1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI-Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P3)/ HÀNH TRÌNH HOA SƯA - Chiêm ngưỡng Mùa HOA SƯA nở rộ - Ảnh đẹp - Bài

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc mấy dòng này ở Blog của anh Bu! hic, tò mò...
    Ai dạy em cách làm Blog với!
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế là sang trang 95 rùi! Mới toanh, và 1 PHÁT HIỆN mới toanh về HOA XƯA của chúng ta! 1 thông tin nóng hổi, mới mẻ vô cùng! Chả là trước cửa nhà ông anh họ em cũng có 1 cây hoa sưa! 4 hôm trước tự dưng hoa nó nở rộ lên, mùi thơm cực kỳ dễ chịu, nở đúng 2 hôm thì lá cây xanh rì! Mọi người trong khu tập thể đó cũng phải ngạc nhiên vì mấy năm chưa có thấy hiện tượng này. Ông anh em dựng xe máy ở dưới hoa sưa bỗng thấy những chấm nước nhỏ nhỏ, trắng trắng như hạt muối rang ý....nhưng nó lại loang loang giống như dầu. Anh em cứ tưởng nhà trên đổ nước xuốg or trời mưa nhưng ko phải, chỉ có dưới tán hoa sưa mới có thứ nước kỳ lạ này! Thế là hôm qua, ông ấy mới hỏi em rằng: KHI HOA SƯA NỞ CÓ PHẢI NÓ TIẾT RA SỮA KO?????????????????ẹ ẹ, bé xưa nhà mình trông thế mà cũng....Hay ho ko hả mọi người!
    Thông tin này cũng đang cần kiểm định lại...việc này có lẽ nhờ chị Ngọc hôm nào làm thí nghiệm thử vì chỗ chị cũng có 2 em hoa xưa mà!
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    .chit ơi!! em quả là ngây thơ!! đáng yêu!!! em có đề nghị này!! để thưởng cho em chít có nhiều đóng góp ..!! mùa hoa xưa thú Tư!! chị Cừu!! để cho đàn em chit chưa lấy chồng đứng tên ra lập topic mới nhé!!em chit đúng là...hay thiệt!!
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ko dám đâu, hic hic! E nghĩ là sắp phải xây nhà mới rùi, mà HHX đang có chuyện vui, thế thì có lẽ nên đề cử cho TÂN LANG và TÂN GIAI NHÂN mở hàng chứ!( ai thế nhỉ?)
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ẻng Ẻng.. hôm nọ chị và bu ngồi tư duy mãi rùi.. sẽ để chit hoặc anh Sun Mở Hàng nhà mới nhé.. Ôi... nhanh quá thể nhỉ... hic...
    Chúc mọi người tối CN vui vẻ...
  6. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Oạch, em chit này...
    Nhưng kể ra cũng nhớ cu windy ra fết!!! Cu í đi chơi mấy ngày nay roài, lại đi chợ Cán cấu, chả bít có còn nguyên vẹn mà đi về không??? Thương quá cơ
    Cuối tuần có khác, nhà cửa đìu hiu nhỉ???
    Nhớ hoa xưa quá!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mau lập 1 cái nick chung để xây tổ ấm mới đê chị! he he, chưa khảo đã xưng kìa Chết thật, 2 anh chị này chẳng làm gương cho các e noi theo....
  8. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    ối, HHX rơi xuống tận trang 3 rồi í, lôi nó lên tí, tranh thủ sờ pam thử chữ ký mới 1 thí
  9. MU_Hanoi

    MU_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sưa (một số người trong đó có mình gọi đó là hoa Xưa vì có vẻ cổ kính, thanh khiết và trầm mặc). Nếu hoa Sữa nổi tiếng vì mùi thơm rất đặc trưng thì hoa Xưa nổi tiếng vì vẻ đẹp tinh khiết, hoa Xưa có mùi thơm rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không có cảm giác mùi mà chỉ có cảm giác về sự tinh khiết. Hoa nở rộ vào mùa xuân nhưng rất chóng tàn, không nở thành chùm mà chính xác là nở thành từng cây. Hoa Xưa không còn nhiều nhưng có thể thấy nhiều ở đường Hoàng Hoa Thám phía ven Bách Thảo cũ, đường Phan Đình Phùng...
    Bước trên những vỉa hè lát gạch, mặc những đóa hoa bay bay trên tóc, bước chân như ngập ngừng tránh những cánh hoa rơi, trên đầu là những tàng lá xanh mướt mát, con người ta như đi vào cõi hư vô, không phiền, không sầu, không lụy tục... Tồn tại hàng thế kỷ cùng đất kinh kỳ nhưng hoa Xưa vẫn thế, nhẹ nhàng không phô trương, im lìm quanh năm để một ngày xuân bừng sáng, trắng đường, trắng phố, trắng sáng cả tâm linh những con người trót bị dòng đời vấy bụi...
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , thì ý em nó là 2 cái hoa ý có phải là 1 không ? em nó nhìn thấy giống mừ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này