1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ chị Cừu! Sáng hôm kia, nhận được cái tin nhắn của chị ý, xúc động, Chị Cừu ới, tự dưng nhớ lại cái hôm mưa gió mịt mùng, chị em mình ngồi co ro ở quán nước vỉa hè bên đườg Trần Hưng Đạo chụp cây hoa sưa xinh xinh ấy!
    Ông già ngồi đó tự dưng nhìn hoa sưa xong thốt lên đầy thẫn thờ chứ: " Hoa xưa, tình xưa nghĩa cũ". Em tưởng tượng rằng trên đất HN này, có nhìu người yêu và gắn bó với hoa xưa phải đến mấy chục năm rồi ý, trước chúng ta đây còn có 1 thế hệ yêu hoa xưa từ những năm trước khi chúng ta sinh ra, từ những thập kỉ trước.... Hay nhỉ! đôi khi nghĩ mình cứ cho rằng hoa xưa chỉ của riêng giờ thấy ích kỷ quá!

  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí em chipchit đang yêu nhỉ , tiếc quá, anh lại bị buộc chân mất rùi....
    ôi,
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Anh WIn làm em tưởng tượng ông già thẫn thờ thốt lên " Ôi tình xưa nghĩa cũ" đó là hình ảnh của anh Win trong 30 năm sau! ke ke!
  4. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mùa Hè tưởng tượng về Nỗi Nhớ
    Trời nắng
    Mặt trời tự nung mình đỏ ngắt
    Em tự đốt mình với nỗi nhớ về Anh!
    Oi bức,
    Trưa tư lự đan xen như mạng nhện xâu hạt nắng mùa Hè nhốt môi hồng mắt đen.
    Mặt trời vẽ những đưòng cong bảy màu bằng nắng
    Em mải nghếch mặt nhìn thẳng lên trời khản cổ gọi tên người đàn ông
    ?" là Anh em nhớ không nguôi?
    Trưa cũng theo em nhớ anh bỏng rộp
    Đỏ ối, chiều treo mình sau cửa sổ rủ rỉ
    Lấp ló nơi ngưỡng cửa trái tim, rủ rê quên nắng, quên Mặt Trời
    quên luôn cả Anh ..
    Và em từ chối - tự tay đóng cửa cài then trái tim mình đập rộn
    ?ochỉ đợi Anh thôi?
    Đêm đen
    và anh không tới ..
    Mặt trời cũng bỏ luôn đi...
    Em lại cặm cụi xâu hạt giấc mơ thắp nỗi nhớ bằng Trăng Sao và đêm dài
    Rồi lại cài then cửa
    Trái tim - đợi Anh, vẫn ngủ yên lành.
    Em cài mình vào Đêm
    chờ đợi
    một phép màu ...
    (Heo sữa)
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hnay trời đẹp, mát mẻ, thảnh thơi, trong lòng phơi phới... đi cafe cùng tình yêu windy Ôi chao, đời sao mà đẹp!!!! Tớ đánh liều đặt cửa 3 cho tương lai muốn ra sao thì ra
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    sao mùa thu, còn rơi trong mắt em .....
    ôi, mơ màng
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mấy ông bà này!! thôi ngay cái sự đùa nghịch này đi!!chả ra sao cả!! cứ zỡn nhau hoài ah`!!
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bu, sao quá đáng với anh
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời sao ý nhở, đau đầu đau họng, mệt mệt, ho ho..hụ hụ
    Ngồi trong văn phòng ngắm đám lá Hoa Sưa đang dần xanh thẫm lại mờ nao lòng, mới hôm nào xanh mơn mởn là thế..hị hị
    Có ai thích bài này không? Nghe phê vật, chả nhẽ xách xe, xách máy chạy về quê bắn ảnh phát cho máu bi giờ..tâm trạng..hờ hờ..
    Tháng tư về.
    Sáng tác: Dương Thụ
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe
    Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về ..
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/04/05F60CD2/
  10. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, cứ nhìn lại cái bộ mặt của ấy bị Cừu cho râu ria tua tủa, tớ ứ hình dung được cái từ "nghiêm túc" nó có nghĩa mô tê gì
    nhà cái cá trê bỏ của chạy lấy người rồi hay sao í, cả nhà phen này oánh bạc, cá trê sắp ra đê ở rồiiii!!! Phen này cả khổ chủ cũng đặt cược, xin hỏi bao giờ canh bạc này ngã ngũ, cho tớ kiếm tí, sure là mình thắng, cùng với 1 cơ số người nữa...cũng thắng, trong đó có 2 đứa....thắng đậm, mà cóc phải chỉ thắng bạc, ghen tị thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này