờ hỏi han, bắt chuyện vớ vỉu. Tự nhủ phải gặp bà chị này một phen. Cá tính quá thể. . Và những buổi ăn trưa, rồi chụp ảnh, rồi hoa Sưa, rồi chửi bậy, rồi .....
    Quá nhiều điều để nói, có quá nhiều cảm xúc...Hoa Sưa...chị lấy chồng vào mùa hoa Sưa. Ăn hỏi mưa sập sùi, áo dài hồng, đôi mắt cười và đôi môi tươi, vẫn hí hửng chạy ra hàng lang nhòm xuống xem chú rể. Hạnh phúc là đây, khi mùa hoa Sưa là nơi để bắt đầu cuộc sống mới.
    Tất cả mọi người đều yêu chị, em BuBu nhất định sẽ trèo cây hái hoa Sưa tặng chị ngày cưới. Mọi người sẽ không thể thiếu chị. Nhé
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    3. ...mai viết tiếp..he he..
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Nhầm
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 07/03/2006
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí em spica nhầm hay lại có một gánh nặng nào đè lên vai em ??
    cứ post anh linh tinh là cận thấn đấy he he
    ui lâu lắm mới vao topic, bà con đong vui nhỉ, chắc mình già quá rùi chị leta ạ.
    chiu xinh đây này
    [​IMG]
    một ít hoa hoét tặng chị em,
    [​IMG]
    cánh **** này
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này