1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Giống bên box Mỹ Phẩm thời trang thía! Vài lần e cũng định up up topic mình giống bên kia nhưng sợ các anh chị ý mắng là phá nhà nên ko dám! hẹ hẹ!
    Anh Hai suốt ngày online mà chả bao giờ thấy mẹt sáng cả! hay đang lẩn trốn e nào? ho ho
  2. tranhamy

    tranhamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhưng bây giờ mùa hè rồi chán nhỉ, em chỉ thích đầu mùa đông, trời se se lạnh thôi, cứ nghĩ đến lúc đấy tự dưng em thấy buồn man mác , hihi
    TIN BUON, CAI CAY HOA SUA MA CÁC BÁC HAY NHÌN O ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÃ BỊ CHẶT BỎ,
  3. tranhamy

    tranhamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhà nỳa hôm nay xuống tận trang 3 thế này, up lên cai nào
  4. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Anh Hai sorry, hứa là lần sau nếu online sẽ để avai với bé Năm
  5. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    thuỷ ngốc cả windy hợp cạ phết!!!
    post lại videoclip ngày xửa của cừu và các bạn
  6. ngochan2609

    ngochan2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chip chit và các bạn hội hoa xưa đáng yêu,
    Bận lắm, nhưng không thể kìm được phải vào đây chia sẻ với các bạn. Cách đây hai tuần, khi đi dọc đoạn phố từ Hoàng Hoa Thám xuống hết Phan Đình Phùng, vào hàng Dầu, những cây xưa vẫn còn đẹp lắm, vừa ngắm chúng, tim vừa đập thon thót vì biết rằng chẳng bao lâu nữa cái vẻ đẹp trong trẻo, đầy nữ tính ấy sẽ ẩn mình khiêm tốn để cây xưa lại chìm vào những hàng cây bên đường. Năm nào cũng vậy, cũng bận rộn vào lúc đầu năm với bao nghĩa vụ, để rồi có lúc bất chợt khi đi đường nhìn thấy cái màu xanh non trẻ ấy, thấy cái dáng cây yểu điệu hiền lành mà duyên dáng ấy. Để rồi một ngày những mầu xanh non ấy chìm đi, chìm dần đi, mình bỗng thấy tiếc. Giá mà...giờ đây tôi mới hiểu, tình cảm của tôi với loài cây ấy mới chỉ nằm trong ý nghĩ và lời nói. Hà Nội còn có những người yêu loài cây ấy, và yêu nhiều thứ nữa của Hà Nội nhiều hơn tôi nhiều. Các bạn đấy. Năm nay, biết có HHX, cuộc sống, ý nghĩ của tôi như có thêm một niềm vui nho nhỏ. Ý nghĩa cuộc sống phải chăng là biết rằng cũng có những tâm hồn đồng điệu với mình ở đâu đó trong cái HN đông đúc này. Cuộc sống thêm vui khi mình đi đường ngoái mỏi cổ nhìn mãi theo một cây xưa - "một cô bé xưa, một em bé xưa, một nàng xưa"...theo ngôn ngữ của các bạn đấy và lúc ấy trong đầu mình xuất hiện ý nghĩ , cũng có những kẻ như mình, thậm chí tình yêu của họ thể hiện nồng nhiệt hơn nhiều và điều ấy làm mình vui đến mức phải mỉm cười. Cuộc sống vui hơn khi mỗi ngày về nhà lại phải vào ngay trang web này, vào ngay cái diễn đàn này, hồi hộp xem ai sẽ viết gì hôm nay, nó đã là trang bao nhiêu rồi hay vẫn 84...Và đọc đọc, và cười, cười vì cái lối viết ngộ nghĩnh, trẻ trung nhưng vãn biểu lộ những tâm hồn trong trẻo, nhiệt thành hồn nhiên của các bạn. Giá tôi là nhà văn, tôi sẽ viết về những người trẻ hôm nay, những người như các bạn đấy, những người trốn nhà đi chụp ảnh hoa xưa buổi đêm...Năm tháng sẽ trôi qua, thế hệ sau này sẽ có một HN khác chăng, sẽ là HN với hệ thống tàu điện ngầm....với vô cùng nhiều thứ thay đổi....nhưng tôi vẫn yêu thích cái HN của ngày hôm nay, cái HN mà chúng tôi vẫn có thể dềnh dàng đi xe máy lên Tây Tựu để chụp ảnh hoa cải, nhìn ngắm cây xưa trong mùa xuân khi đi trên một cái xe máy, được ăn kem đứng ở Tràng Tiền, được ngắm nhìn mặt những cái hồ tĩnh lặng và trong vắt như mặt gương vào những buổi tối mùa đông se lạnh, hàng cây cơm nguội một màu xám quắt queo trong suốt cả mùa đông bỗng đẹp tươi non như đứa trẻ vào đầu xuân ....