1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sếp, coi chừng có con chim bay ngang qua mặt kìa!
    Công nhận bài của pác ngochan hay thế mà cứ khiêm tốn mãi nhờ.....Thấy chị Cừu xuất hiện được vài giây rồi biến mất, làm em mong mãi. Chẹp, lên hàng sao rồi có khác. Chẹp chẹp
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh .đẹp chưa!! số DĐ mới của em nè!!0982998992 mọi người up nhé
    [​IMG]
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép...bác ơi, cái cũ tuy bị bác Sun chê là xấu nhưng e thì thấy nó vẫn đẹp hơn cái nì! Thẩm mỹ của e có hạn, có gì ko phải mong bác bỏ quá! hihi
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    híc, anh nhớ Thuỷ ngốc quá,
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    Có một lần nào đó, trong một bài viết nào đó của topic này ( có lẽ vậy) tớ có nói rằng tớ bị ám ảnh về thời gian, về khoảnh khắc "MÙA".
    Sự ám ảnh ngập ngụa của giác quan về những gì đang diễn ra và ký ức của những giác quan đó về thời điểm này đúng MỘT năm về trước. Chính xác, luôn luôn là như vậy...
    Ví dụ như bây giờ... tớ cồn cào nhớ đến thời điểm này của 1 năm về trước. Khi đó vừa chớm sang tháng tư.
    Nhớ không ?
    Hà Nội còn ẩm ướt.
    Hoa Sưa vừa tàn và còn nhiều nuốt tiếc...
    Trời vừa nắng nhẹ và còn đẫm hơi xuân..
    Bọn mình vừa mới quen nhau và còn nhiều ngượng nghịu.
    Lần đó.. HHX offline... Chỉ là để chụp lại những tán Xưa xanh mướt mát... Những búp bàng non mơn mởn.. Lòng vui phơi phới.. ( keke)
    Hôm đó có những ai nhỉ... Thủy ngốc, cà chua bi, xác chết - ông tớ, Otneik - bố tớ, chị you must love me, em nhím xù, em áp thấp, 1 anh bên Hội Ốc và bạn, lần đầu tiên gặp bu bu..
    Hôm đó, tớ cho TẤT CẢ LEO CÂY.. thủy ngốc và cà chua phải ngồi trong văn phòng tớ 2 tiếng, chờ và nhấp nhổm trong khi tớ bò ra hòan thành 1 công việc phát sinh dột xuất của dự án. Vừa làm vừa chửi và đá tất cả những cái gì chân chạm phải..
    Một năm về trước... là lúc hoa gạo vừa nở... đỏ rực sau Nhà Hát Lớn..
    Một năm về trước.. SN Thủy ngốc này :
    http://www3.ttvnol.com/Sothich/467807/trang-25.ttvn
    Một năm về trước.... Bày đặt bịa ra chuyện về vợ chồng chiu chiu.. làm em chít và mọi người tưởng thật.. ha ha.. bố khỉ..
    Một năm về trước... Prettyguy là người đầu tiên gọi các em HOA SƯA nở muộn là " dậy thì muộn !!! ????
    Một năm về trước, ngà y2/4 : vẫn có em HOA SƯA nở.. đề nghị mọi người năm này lượn tiếp để xem còn em nào dạy thì muộn không nhé :
    http://www3.ttvnol.com/Sothich/467807/trang-31.ttvn
    Và 1 năm về trứoc, SLOUGH yêu quý ơi. .hi hi.. anh đọc trang này nhé :
    http://www3.ttvnol.com/Sothich/467807/trang-32.ttvn
    Một năm về trước.. chỉ vài ngày nữa thôi, HÀ NỘI sẽ ngập trong lá vàng.. những con đường như trải thảm.. sẽ là mùa mà những bức ảnh của video clip này ghi lại:
    http://www3.ttvnol.com/Sothich/467807/trang-49.ttvn
    Một năm rồi.. Một năm rồi.. Nhớ đến tức thở..
    Hạnh phúc ? Hay đau đớn ? Anh ?
    Và em, và nỗi nhớ?
    Thủy ngốc ơi.. em cũng nhớ anh?
    Hề hề hề.. ( cuời đúngbản chất )
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    CHỊ SHEEP ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ĐỌC LẠI MẤY CÁI LINK KIA.........SAO THẤY 1 THỜI NGÂY THƠ THẾ ( tuy bi giờ vẫn vậy)
    Bùn cười nhỉ, hay nhỉ! Đọc lại nhà 1 thấy mới mẻ lạ lùng, chẳng nhận ra đó là những gì mình viết nữa! ke ke! hồi đó e gấu phết, xưng hô tôi tiếc mình miếc loạn hết cả lên....cho đến 1 ngày tháng9, lần đầu tiên gặp các anh chị.....
    Anh Win, công khai chuyện nhớ nhung gì thế này? không lẽ...oài! em thật là ếch! Thảo nào, hôm gì, anh Sun cứ nói xa xôi....
