1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thuỷ đâu rùi ?
  2. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Những bông Xưa lần lượt rụng xuống trắng xoá một vệ đường. Chỉ một chùm duy nhất còn sót lại trên cành cây nhỏ khẳng khiu đường em đi học, chùm hoa nhỏ bằng nắm tay của em bé. Ngày nào đi qua em cũng ngước mắt nhìn. Biết trước điều gì sẽ đến....Ước mơ bốn mùa trắng cả Hoa Xưa không bao giờ là hiện thực, anh nhỉ....Thức dậy đi thôi, tháng Ba đã qua rồi....Em - con mèo lười ngủ quên từ mùa thu năm ngoái vẫn giật mình thảng thốt theo từng cơn gió mang cánh Xưa đi...
    Chỉ còn 3 ngày để yêu anh.....
    "Một lời hứa rơi ra từ mắt
    Cùng tiếng nấc giấu nơi cuống phổi
    Chẳng ai nghe thấy đâu...
    ngoài em và thời gian dừng lại, nhìn, nghe, ngóng, thở dài, truờn qua
    tràn khoang thở là những lời lẩm bẩm, đứt đoạn ?"
    Cái deadline lừ lừ tiến đến. Muốn yêu anh nhiều hơn bao giờ hết....
    Chỉ còn 2 ngày để yêu anh....
    Tự nhiên thấy đắng chát đầu môi. First date đầu tiên đi ngắm Hoa Xưa - lại là với Him, chẳng phải anh. Em kể cho anh nghe về Him nhé. Một cậu nhóc theo đúng nghĩa của nó (uhm và vẫn thường người lớn hơn em). Nhưng chân thành. Một cậu nhóc hay "chê bai" em nhưng chẳng bao giờ khiến em xấu hổ và cứ mỗi khi em bảo muốn thay đổi thì nằng nặc "như thế này mới phong cách riêng, mới đáng yêu". Luôn dắt tay em khi qua đường. Giá mình cũng dễ dàng hò hẹn như thế, Anh nhỉ!
    Nhưng đi khắp Hà Nội không tìm được cây Xưa nào còn đọng lại sắc trắng....Chỉ có một chùm hoa đường em đi học nhưng em không đến đấy...Hình như Xưa cũng biết người đi cùng không phải người em yêu....Xưa vẫn nhớ câu chuyện tình mình viết, rằng một đôi trai gái đứng ngắm Hoa Xưa sẽ yêu nhau trọn đời....
    Chỉ còn 1 ngày để yêu anh....
    Em nhớ ngày này năm ngoái. Sinh nhật em 19. Lũ bạn bông đùa "19 rồi, yêu được rồi. Bây giờ thằng nào bước vào nhà đầu tiên thì gả con Bé cho nó".Đúng lúc ấy, anh bước vào. Lũ bạn rú lên còn em thì đỏ bừng hai má và lúng túng suốt buổi... Năm nay....Một đứa say ngủ như em 0h thức dậy vì một SMS :"Tớ chắc chắn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật ấy!" Giấc mơ cuối cùng tuổi 19 và giấc mơ đầu tiên tuổi 20 đẹp dịu dàng như thế. Giấc mơ sắp tàn đôi khi vẫn phả lên ánh hồng phải không anh...Nhưng bận bịu chẳng kịp gặp nhau lúc anh đến nhà. 20 tuổi - một bản tình ca cùng tiếng guitar tặng em - chẳng phải của anh....Cái nắm tay bé xíu màu trắng hôm nay chỉ còn bằng quả chanh....Và mỏng manh y như chiếc lá cuối cùng của Ohenry....
    20 tuổi rồi - thức dậy thôi! Không còn nuối tiếc nằm xuống ngủ để mơ nốt giấc mơ ngày hôm qua nữa. Em biết điều không thể thuộc về mình. Không còn nữa những hy vọng nhen nhóm....Và cũng không bao giờ em hối tiếc vì đã yêu anh...
    Hôm nay - 1 ngày sau SN em - đoá hoa Xưa cuối cùng đã rụng xuống.
    ""Nó có hiểu nó có ý nghĩa thế nào với mình không? Nó có biết là sắp mất mình đến nơi rồi không? Vội lên đi, đồ ngốc!"
    YOU LOST ME!
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chắp tay ngửa mặt lên trời
    " ôi, nhưng cuộc tình "
  4. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ! Ngửa mắt lên GIỜI !
    Chả hiểu HOA SỮA thì liên quan gì đến topic này. Em cũng chả hiểu các bác mắt mũi để đi đâu.
    Nhưng thôi. cám ơn bác vì lời chúc rất thiện ý.. hừ hừ..
    Anh WINDY : em suýt nữa thì cũng nôn mất bữa sáng vì quả 2 chân dung đỉnh cao của anh. Quả này phải nói là đỉnh cao sự nghiệp nhiếp ảnh của anh windy mất. Khổ chủ mà nhìn thấy chắc lăn ra giãy đành đạch nhỉ. hì. Lại khổ anh windy thoio. 0 biết sẽ bị tùng xẻo hay luộc hay quay hay nhổ hết râu đây.
    Đề nghị bà con đón xem kết quả nhỉ.
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    thấy tớ dũng cảm không ?
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    ĐẠI TÒ VÒ~~~~~~~~~~~
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 tài năng văn chương! Tâm trạng quá e ah~
    Chúc mừng sinh nhật muộn nhé! huhu, cả HHX ko có ai bít hôm qua sn em cả!
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 31/03/2006
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    .chả biết nói gì hơn!! chúc mừng sinh nhật em!!!chuyện em viết hay qúa!!gợi nhắc những kỷ niệm đầu đời!! lovetolove !! tuyệt !!!
  9. tranhamy

    tranhamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    up len nao
  10. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Một tràng pháo tay Rất nguỡng mộ tấm này, hẹ hẹ
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này