được đi lên chợ Hôm mua vải để được mặc cả sướng miệng để rồi cả người bán lẫn kẻ mua đều tươi cười hớn hở, hỉ hả hi ha....được đi lên Nguyễn Xí mua sách nhẩn nha vào những buổi tối để được giảm giá những 40% 1 quyển....được ngắm hoa đào khi tết về, hương hoa bưởi tinh khiết đầu xuân, hoa xưa trắng muốt và đầy cảm xúc tháng 3, rồi hoa loa kèn cũng trắng muốt khoẻ mạnh và kiêu sa mà ngắn ngủi đến nao lòng, loa kèn đi rồi thì những cây bằng lăng tưởng đã chết khô sẽ bật ra những cái mầm hồng hồng và rồi là bằng lăng nở tím ngát các góc phố, tím ngát cả góc trời, bằng lăng đi rồi lại đến mùa sen, hoa sen mộc mạc mà trang trọng, hoa cúc và hoa hồng, hương hoa sữa cuối thu...những chiếc xe đạp chở những mẹt hoa đủ màu sắc đi khắp phố phường.....còn gì nữa không nhỉ, nhiều lắm phải không, nhiều lắm và vui lắm khi bất chợt vào đây bỗng thấy những cảm xúc của mình, những cảm xúc chất chưa trong tâm hồn mình đã đưọc cái bạn hoa xưa chuyển thành những bức ảnh tuyệt đẹp, đồng điệu quá đến mức mờ cả mắt để đọc, để xem, để rồi đau nhừ cả ngón tay út vì click chuột trái lấy ảnh về, làm chị mà THAM LAM quá phải không? Hôm rồi có một người bạn sống bên Úc làm cho một công ty tư vấn quy hoạch, đang có ý định tư vấn cho HN, ông ấy nhờ mình miêu tả HN để hiểu thêm TP này, mình không có thời gian nên chỉ kịp gửi ông ấy vài bức ảnh, trong số đó có rất nhiều là ảnh của HHX. Ông ấy vô cùng kinh ngạc và nói những ảnh đó có thể mở một triển lãm để trưng bày, mà tại sao lại không nhỉ.
    HN của mình trồng nhiều loại cây, mà có lẽ cây của HN là một nhóm những người đẹp có đức tính nhưòng nhịn nhau nhất. hết cây nọ đến cây kia, lúc đẹp, lúc chìm, lần lượt tôn vinh nhau, lần lượt làm nền cho nhau. Tuyệt quá phải không các bạn. tôi yêu HN của tôi cũng vì lẽ đó.
    Các bạn HHX mến, các bạn tồn tại trong tôi chưa có khuôn mặt rõ rệt, tôi lùng bùng với những cái nick, chipchit này, esheep này, chiu, thuyngoc (mà chắc là chẳng ngốc tý nào) love2love, shrek8x, trung83...nhưng chắc chắn trong tôi các bạn là những mảnh nho nhỏ của một bức tranh của những niềm vui, những cảm xúc trong trẻo nồng nhiệt, trẻ trung, nghịch ngợm và cả nhí nhố rất đáng yêu nữa cảm ơn các bạn nhé, tôi quả thực yêu mến các bạn. Thôi, thẫn thờ một chút với HHX, vui vẻ nhé, mai là CN rồi. Một ngày mới vui vẻ nhé.
    Tạm biệt
    NH
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chị này hay tthế mà chả chịu đi off gì cả!em biêts chị rõ lắm!!!alo!! nhưng em không thích câu tạm biệt của chị!!! hị hị!!
    chị cừu kêu gọi mọi người off !! vì chồng vì con!! lon ton đâu mất rồi!!!! cái ảnh của anh windy đúng là ..... chả còn gì có thể nói! cái mỏ xinh xinh
    cái tay chống nạnh
    kính thì ngông nghênh!!
    ăn nói mẹ mìn!!!
    nhìn ảnh là biết!!
    chị cừu rất xinh!!
    chị blue cũng thế!!!
    nhưng mà hế hế!!!
    nói thế nào nhỉ!
    đại mìn.... đại mìn!!!tìn tìn!!
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Trang này quá hay! Anh Sun ko ngại bớt thời gian lục tìm lại từ nhà cũ bộ film tình cảm HQ của anh Win và chị Thuỷ Ngốc làm em bùn cười chít!
    Chị Hân viết tâm huyết thật! Nhưng cũng giống anh Bu, e ko thích chị chào tạm biệt đâu, nghe cứ thế nào ý!
    Oài, mọi người đi đâu hết rồi? Hôm nay tối thứ 7 có mỗi em Chít trông nhà 1 mình à? Buồn quá đi, huhuhuu
  9. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Oài, avatar mới của mình đẹp quá.
    Spam phát.
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 01/04/2006
  10. tranhamy

    tranhamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    rớt sâu quá, up lên nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này