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Oài, đúng là đọc lại cái hồi xưa viết thấy thật buồn cười. Mới có 1 năm mà có cảm giác lâu lắm roài í... hic hic,k tự nhiện cảm động thế
    Windy chàng hỡi: sao lại te tái chạy lên đây kêu tên em thía??? Hnọ chàng cầu hôn em thế là đã êm ấm rồi còn gì...
    Em chít: trẻ con đít xanh xê ra chỗ khác chơi, chỗ người lớn nói chuyện, bít gì?!
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bớ người ta, chị Thuỷ ngốc mắng em!!!!
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    red]Bớ người ta,Thuỷ ngốc mắng em CHÍT !!!! [/red]
    Em chít : em ơi, chuyện này của người nhớn, em đứng sang 1 bên để người nhớn nói chuyện nhá... Cẩn thận người nhớn cáu lên lại chọc cho mù mắt giờ..
    Em Thuỷ: em thuỷ ơi, chị Sheep giờ là gái đã có chồng.. chuyện của người nhớn thế này chị tham gia được nhỉ, nhỉ...
    Bớ làng nước ơi : Chả phải buôn chuyện, nhưng từ hồi lấy chồng đến giờ tớ chín chắn hẳn lên nên tớ quyết định tiết lộ cho mọi người 1 tin Nóng Hôi Hổi, mang tin này ra mà tống tình thuỷ ngốc với windy, nhân dịp anh Windy và chị thuỷ ngốc đang lẻn đi chơi riêng chưa về đến nhà:
    Hôm nọ, windy trong lúc nóng vội đã chính thức ngỏ lời cầu hôn em thuỷ... chẳng may lúc đấy có mặt em sheep với 1 em nữa chứng kiến... Em thuỷ không bỏ qua cơ hội này, lập tức đồng ý làm anh windy giật mình trấn tĩnh thì đã quá muộn. Việc này xảy ra chớp nhoáng, nhưng đã được em sheep ghi lại không sót từ nào, chuyện là :
    Bên bờ hồ lộng gió, tại Hilands cafe, bàn số 11, em windy hỏi thăm tình hình em sheep lấy chồng thế nào, có hành hạ chồng không..
    em sheep thút thít kể không những được hành hạ chồng mà ngược lại, bị chồng bạc đãi.. thế là em windy ngậm ngùi quay sang em thuỷ : thuỷ ơi.. mình mà lấy nhau chả bao giờ anh hành hạ em thế đâu em ạ. .ý em thế nào? cuối năm nay hợp tuổi bọn mình đấy.. anh chính thức cầu hôn em nhé...
    Đấy, đấy, mọi người thấy lộ liễu không.. lại còn cầm tay nhau nữa chứ..
    Em sheep trong trẻo không tin vào mắt mình, hỏi lại là : Ớ, anh với thuỷ yêu nhau à ? được cầm tay nhau rồi à ?
    thế là anh windy vênh mặt lên bảo : bọn anh đèo nhau còn ôm nhau cơ nhé..
    Thế là câu chuyện đến đây là kết thúc..
    Chúc mọi người buổi sáng tốt lành..
    ------------------------
    Dear all :
    Hôm qua ý.. em đọc lại bài của anh Slough.. xem lại video clip.. tự nhiên thấy fghjlgjfglkhj.. hmmmmm.. thấy xúc động thật sự..
    Tự nhiên thấy yêu chết đi được HHX bọn mình.. Hic.. 1 năm rồi, sao ?
    Em sheep yêu mọi người thật sự đấy, không phải mẹ mìn đâu. .em hứa là từ giờ trở đi lúc nào nói chuyện người nhớn, em sẽ không mẹ mìn nữa..
    Dear ngochan: Em bận rộn quá... mãi hôm qua mới đọc được mail của chị, thuỷ ngốc forward coh em.. Thanks chị đã chia sẻ.. HHX dễ thương lắm. .bi giờ có thêm 1 bà chị " lão làng"... Hi Hi.. Welcome chị !!!
    Dear mấy người đáng ghét: Bao giờ định off off hả hả ?
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thích hoa Sưa lắm, muốn tham gia hội này phải làm thế nào bớ anh chi em? hôm nào đi ngắm ở đâu cho tui đi cùng với.
    Trước đây tôi chỉ biết có 1 loài hoa 1 năm nở 1 lần hiếm hoi như thế ở Hanoi. Vài năm trước lúc ngồi trên máy bay có đọc được 1 bài viết rất đầy đủ về hoa Sưa trên báo Heritage, càng thích hơn.
    Vài hôm trước tui có thoáng thấy vài cây ở cuối đườn Hoàng Diệu đoạn gần Phan Đình Phùng, không biết hôm nay còn hoa không!
    Xem cái ảnh ở trang 15 sao thấy cây trơ trọi thế nhỉ, chẳng có chút lá nào. Mà sao lại chụp lên trời vậy? Ngắm hoa Sưa là ngắm dưới đất mà?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này